pnvnonline@phunuvietnam.vn
Chiến sĩ Khối pháo binh - tên lửa cùng người dân cất cao tiếng hát "Việt Nam, Hồ Chí Minh"

Chiến sĩ pháo binh - tên lửa cùng người dân cất cao tiếng hát

Các chiến sĩ Khối pháo binh - tên lửa khi hành quân cùng khí tài vào khu vực chuẩn bị cho sơ duyệt A80 chiều 27/8 đã được người dân chào đón nồng nhiệt. Các chiến sĩ cũng nhiệt tình đáp lại tình cảm của người dân.

Từ buồng lái xe, một chiến sĩ vẫy cờ và giơ tay chào. Các chiến sĩ Khối Pháo binh - tên lửa thực hiện 2 nhiệm vụ bao gồm cơ động, vận hành khí tài qua lễ đài và duyệt binh trong sự kiện A80.

Các chiến sĩ ổn định đội hình và bước xuống xe. Trong thời gian chờ đợi để vào vị trí tập kết, các chiến sĩ luôn giao lưu cởi mở với người dân.

Thượng úy Lê Văn Hoàng cảm thấy vinh dự và tự hào khi được tham gia nhiệm vụ A80. Anh rất cảm kích trước tình cảm nồng hậu của người dân.

Chiến sĩ đã "thả tim" đáp lại tình cảm của người dân dành cho

Những nụ cười tươi luôn nở trên môi người chiến sĩ

Các chiến sĩ rất được các em nhỏ hâm mộ

Cùng trao nhau những cái bắt tay thắm thiết

Em bé được cha mẹ đưa đến để xem các khí tài. Em dùng một chiếc máy ảnh mini để chụp các chú bộ đội

Vợ chồng Huy và Ngân từ Cà Mau đã đi tàu hỏa ra Hà Nội để xem diễu binh, diễu hành. Hai vợ chồng trẻ sẽ ở lại Hà Nội đến ngày 2/9. Huy cho biết thực sự rất nhiều cảm xúc, rất vui khi được chứng kiến sự kiện vô cùng ý nghĩa của đất nước.

Hầu A Tráng (dân tộc Mông, quê tại Lào Cai đang là học viên Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1) nằm trong nhóm được tăng cường để làm nhiệm vụ bảo vệ. A Tráng cho biết cảm thấy vinh dự và luôn tâm niệm nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Em bé được bố đưa kiệu trên vai, tỏ ra rất vui khi được thấy các chú bộ đội. Nhiều phụ huynh cùng chia sẻ đây là dịp để giáo dục về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho con em mình.