Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan xin lỗi vợ vì để bà một mình trên thương trường

Đinh Thu Hiền
04/04/2024 - 19:05
Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan xin lỗi vợ vì để bà một mình trên thương trường

Bị cáo Chu Lập cơ tại phiên tòa xét xử đại án Vạn Thịnh Phát.

Khi nói lời sau cùng, bị cáo Chu Lập Cơ, chồng Trương Mỹ Lan, không thể tin rằng cơn ác mộng đã tới với gia đình mình. Thấy vợ như hiện nay rất xót xa. Ông đã xin lỗi vợ mình vì để bà một mình trên thương trường.

Phiên xét xử đại án Vạn Thịnh Phát đã diễn ra trong hơn một tháng qua. Trong hai ngày 3 và 4/4/2024, các bị cáo đã nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án và đưa ra các phán quyết.

Bị cáo Trương Mỹ Lan xin được nói ra một số suy nghĩ, trình bày về nguyện vọng bản thân. Bà nói rằng từ ngày bị bắt, đã có nhiều lúc rất tuyệt vọng và đau xót về các biến cổ đã xảy ra đối với gia đình khiến chồng và cháu bị bắt.

Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan xin lỗi vợ vì để bà một mình trên thương trường- Ảnh 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan

"Sau mỗi ngày kết thúc phiên tòa trở về trại giam, tôi day dứt với câu hỏi vì sao bản thân và gia đình lại lâm vào hoàn cảnh bi đát này. Trước đây gia đình tôi luôn đầm ấm sum vầy, giờ đã tan nát hết cả mỗi người mỗi hướng, không biết có ngày còn gặp lại ăn được với nhau bữa cơm hay không. Nhìn người thân vẫy tay chào mỗi khi kết thúc phiên tòa, tôi đau xót vô cùng", bị cáo Trương Mỹ Lan khóc.

Bị cáo Lan cũng nói rằng, là một doanh nhân vững vàng, nghị lực nhưng cũng là phận đàn bà, có nỗi đau không nói nên lời trong vai trò làm mẹ, làm vợ trong gia đình khi thấy gia đình tan nát, hạnh phúc tuột khỏi tầm tay.

Bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng bản thân và gia tộc đã đi qua những thời khắc khắc nghiệt của thương trường để mong muốn đóng góp cho thành phố và đất nước. Chồng bị cáo là một thương nhân nước ngoài luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai, nên bị cáo mong HĐXX xem xét, giảm án cho chồng và cháu gái.

Bị cáo Lan cho rằng luôn nghiêm túc nhận thức, chịu trách nhiệm cùng một số bị cáo là cựu cán bộ SCB, nhân viên Vạn Thịnh Phát về hành vi vi phạm quy định về ngân hàng. Và bị cáo luôn đau xót vì bị cho rằng là chủ mưu, nắm quyền lực tuyệt đối, thực hiện hành vi phạm tội tinh vi, xảo quyệt.

"Mặc dù bị đề nghị loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội nhưng tôi và gia đình vẫn kiên trì, cố gắng đưa toàn bộ các tài sản không liên quan tới vụ án để khắc phục hậu quả. Cũng đã có các dòng tiền của những cá nhân, pháp nhân hoàn trả cho gia đình, tôi xin ghi nhận các ân tình này", bị cáo Trương Mỹ Lan nói.

Bị cáo Lan cũng mong HĐXX xem xét lại tội danh và cung cấp bằng chứng về tội Tham ô tài sản và Đưa hối lộ; xem xét việc một loạt doanh nghiệp đang vay tại SCB là không liên quan tới bị cáo; xem xét việc Viện KSND cho rằng chỉ có 60/1.169 tài sản đang bị kê biên được hình thành trước năm 2012.

Nói lời sau cùng, bị cáo Trương Mỹ Lan xin tòa đánh giá các nguyên nhân cả khách quan và chủ quan dẫn tới việc tái cơ cấu ngân hàng SCB không thành công, cũng như ghi nhận sự nỗ lực của bị cáo và các bị cáo khác đã xây dựng ngân hàng SCB có tổng giá trị tài sản lớn nhất, chỉ đứng sau 4 ngân hàng có vốn nhà nước.

Bị cáo Trương Huệ Vân được nói lời sau cùng cũng xin HĐXX khoan dung, xem xét cho bị cáo Trương Mỹ Lan có cơ hội thoát khỏi cái chết. Theo cháu ruột của bị cáo Lan, dù bị cáo Lan có các phương thức kinh doanh "ảnh hưởng tiêu cực" như các lời dẫn tại tòa, nhưng bị cáo Lan là người luôn dạy bị cáo Vân phải sống tốt và biết điều.

Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan xin lỗi vợ vì để bà một mình trên thương trường- Ảnh 2.

Bị cáo Trương Huệ Vân

"18 tháng qua tôi đã học được nhiều bài học quý báu. Tôi đã nhận ra được bản chất cuộc sống khi đi qua những khổ đau. Tôi sẽ cống hiến nhiều hơn cho xã hội sau này với tinh thần thượng tôn pháp luật", bị cáo Trương Huệ Vân nói.

Bị cáo Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ) khi được nói lời sau cùng đã xin được giảm nhẹ hình phạt để cùng vợ khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo cho rằng rất xót xa khi trước đây không sát cánh cùng vợ, nên đã không thể can ngăn bà đừng tham gia vào việc hợp nhất 3 ngân hàng.

"Dù đó là lời kêu gọi từ ai, nếu như vợ tôi không tham gia vào việc hợp nhất 3 ngân hàng, thì gia đình đã không tan nát như bây giờ. Tôi là doanh nhân nước ngoài, khi vào Việt Nam đã gặp người phụ nữ yêu quý và sinh các con ngoan ngoãn, tưởng đã yên ổn để cống hiến. Ai ngờ chỉ vì nước đi sai lầm nên cả gia đình đã vào vòng tù tội", bị cáo Chu Nap Kee Eric nói.

Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan xin lỗi vợ vì để bà một mình trên thương trường- Ảnh 3.

Bị cáo Chu Nap Kee Eric (Chu Lập Cơ).

Vị tỷ phú HongKong này cho rằng không thể tin rằng cơn ác mộng đã tới với gia đình mình, thấy vợ như hiện nay thấy rất xót xa, nên ông đã xin lỗi vợ mình vì để bà một mình trên thương trường.

"Xin cho tôi cơ hội về sớm để giúp giải quyết hậu quả, và chỉ có tôi mới làm được việc này với nỗ lực gắng hết sức", bị cáo Chu Nap Kee Eric cho biết.

Các bị cáo đều gửi lời cám ơn các cơ quan tố tụng, các luật sư đã hết lòng hết sức đồng hành và hỗ trợ về sức khỏe, tinh thần cho các bị cáo từ khi bị bắt tới nay. Họ đều tin tưởng vào sự công minh của HĐXX.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm