Chồng cũ đột ngột xuất hiện trong đám giỗ cụ nhà tôi rồi cầu xin tái hợp

Mỹ Hạnh
02/11/2023 - 14:18
Chồng cũ đột ngột xuất hiện trong đám giỗ cụ nhà tôi rồi cầu xin tái hợp

Ảnh minh họa

Khi chồng cũ đến, anh ta không hề báo trước nên ai cũng bất ngờ. Nguyên ngày hôm đó, anh ta phụ tôi nấu nướng, dọn dẹp, thậm chí là ngồi xổm rửa chén bát.

Vợ chồng tôi ly hôn được 5 năm rồi. Giữa chúng tôi không có con chung cũng không có tài sản nên chuyện ly hôn diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Hồi đó cả 2 đều còn trẻ, ai cũng có cái 'tôi' quá cao, chẳng chịu nhường nhịn nhau. Mỗi lần cãi vã, chồng tôi lại có tính đập phá đồ đạc, to tiếng chửi bới và đuổi vợ nên tôi càng bất mãn rồi đề nghị chia tay.

Sau khi ly hôn, tôi chuyển về sống cùng bố mẹ ruột. Chồng cũ đi làm ăn xa, hàng tháng đều chuyển vào tài khoản của tôi 3 triệu. Tôi gửi trả lại thì anh nói tôi cứ giữ đó, xem như là tiền anh bù đắp khoảng thời gian tôi sống khổ sở vì anh. Tôi không trả nữa mà cũng không dùng, đều đặn gửi tiết kiệm online số tiền trên với dự định khi nào gặp lại anh thì chuyển khoản trả lại cho anh một lần luôn, coi như tiết kiệm giúp anh.

Tháng trước, tôi nghe phong thanh chuyện chồng cũ đã trở về quê; nhìn giàu có, sang trọng hơn trước đây nhiều. Anh có hẹn gặp nhưng tôi từ chối với lý do không muốn vướng bận vào chuyện cũ, người cũ. Tôi còn khuyên anh nên nhanh chóng tìm tình yêu, lấy vợ; tôi sẽ mừng đám cưới anh bằng một số tiền lớn.

Vậy mà sáng hôm qua, anh đột ngột đến nhà tôi ăn giỗ mà không hề báo trước. Không chỉ tôi mà mọi người đều rất ngạc nhiên. Nhìn anh, tôi cảm nhận được sự trưởng thành, không còn là người đàn ông hiếu thắng, nóng nảy, ngang bướng như trước. Anh rất tự nhiên, sau khi chào hỏi mọi người thì đem bánh trái vào bàn thờ thắp hương. Nguyên ngày hôm qua, anh giúp tôi đi chợ, mua thức ăn, dọn dẹp, nấu nướng, chạy bàn. Thậm chí, anh còn chẳng ngại ngồi xổm rửa chén bát làm ai cũng trầm trồ.

Khi mọi người về hết, anh cũng về. Tôi tiễn anh ra cổng, bất ngờ anh nắm chặt tay tôi, van xin được quay lại với tôi. Anh nói 5 năm qua, anh có yêu thêm 2 người nữa nhưng đều không đủ sâu sắc, cũng nhận ra không ai bằng tôi. 

Anh đã dành dụm được một số vốn, nếu tôi đồng ý, anh sẽ xây nhà rồi tổ chức lễ cưới đàng hoàng để rước tôi về, làm vợ anh lần nữa. Tôi bối rối thật sự. 

Khoảng thời gian chung sống trước đây vẫn còn khiến tôi e dè, sợ hãi. Nhưng giờ thấy anh thay đổi, tôi cũng muốn thử lại một lần. Theo mọi người, tôi có nên cho cả hai một cơ hội không?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm