Chồng đòi ly hôn vì vợ tiêu 600 triệu trong 20 ngày, nghe lời vợ nói còn ngán ngẩm hơn

CẨM TÚ
26/08/2022 - 12:00
Chồng đòi ly hôn vì vợ tiêu 600 triệu trong 20 ngày, nghe lời vợ nói còn ngán ngẩm hơn
Chỉ 20 ngày sau khi đăng ký kết hôn, người vợ đã tiêu sạch số tiền đó cho 1 thú vui.

Người ta nói “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, nếu vợ/chồng cùng nhau cố gắng, chi tiêu tiết kiệm thì cuộc sống khó khăn tới mấy cũng hạnh phúc và sẽ có ngày phất lên. Tuy nhiên, nếu gặp phải người vợ/chồng kiếm được 10 đồng tiêu hết 11-12 đồng thì e rằng sẽ nghèo mãi, hôn nhân cũng khó bền lâu.

Anh Châu (năm nay 30 tuổi, sống ở Trung Quốc) là người hướng nội, bị khiếm thính bẩm sinh, chỉ khi đeo máy trợ thính thì anh mới có thể giao tiếp với người khác được. Vì tính cách và thính lực không tốt nên hôn nhân của anh là nỗi trăn trở của bố mẹ, mặc dù gia đình anh thuộc hàng khá giả.

Cụ thể, mấy năm trước quê bị thu hồi đất nên gia đình anh Châu nhận được một khoản tiền đền bù không nhỏ, ngoài ra họ còn có nhà cho thuê. Điều kiện sống của anh Châu cũng không tồi, anh đang làm việc tại một công ty dược phẩm, có xe hơi và nhà riêng.

Cách đây không lâu, qua lời giới thiệu anh Châu gặp được chị Vương, người lớn hơn anh 3 tuổi. Dẫu anh Châu bị khiếm thính nhưng ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên chị Vương đã rất thân thiện, không hề chê bai anh. Bố mẹ nam thanh niên biết chuyện này thì mừng lắm.

Anh Châu và chị Vương đã kết hôn chỉ sau 20 ngày gặp gỡ. 

Về phía gia đình chị Vương, năm nay chị đã 33 tuổi, cũng thuộc dạng “gái ế”, thấy anh Châu có công việc ổn định, gia đình lại khá giả nên mừng lắm. Cho nên, cả hai gặp gỡ được 15 ngày thì họ đã giục giã việc kết hôn. Bố mẹ của anh Châu không biết nhiều về gia đình của chị Vương nhưng vẫn đồng ý cuộc hôn nhân này một cách vội vàng.

“Tôi nghĩ con trai mình có vấn đề về thính giác, sống nội tâm. Vương lại trắng trẻo, xinh xắn, không chê bai con trai tôi, đi đâu mới tìm được cô con dâu tốt như vậy nên tôi đã gom góp 168.000 tệ (khoảng 574 triệu đồng) để tặng sính lễ cho con dâu, hy vọng hai con sau này sẽ sống tốt”, mẹ anh Châu nói.

Nào mà ngờ, chỉ 20 ngày sau khi đăng ký kết hôn, chị Vương đã tiêu sạch số tiền đó vì cờ bạc. Chị thẳng thắn thú nhận tất cả với chồng, xin anh tha thứ và thề không bao giờ tái phạm nữa. Anh Châu chấp nhận lời xin lỗi của vợ, nhưng sau đó hai vợ chồng lại xảy ra cãi vã vì một số chuyện nhỏ nhặt khác.

Dẫu tiêu hết gần 600 triệu đồng trong 20 ngày nhưng dường như chị Châu không hề cảm thấy hối lỗi. 

Tức giận, chị Vương đã bỏ nhà ra đi. Thất vọng trước cách cư xử của vợ chàng trai 9X đã nhờ bố mẹ mình đứng ra nói chuyện với bố mẹ vợ để giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhờ họ khuyên nhủ vợ.

Thế nhưng, chị Vương không những không nhận sai ngược lại còn trách móc chồng và gia đình nhà chồng: “Ban đầu kết hôn với anh vì tôi nghĩ anh là người đáng tin cậy, trung thực. Nhưng lấy nhau rồi mới thấy mọi thứ không tốt đẹp như tôi tưởng tượng. Tôi làm mất hết tiền sính lễ nhưng nhà chồng liên tục đổ lỗi cho tôi. Trong mắt họ chỉ có tiền, không hề quan tâm tới cảm xúc của tôi”.

Trước lời buộc tội của vợ, anh Châu ngay lập tức lên tiếng: “Khi em mất 168.000 tệ, chúng tôi vẫn tha thứ cho em, nhưng sau đó em lại nói với mẹ anh rằng con số đó không phải là nhiều. Em chưa bao giờ biết lỗi của mình, và giờ em còn nợ 60.000 tệ nữa (khoảng 205 triệu đồng)”.

Không còn cách nào khác, anh Châu đành phải nhờ bố mẹ và người hòa giải tới nhà vợ nói chuyện. 

Hóa ra, trước khi kết hôn chị Vương đã nợ nần chồng chất vì nghiện cờ bạc. Dẫu vậy chị ta chưa bao giờ cảm thấy hối lỗi và mãi không bỏ được tật này, thậm chí từng vay tiền bố mẹ chồng để chơi. 

Hai bên cãi qua cãi lại, mãi không có tiếng nói chung. Cuối cùng, anh Châu đệ đơn ly hôn và yêu cầu vợ hoàn trả toàn bộ tiền sính lễ cùng khoản tiền chị đã vay mẹ anh. Tuy nhiên, chị Vương nhất quyết không đồng ý.

Tôi không nợ gì gia đình anh hết. Đó là tiền sính lễ, đã cưới nhau rồi thì đó là của tôi. Còn số tiền mượn bố mẹ anh, đã là bố mẹ thì không tính là vay. Tôi thật hối hận vì ngày trước cưới anh, anh không xứng với tôi. Tại sao tôi lại lấy một người khiếm thính như anh chứ? Ly hôn không phải là lỗi của tôi mà của cả hai chúng ta, nhưng anh có lỗi nhiều hơn, tôi chỉ làm mất có chút tiền thôi”, chị Vương phản pháo.

Hiện chưa rõ anh Vương và chị Châu giải quyết vấn đề này như thế nào, nhưng có lẽ ly hôn là điều khó tránh. Thế mới thấy, việc tìm hiểu kỹ đối phương trước khi quyết định kết hôn quan trọng như thế nào. Nếu gia cảnh hai bên không tương xứng, vợ chồng không có chung quan điểm sống, thói quen… thì khó lòng đi cùng nhau tới cuối cuộc đời được.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm