Chồng chém vợ rồi tự tử ở Tuyên Quang: Quặn lòng nhìn 2 đứa trẻ mang vành tang trắng

Nguyễn Long
07/03/2020 - 13:51
Chồng chém vợ rồi tự tử ở Tuyên Quang: Quặn lòng nhìn 2 đứa trẻ mang vành tang trắng
Hình ảnh 2 cháu nhỏ chịu tang cha chỉ vì bi kịch gia đình, mẹ các cháu lại đang nguy kịch khiến ai cũng xót xa.

3 ngày sau khi Lê Văn Hòa (SN 1969, ở xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) chém vợ là chị Nguyễn Thị Th. (SN 1986) trọng thương rồi tự sát, người dân nơi đây vẫn bàng hoàng đau xót. Hiện tại chị Th. đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng đa chấn thương, còn anh Hòa đã được gia đình đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chồng chém vợ rồi tự tử ở Tuyên Quang: Quặn lòng nhìn hai đứa trẻ chịu tang bố - Ảnh 1.

Chị Nhung kể lại sự việc.

Ngồi thất thần ngoài hành lang Bệnh viện Việt Đức, chị Nguyễn Thị Nhung (em gái chị Th.) cho biết, hiện tại chị Th. vẫn nằm trong phòng hồi sức đặc biệt, tính mạng "ngàn cân treo sợi tóc".

"Bác sĩ có nói với gia đình, chị Th. bị chấn thương sọ não, chấn thương vùng gáy, chấn thương vùng cằm, tay trái bị mất 3 ngón, tay phải bị đứt gân, gãy xương. Hiện các bác sĩ đang phải mổ não cấp cứu", chị Nhung mắt rưng rưng nói.

Chị Nhung cho biết, chị Th. kết hôn với anh Hòa nhiều năm nay và sinh được 2 người con. Con trai đầu là bé Lê Hoàng Bảo Kh. (13 tuổi), con gái út là Lê Thị Quỳnh A. (3 tuổi). Trước đây chị Nhung thuê một căn nhà nhỏ để mở tiệm làm tóc, tuy nhiên không có khách nên sau đó cả hai vợ chồng gửi con nhà ông bà ngoại rồi đi làm thuê ở thành phố Tuyên Quang.

Nói về người anh rể, chị Nhung kể, anh Hòa không có công việc ổn định. Trong cuộc sống gia đình, vợ chồng chị Th. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Trước Tết đã có lần anh hòa dọa vợ là "sẽ giết chết cả nhà". Đến ngày 4/3 thì xảy ra cơ sự này. Bản thân chị Nhung cũng không hiểu vì lý do gì mà anh Hòa lại ra tay tàn độc với chị Th. đến vậy.

"Chiều 4/3, vợ chồng chị Th. có xảy ra mâu thuẫn, sau đó, bố tôi phải sang hòa giải. Mọi chuyện đã ổn, ai ngờ đến tối anh ấy về nhà rồi chém chị tôi nhiều nhát như vậy. Khi biết sự việc, bố tôi gọi người đưa chị đi cấp cứu thì anh Hòa vào nhà cứa cổ tay rồi chích điện tự tử", chị Nhung kể lại.

Hiện tại, tang lễ của anh Hòa đã được lo liệu xong, người đã mất, giờ chị Th. không biết sống chết ra sao, trong khi hai đứa con còn quá nhỏ.

Chồng chém vợ rồi tự tử ở Tuyên Quang: Quặn lòng nhìn hai đứa trẻ chịu tang bố - Ảnh 2.

2 đứa trẻ bên di ảnh bố.

Ngày đưa tang anh Hòa, cả thôn Đồng Hèo không ai cầm được nước mắt khi nhìn những đứa trẻ khóc ngằn ngặt bên quan tài bố. Hình ảnh cháu Kh. mới 13 tuổi cầm gậy quỳ trước bàn thờ làm lễ khiến ai cũng quặt thắt lòng.

"Từ ngày bố mất, dù các cháu còn nhỏ những cũng cảm nhận được sự mất mát. Hai anh em cứ thẫn thờ chơi với nhau chứ không nô đùa vui vẻ như trước. Nhìn các cháu, tôi lại rơi nước mắt", chị Nhung nức nở.

Trao đổi với PV, lãnh đạo xã Vĩnh Lợi cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc khả năng là do ghen tuông. Đối tượng gây án đã có tiền án tiền sự và đã phải vào trại giam để cải tạo. Ở địa phương, hoàn cảnh gia đình chị Th. thuộc diện hộ nghèo.

Chồng chém vợ rồi tự tử ở Tuyên Quang: Quặn lòng nhìn hai đứa trẻ chịu tang bố - Ảnh 3.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, như PNVN đã phản ánh, vào khoảng 19h tối 4/3, tại thôn Đồng Hèo, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), người dân phát hiện hai vợ chồng Lê Văn Hòa (SN 1969) và Nguyễn Thị Th. (SN 1986), trú tại thôn Đồng Hèo trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, anh Hòa được xác định đã tử vong, còn chị Th. được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Hiện Công an huyện Sơn Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm