Chi hơn 11 triệu để mua iPhone xịn trên mạng, nhận về hàng lởm
16/07/2017 - 17:53
Chưa kịp mừng vì mua được chiếc điện thoại iPhone còn mới coóng với giá vừa túi tiền bán, một khách hàng tại Q.Long Biên, Hà Nội, đã phải “ngậm đắng, nuốt cay” với món hàng kém chất lượng.
Đầu tháng 7/2017, có nhu cầu đổi điện thoại mới, chị P. T. Thảo (khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) quyết định sẽ tìm mua điện thoại iPhone 6 Plus đã qua sử dụng để tiết kiệm chi phí.
Chị Thảo chia sẻ: “Việc cơ quan, việc gia đình khá bận rộn, không có thời gian đến các cửa hàng điện thoại nên tôi tham khảo trên mạng những nơi có bán iPhone 6 plus. Sau vài ngày tôi tìm được chiếc điện thoại đã qua sử dụng, nhưng còn mới tới hơn 90%, được bán trên Chợ Tốt (chotot.com)”. Chiếc điện thoại được rao bán trên Chợ Tốt
Nhìn hình ảnh chủ hàng chụp chiếc điện thoại có hình thức đẹp, có kèm theo bao ốp lưng màu đỏ khá bắt mắt, được rao bán 11.500.000 đồng, chị ưng ý ngay. Dù so với một số nơi bán khác, giá bán này không phải là rẻ. Trên Chợ Tốt cũng có nhiều gian hàng rao bán iPhone 6 Plus với giá hơn 7 triệu. Nhưng nghĩ bụng, tiền nào của ấy, chị Thảo liên hệ với người bán để mua sản phẩm.
Chiều ngày 8/7/2017, người bán mang điện thoại cho chị Thảo xem. Vì đang bận việc, nên chị chỉ thử qua được một số tính năng cơ bản của điện thoại. Người bán luôn miệng khẳng định: “Chị yên tâm, đây là điện thoại xịn, mới mua chưa được một tháng, nhưng em vừa được bà chị bên Mỹ cho iPhone 7, nên mới bán đi. Mà chị có số điện thoại của em rồi, nếu có vấn đề gì, chị cứ gọi cho em, em sẽ bảo hành hoặc trả lại tiền cho chị”. Nghe cậu thanh niên nói thế, thêm vẻ bề ngoài nhìn cũng hiền lành, thật thà, chị Thảo cũng tin tưởng. Thanh toán xong xuôi, chị tiếp tục đi lo công việc. Phải đến tối muộn, chị mới có thời gian dùng thử chiếc điện thoại mới mua. Dù mua tới hơn 11 triệu nhưng chị Thảo không thể sử dụng được sản phẩm
Nhưng chiếc điện thoại như bị “đơ”, chị Thảo không thể nào sử dụng được. Vội vã mang ra hàng điện thoại đầu phố nhờ xem hộ, chị Thảo nhận được cái lắc đầu, kèm theo ánh mắt đầy thông cảm của người chủ cửa hàng: chiếc điện thoại iPhone 6 plus chị vừa mua đã bị lỗi, rất khó để sửa chữa, khắc phục. Ngay lúc đó, chị Thảo liên tục gọi điện cho người bán nhưng số thuê bao đã bị khóa. Chị Thảo tìm lại thông tin bán chiếc điện thoại trên Chợ Tốt, nhưng tất cả thông tin đều đã bị xóa.
Tiếc của, nhưng đành ngậm ngùi tự an ủi, của đi thay người. Trả tới hơn 11 triệu đồng cho một chiếc điện thoại lỗi, tuy đắt nhưng chị Thảo đã rút ra bài học xương máu khi mua hàng online, đặc biệt là các mặt hàng đã qua sử dụng. Chị Thảo cho biết, từ giờ, khi mua hàng, đặc biệt là hàng điện tử, dù mua hàng “second-hand” nhất định chị sẽ tìm đến những nơi bán hàng uy tín, có cửa hàng, trụ sở rõ ràng và chọn mua những sản phẩm có bảo hành đầy đủ, để tránh bị mất tiền, mà lại chuốc bực vào thân.
Tọa đàm do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe TƯ (Bộ Y tế) tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự nguy hiểm của căn bệnh này, để chung tay phòng, chống bệnh sởi.
Những hồi ức chân thực, đầy xúc động từ các nhân chứng lịch sử - những người phụ nữ kiên trung đã từng tham gia “Đội quân tóc dài” và phong trào “Ba đảm đang” được kể lại, tái hiện một thời kỳ hào hùng, nơi lòng yêu nước đã giúp họ vượt qua hiểm nguy, đối mặt với thử thách và viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Những câu chuyện ấy vẫn tiếp tục truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào và hun đúc tinh thần trách nhiệm cho thế hệ hôm nay - những người đang tiếp bước, gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam.
Dòng lụa Vân tiến vua vốn nổi tiếng, xưa kia chỉ những gia đình quan lại quyền quý mới có đủ điều kiện sở hữu tấm lụa Vân quý giá. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, dòng lụa Vân dần dần mai một và gần như thất truyền. Cảm nhận giá trị và tình yêu với lụa Vân, nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm quyết tâm phục chế dòng lụa tiến vua quý báu này.
Sáng 13/2, TPHCM long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2025. Trong không khí ngày hội tòng quân tràn ngập niềm vui và xúc động, đông đảo phụ huynh đã đến tiễn con em mình lên đường làm nhiệm vụ với Tổ quốc.