Chìm đắm trong nhạc The Beatles với 'Ngày hôm qua'

28/09/2019 - 11:24
“Ngày hôm qua” (Yesterday) - bộ phim ca nhạc lãng mạn mới nhất của đạo diễn lừng danh Danny Boyle - xoay quanh câu chuyện cả thế giới bỗng không còn nhớ đến ban nhạc huyền thoại The Beatles.

Với cốt truyện độc đáo được xây dựng trên nền nhạc của “Tứ quái”, “Ngày hôm qua”  là bản tình ca tuyệt đẹp khi sở hữu những bài hát nổi tiếng mọi thời đại như Yesterday, Let It Be, Hey Jude, I Wanna Hold Your Hand, Something…

 

Chịu trách nhiệm cho âm nhạc của phim là Daniel Pemberton - nhà soạn nhạc từng nhận đề cử Quả Cầu Vàng, Primetime Emmy và BAFTA với phần soundtrack ấn tượng trong những phim bom tấn như “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, “Ocean’s Eight”, “The Man From U.N.C.L.E.”. Dưới bàn tay của “phù thủy” âm nhạc này, các ca khúc huyền thoại của The Beatles được phối lại theo cách hoàn toàn khác, mang đến hơi thở mới lạ song vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của tác phẩm.

 

Yesterday

Yesterday được bình chọn là bài hát vĩ đại nhất của thế kỉ 20 và là một trong những tuyệt tác bất hủ của mọi thời đại do MTV và tạp chí Rolling Stone đánh giá. Đây còn là một trong những ca khúc được biểu diễn và cover (hát lại) nhiều nhất trong lịch sử. Yesterday đã nhận được 6 đề cử Grammy vào năm 1966 và được đưa vào Grammy Hall of Fame năm 1997. Với giai điệu nhẹ nhàng mộc mạc về một mối tình tan vỡ và cũng là lời than thở rất “thơ” về cuộc sống, bài hát được coi là một trong những tình ca nổi tiếng nhất mọi thời đại và được bao thế hệ ngưỡng mộ, yêu mến.

 

2 nhân vật chính trong phim "Ngày hôm qua"

 

Trong “Ngày hôm qua”, nhân vật chính Jack Malik khiến bạn bè sững sờ khi ngân nga bài hát chỉ với một chiếc guitar. Đây là lần đầu tiên mọi người được nghe Yesterday sau khi quên mất The Beatles là ai, và cũng khiến Jack nhận ra thế giới đã thay đổi.

 

Let It Be

Let it Be được phát hành năm 1970 từ album cùng tên của nhóm. Ca khúc mang tính biểu tượng này là đĩa đơn cuối cùng được công bố trước khi Paul McCartney rời khỏi ban nhạc. Năm 2018, McCartney đã tiết lộ chính người mẹ Mary quá cố của mình - người đã qua đời vì ung thư khi ông 14 tuổi - đã truyền cảm hứng cho ông viết ca khúc này. Paul giải thích: "Vào những năm 1960, tôi mơ thấy bà bỗng xuất hiện vào một đêm nọ và trấn an tôi rằng: 'Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy cứ để nó như vậy…’” (It's gonna be OK. Just let it be...). Vượt lên trên những ca từ dung dị, Let It Be mang đến sự bình an, như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn. Nhiều thế hệ khán giả sẽ nhớ mãi tiếng đàn piano và giọng hát tuyệt đẹp của Paul McCartney, và luôn coi đó là bài “thánh ca” trong lòng mình.

 

Đến với thế giới quên lãng The Beatles của “Ngày hôm qua”, ca khúc này được thể hiện một cách hoàn toàn khác lạ và hài hước. Jack biểu diễn Le It Be lần đầu tiên là trước cả gia đình. Song mặc dù anh đang rất cố gắng thể hiện bài hát một cách sâu lắng thì các thành viên họ hàng lại hết sức “vô tư” làm gián đoạn phần trình bày bằng cách này hay cách khác, khiến chàng ca sĩ rơi vào tình cảnh “dở khóc dở cười”.

 

Hey Jude

Paul McCartney đã viết Hey Jude khi nghĩ về con trai của John là Julian. "Tôi đang trên đường tới gặp cậu bé sau khi John và Cynthia ly hôn, và vì tôi là bạn tốt với Julian, nên tôi nghĩ: 'Này, Jules, đừng buồn", ông nhớ lại. "Đó là một bài hát của hy vọng." Sau đó, McCartney đã đổi "Jules" thành "Jude." Hey Jude không chỉ là bài hát dài nhất của The Beatles cho đến nay mà còn là bản phát hành đầu tiên với hãng thu âm Apple Records. Đĩa đơn này đã đứng trên bảng xếp hạng Hot 100 suốt 19 tuần - lâu hơn bất kỳ bài hát nào khác tại thời điểm đó, với chín tuần chiếm vị trí số 1. Ngay cả Lennon, người thường nói những điều không hay về các bài hát của McCartney, đã gọi bản ballad sôi động này là một kiệt tác.

 

Trong “Ngày hôm qua”, sau khi Jack hát Hey Jude cho mọi người nghe, chính chàng ca sĩ Ed Sheeran đã có một ý tưởng cực hài hước khi gợi ý Jack đổi tên bài hát thành Hey Dude (Này anh bạn), mang đến một tình huống vô cùng “khó đỡ” cho nhân vật chính của chúng ta. 

 

Nhân vật Jack trong phim

 

Bộ phim “Ngày hôm qua” đang chiếu tại các rạp sẽ đưa khán giả “sống lại” thời hoàng kim của The Beatles khi mang đến một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng và cảm xúc với những ca khúc quen thuộc. Phần thể hiện rất “ngọt” của giọng ca nam diễn viên Himesh Patel và cả “hoàng tử tình ca” Ed Sheeran chắc chắn sẽ khiến người xem chìm đắm hoàn toàn và không thể rời mắt khỏi màn hình.

Xem trailer phim:

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm