Chồng biệt tích, con trai gặp tai nạn nguy kịch trên đường đi học về, người mẹ khẩn cầu giúp đỡ

Nhã Hoàng
21/09/2023 - 19:12
Chồng biệt tích, con trai gặp tai nạn nguy kịch trên đường đi học về, người mẹ khẩn cầu giúp đỡ
"Chồng mất tích hàng chục năm. Con vừa 17 tuổi đã gặp nạn nguy kịch. Phận tôi nghèo hèn thế này, biết trông chờ vào đâu để cứu con đây?"

Đó là lời chia sẻ trong nước mắt của bà Văn Thị Nguyệt (trú xóm 10, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Bà Nguyệt là mẹ của em Đặng Ngọc Triệu- (17 tuổi) 1 trong 5 nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra vào chiều qua (ngày 20/9) tại đường ven biển xã Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) khiến 5 học sinh thương vong.

Chồng biệt tích, con trai gặp nạn nguy kịch trên đường đi học về, mẹ nghèo khẩn cầu giúp đỡ - Ảnh 1.

Triệu gặp tai nạn nguy kịch trên đường đi học về.

Khuôn mặt bà Nguyệt bơ phờ, mệt mỏi chỉ sau một đêm "chiến đấu sinh tử" cùng con trong bệnh viện. Bà đuối sức, ngồi bệt dưới hành lang, đôi mắt ngấm lệ hướng vào phía trong phòng bệnh, nơi con trai đang nằm bất động.

Hễ có y bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra, bà lại gắng chút sức lực còn lại để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của con trai. Thi thoảng bà lại chắp đôi tay thô ráp, chai sạm cầu xin trời phật, ông bà tổ tiên giúp con trai mình tai qua nạn khỏi. Có lẽ đây là việc duy nhất người phụ nữ bất hạnh này có thể làm cho con lúc này.

Chồng biệt tích, con trai gặp nạn nguy kịch trên đường đi học về, mẹ nghèo khẩn cầu giúp đỡ - Ảnh 2.

Bà Nguyệt bơ phờ, mệt mỏi sau một đêm "chiến đấu sinh tử" cùng con trai.

"Chồng mất liên lạc hàng chục năm, một mình tôi thui thủi vừa chăm sóc 3 đứa con thơ, vừa ngóng trông tin tức của chồng. Niềm vui, hi vọng tôi chỉ biết dành trọn cho con. Vậy mà giờ con gặp nạn nguy kịch thế này, tôi phải làm gì để cứu con đây", bà Nguyệt nghẹn lời.

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 20/9, em Đặng Ngọc Triệu (17 tuổi, con trai út bà Nguyệt) cùng bạn trên đường đi học về.

Khi đang lưu thông bằng xe máy trên đường ven biển, đoạn qua địa phận xã Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai) thì bất ngờ va chạm với một chiếc xe máy do học sinh khác điều khiển.

Chồng biệt tích, con trai gặp nạn nguy kịch trên đường đi học về, mẹ nghèo khẩn cầu giúp đỡ - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 học sinh tử vong, 3 học sinh nguy kịch.

Cú va chạm mạnh khiến cả 5 người ngồi trên 2 chiếc xe máy văng ra đường, nằm bất động trên vũng máu. 2 xe máy bị hư hỏng nặng.

Người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, 2 học sinh đã tử vong. Em Triệu cùng 2 nạn nhân khác được chuyển lên bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

"Trên facebook có đăng tin tìm người thân nạn nhân của vụ tai nạn, gia đình tôi mới bàng hoàng nhận ra trong số đó có em trai mình. Em được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, dập phổi, gãy xương đùi, chảy máu ổ bụng và được phẫu thuật ngay trong đêm.

Hiện em vẫn đang nằm ở phòng hồi sức cấp cứu, gia đình chưa được vào thăm. Sức khoẻ của em vẫn đang trong quá trình theo dõi, chưa thể nói trước được điều gì", chị Đặng Thị Nga (chị gái em Triệu) lo lắng.

Chồng biệt tích, con trai gặp nạn nguy kịch trên đường đi học về, mẹ nghèo khẩn cầu giúp đỡ - Ảnh 4.

Triệu bị chấn thương sọ não, dập phổi, gãy xương đùi, chảy máu ổ bụng.

Triệu là con út trong gia đình có 3 chị em. Năm Triệu vừa 6 tuổi, người cha bảo ra Bắc làm thuê rồi mất liên lạc. Chờ đợi một năm, 5 năm rồi… 10 năm mà bố vẫn không về, một mình người mẹ bươn chải nuôi đàn con khôn lớn.

Hiện 2 người chị gái đã lập gia đình. Sau khi học xong lớp 9, em Triệu xin vào học tại trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Bắc Nghệ An. Vừa học được năm thứ 2 thì tai hoạ ập đến.

Ông Đặng Ngọc Nhạc, Trưởng xóm 10 cho biết, người chồng bỏ đi biệt tích hàng chục năm, một mình bà Nguyệt tần tảo nuôi 3 đứa con. Kinh tế chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng. Để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học, bà Nguyệt phải làm thuê làm mướn khắp nơi. Ai thuê cấy hái, phu gạch, bốc vác… bà đều nhận làm.

Giờ cháu Triệu gặp nạn nguy kịch, thời gian cứu chữa lâu dài khiến gia đình bà Nguyệt lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Chồng biệt tích, con trai gặp nạn nguy kịch trên đường đi học về, mẹ nghèo khẩn cầu giúp đỡ - Ảnh 5.

Chồng biền biệt suốt hàng chục năm không tin tức, con gặp nạn nguy kịch, nỗi đau như vắt kiệt tâm sức. Bà Nguyệt chỉ biết bất lực cầu xin sự sống cho con trai.

Con trai gặp nạn khi trong nhà không có tiền cũng không tài sản gì đáng giá, bà Nguyệt chỉ biết trông chờ vào anh em họ hàng, bà con lối xóm, mỗi người cho vay một ít mới có 60 triệu đồng đưa vào viện lo chạy chữa cho con. Lo sự sống của con bị đe doạ nếu không có tiền cứu chữa khiến bà Nguyệt đuối sức, nằm lả bên hành lang phòng bệnh. 

"Chồng mất liên lạc hàng chục năm không biết sống chết thế nào, giờ con gặp nạn nguy kịch, nhà quá khó khăn, tôi biết xoay xở thế nào đây? Cúi xin bà con cô bác thương tình chung tay cứu giúp con tôi, cho con một cơ hội sống. Con vừa 17 tuổi, còn cả chặng đường dài phía trước, tôi không thể bất lực đứng nhìn con bỏ cuộc giữa chừng như thế này được.

Triệu ơi… kiên cường lên con nhé. Con phải mau tỉnh lại mà về với mẹ. Con mà có mệnh hệ gì, mẹ làm sao sống nổi đây", bà Nguyệt cầu xin.

Tai hoạ ập đến khiến gia đình chị Nguyệt lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Sự sống và tương lai của em Triệu đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Mọi giúp đỡ cho em Triệu xin gửi về địa chỉ: Chị Văn Thị Nguyệt, xóm 10, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Hoặc qua STK của chị Đặng Thị Nga (chị gái của em Triệu): 109876508715, ngân hàng Vietinbank. ĐT: 0964932566.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm