Chồng cũ ngỏ ý quay lại, tôi đưa ra chiếc váy khiến anh ta xấu hổ

Mỹ Hạnh
11/05/2023 - 07:21
Chồng cũ liên tục đến, viện cớ là đến thăm con nhưng thật ra là muốn tìm cách quay lại với tôi.

Ngày trước, chồng cũ luôn cho rằng tôi là kẻ vô dụng, chẳng biết làm gì ngoài "ăn và đẻ". Bởi vỡ kế hoạch nên tôi sinh con dày, đứa lớn còn chưa đi học mầm non thì tôi đã sinh tiếp đứa nhỏ. Nội ngoại đều ở xa nên không thể nhờ vả ai, tôi đành phải nghỉ làm để chăm con.

Ban đầu, tôi còn tiền tiết kiệm và tiền thai sản nên kinh tế trong nhà chưa căng thẳng; tình cảm vợ chồng cũng bình yên. Nhưng sau 2 năm, tiền tiết kiệm hết, chồng làm lương thấp, chuyện tiền bạc trở thành gánh nặng với chúng tôi. Mâu thuẫn, xích mích xảy ra liên tục.

Muốn cải thiện kinh tế nên tôi tập tành bán hàng online, vay bạn bè 10 triệu để nhập hàng nhưng bán không được, bị thua lỗ, nợ nần. Tuy số tiền nợ không lớn nhưng cũng đủ để chồng tôi đay nghiến vợ mỗi ngày. Anh ta mắng mỏ, cho rằng tôi đã ăn bám ở nhà mà còn không biết điều, gây nợ nần, là gánh nặng, là nợ đời của anh ta. Sau 3 năm chịu đủ sự xúc phạm của chồng, tôi quyết tâm ly hôn để giải thoát cho cả 2. Chồng tôi mừng rỡ đồng ý ngay.

Nhận giấy quyết định từ tòa án, tôi dọn đồ đạc về quê ở với bố mẹ. Bố mẹ tôi thương con thương cháu nên cho tôi mảnh đất; các anh chị thì gom góp tiền để xây cho mẹ con tôi căn nhà. Tôi mở quán tạp hóa nhỏ, bán mấy thứ đồ lặt vặt kiếm tiền ăn uống qua ngày.

Nhờ tính tình thật thà, nắm bắt được tâm lý khách hàng và nhiệt tình nên cửa hàng của tôi rất đắt khách. Tôi mở rộng việc buôn bán bằng cách nhập nhiều loại hàng hóa hơn và thuê người phụ bán. Sau 2 năm, tôi có thu nhập ổn định, có thời gian để chỉn chu, chăm sóc ngoại hình nên trông trẻ trung, xinh đẹp hơn trước.

Mấy tháng gần đây, chồng cũ thường xuyên tìm đến, viện cớ thăm con nhưng cứ ở lại nhà tôi suốt. Anh ta vài lần ngỏ ý quay lại để cùng lo cho 2 con nhưng tôi từ chối. Hôm qua, chồng cũ nắm tay năn nỉ tôi cho anh ta cơ hội để cùng tôi làm lại gia đình và cuộc đời. Tôi bật cười, đi vào nhà lấy cái váy vứt vào người anh ta. Thấy cái váy, sắc mặt chồng cũ tái đi, xấu hổ. Đó chính là cái váy mà anh ta thường dùng nó để công kích, chê bai tôi. Hồi đó, anh ta còn nói tôi sẽ không bao giờ mặc vừa cái váy đó vì nó chỉ dành cho những người có vóc dáng gọn, thanh mảnh, đẹp.

Tôi nói rành rọt là sẽ không bao giờ quay lại với chồng cũ bởi chỉ cần nhớ đến quãng thời gian sống cùng anh ta là tôi đã ám ảnh rồi. Chồng cũ bỏ về nhưng vẫn nói sẽ tiếp tục đến, nếu tôi không quay lại với anh ta thì cũng đừng hòng lấy chồng khác. Đúng là dai như đỉa mà. Có cách nào để anh ta buông tha cho tôi không?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm