Chiếc nhẫn trong ký ức
19/04/2026 - 18:14 (GMT+7)
Có những năm tháng, người ta sống bằng sự chờ đợi. Chờ một tin nhắn, một cuộc gọi, một lời hẹn, hay đơn giản là chờ ai đó nhớ đến mình trong những ngày đặc biệt. Khi ấy, chỉ cần một bó hoa nhỏ hay một món quà giản đơn, cũng đủ làm tim rung lên, đủ để thấy mình được yêu thương và đặt ở một vị trí quan trọng, trong lòng ai đó. Nhưng rồi theo thời gian, những háo hức ấy dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một trạng thái bình thản hơn nơi cảm xúc không còn phụ thuộc vào việc ai sẽ đến, ai sẽ tặng, ai sẽ nhớ. Và cũng từ đó, tôi bước vào một quãng đời khác.
Email: