Chị tôi muốn hủy hôn với anh hàng xóm giàu có

Dung Nguyễn
10/10/2023 - 20:46
Chị tôi muốn hủy hôn với anh hàng xóm giàu có

Ảnh minh họa

Chưa là dâu con trong nhà mà chị gái tôi đã bị mẹ bạn trai áp đặt phải nghe lời bà. Vì thế, chị thấy ngột ngạt nếu về làm dâu gia đình đó.

Đi làm công ty được vài năm, chị tôi thấy chán cảnh làm nhiều nhưng thu nhập không tương xứng với công sức bỏ ra, thế là chị nghỉ việc và ra ngoài mở cửa hàng.

Lúc đầu việc làm ăn khó khăn nhưng chị không bỏ cuộc mà liên tục học hỏi đúc rút kinh nghiệm và thành công đã đến với chị. Hiện tại, chị đã mở được siêu thị buôn bán đủ các mặt hàng, có hơn 20 nhân viên làm việc.

Năm vừa rồi, chị đã xây lại nhà cho bố mẹ to đẹp hơn. Chị đang yêu anh hàng xóm tên Điệp, gia đình anh ấy giàu có nhất nhì khu phố.

Chị tôi đúng là số sướng, bản thân đã kiếm được nhiều tiền, sắp tới lại lấy được người chồng giàu có nữa. Bố mẹ tôi rất hãnh diện về chị ấy. Mấy tuần nay, anh chị đang đi tìm mua căn hộ chung cư đẹp để ra ở riêng sau khi kết hôn, tháng sau sẽ là đám cưới của 2 người.

Ngày hôm qua, mấy mẹ con ngồi nói chuyện với nhau, tôi hỏi về tình hình mua nhà đến đâu. Chị gái thở dài nói muốn hủy đám cưới, thấy không hợp với anh Điệp. Nghe chị nói mà tôi với mẹ sửng sốt, không hiểu giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì nữa.

Chị kể mẹ anh Điệp muốn sau đám cưới chị tôi sang nhượng siêu thị, chỉ ở nhà để tập trung vào việc sinh con và phục vụ gia đình chồng. Bác gái nói là nhà không thiếu tiền nên không muốn con dâu vất vả đi sớm về khuya. Bác ấy cũng rất bực bội khi biết việc chị tôi bảo anh Điệp mua nhà ra ngoài sống mà không hỏi ý kiến của 2 bác.

Anh Điệp rất nghe lời bác gái nên từ bỏ ý định mua nhà, dỗ dành chị bỏ việc kinh doanh, ở nhà tập trung vào việc sinh và nuôi con. Chị bảo thà chia tay bạn trai chứ không bao giờ từ bỏ sự nghiệp khó khăn lắm mới gây dựng được.

Mẹ tôi nói gia đình rất cần bàn tay chăm sóc của người phụ nữ, sau khi lấy chồng, chị tôi không thể đi làm từ sáng đến tối muộn mới về được. Bán siêu thị đi thì tiền đó chị có thể gửi ngân hàng lấy lãi chi tiêu, bố mẹ anh Điệp sẽ không hỏi đến. Chị bảo chưa cưới nhau mà mẹ của Điệp đã muốn kiểm soát chị, thế nên chị không muốn quay lại ngôi nhà đó lần nào nữa.

Bố mẹ tôi không đồng ý chị chia tay bạn trai, còn chị tôi quyết tâm hủy hôn. Tôi không biết khuyên chị chọn con đường nào cho đúng nữa?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm