Chị em người Nùng ở “ốc đảo” Lân Nóng chung tay “Bữa cơm nhân ái”
Bà Đinh Thị Anh Thư - Bí thư Đảng ủy xã Cai Kinh (giữa) cùng lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh và nhân dân tham gia gói bánh chưng Tết
Nhân dịp Tết dến, xuân về, chào mừng kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2026), tại non cao Lân Nóng ở xứ Lạng sôi nổi không khí của bữa cơm đại gia đình với tất cả chị em địa phương tham gia.
Ngày 2/2/2026, Hội Chữ Thập đỏ (CTĐ) tỉnh Lạng Sơn phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn tổ chức "Bữa cơm nhân ái" tại xóm Lân Nóng thuộc thôn Loi.
Tham dự chương trình có bà Trần Thị Phương Trinh, Phó Chủ tịch phụ trách Hội CTĐ tỉnh; bà Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Đảng ủy xã Cai Kinh cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể địa phương và nhà đồng hành, tài trợ.
Lân Nóng nằm trong một thung lũng tách biệt bởi dãy núi đá vôi vùng Đông Bắc, nổi tiếng như một "ốc đảo" không điện, không sóng điện thoại và tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Đường vào Lân Nóng hiểm trở, mất hơn 1-2 tiếng leo núi, khiến nơi đây giữ nhịp sống hoang sơ, yên bình, đang được định hướng phát triển thành điểm du lịch Net Zero.
Bà Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Đảng ủy xã Cai Kinh cho biết: Đây là một thôn vùng 3 đặc biệt khó khăn, là nơi cư ngụ của 13 hộ gia đình với 64 nhân khẩu, toàn bộ là dân tộc Nùng. Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, điện thắp sáng sẽ được thắp lên trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sóng internet cũng vừa được phủ đến Lân Nóng.
Tại chương trình, tất cả chị em, người dân tại Lân Nóng hào hứng tham gia "Bữa cơm nhân ái" với các sản vật, lương thực, thực phẩm "tự cung tự cấp" ở địa phương. Người dân cùng du khách cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và gói bánh chưng Tết.
Già làng Triệu Thị So, 89 tuổi vui mừng cho biết: "Tôi sống gần một thế kỷ mà chưa từng được ăn Tết cùng cả thôn đông vui như thế này bao giờ!".

Tất cả 13 hộ dân được nhận tivi của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn
Nhân dịp này, 13/13 hộ được nhận tivi của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trao tặng; Agribank Lạng Sơn tặng mỗi hộ 13 suất quà Tết.





