Chồng dùng súng bắn đinh bắn vào đầu vợ

25/10/2016 - 17:20
Bắt tạm giam Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Phong Điền; Nữ tù vừa mãn hạn mở quán cháo lươn kiêm buôn ma túy; Chồng dùng súng bắn đinh bắn vào đầu vợ; Nam sinh lớp 8 bị thầy giáo đạp vào bụng…là những tin pháp luật chính trong ngày 25/10.

# Bắt tạm giam Chi cục trưởng Chi cục THA dân sự huyện Phong Điền

Sáng 25/10, Cục Điều tra Viện KSND Tối cao đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Châu Tùng Chinh (48 tuổi, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) để tiếp tục làm rõ hành vi “tham ô tài sản”.

bat.jpg
 Đọc quyết định tạm giam Châu Tùng Chinh

Ông Châu Tùng Chinh bị bắt tạm giam về hành vi tham ô tài sản, số tiền lên đến hơn 2,4 tỉ đồng.

Trước đó ngày 7.10, Cục thi hành án dân sự TP Cần Thơ đã có thông cáo báo chí chính thức về việc gây thất thoát số tiền lớn xảy ra tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Phong Điền. Cục thi hành án dân sự TP Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý tài chính tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Phong Điền.

Cơ quan chức năng xác định, ông Châu Tùng Chinh trong thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao đã gây thất thoát số tiền hơn 2,4 tỉ đồng. Sau khi phát hiện vụ việc, Cục thi hành án dân sự TP Cần Thơ đã báo cáo vụ việc lên Tổng cục thi hành án dân sự và gửi công văn đến cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đề nghị điều tra, làm rõ hành vi sai phạm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. (Theo An ninh Thủ đô).

#Nữ tù vừa mãn hạn về mở quán lươn kiêm buôn ma túy

Mãn hạn tù và mở quán cháo lươn buôn bán, thế nhưng nữ tù Ngô Thị Hạnh vẫn chưa chịu hoàn lương khi thị tiếp tục trở thành đầu nậu cung cấp ma túy đá.

Tin tức trên báo Nghệ An cho biết, Công an TP Vinh vừa bắt giữ Ngô Thị Hạnh (33 tuổi, trú xã Hưng Chính, TP Vinh) về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép ma túy.

Hạnh là chủ quán cháo lươn nổi tiếng ở thành phố Vinh. Tuy nhiên, mới đây, CQĐT đã bắt quả tang khi thị đang trên đường đi giao ma túy.

VnExpress đưa tin, theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào tháng 9/2015, Ngô Thị Hạnh mãn hạn tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Thị đã mở quán bán cháo lươn ở khu vực cổng thành Vinh.

Quán ăn luôn nườm nượp khách, nhiều người khen nữ tù hoàn lương đảm đang. Tuy nhiên trên thực tế, cảnh sát tình nghi Hạnh vẫn liên quan "nghề cũ".

CQĐT sau đó đã xác lập chuyên án mang bí số 016D để theo dõi, điều tra mọi hoạt động của người đàn bà này.

Quá trình điều tra cho thấy, mỗi khi nhận ma tuý từ nhiều tỉnh thành đưa tới, Hạnh chia nhỏ, bán lại cho các đầu nậu tại TP Vinh để kiếm lời. Cách thức giao nhận hàng của Hạnh rất tinh vi, nhiều lần, thị vờ bế con đi chơi nhưng thực chất là đang hẹn đối tác.

Đến tối ngày 21/10, tại xã Hưng Chính, TP Vinh, công an đã chặn đường khi người này đang chạy xe máy mang theo ma túy đưa đi giao. Thị đã vội vàng rút bọc chứa ma túy trong ba lô ra định phi tang, song không kịp.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1,1kg heroin.

#Nam sinh lớp 8 bị thầy đá vào bụng

Trong lúc chơi đùa trên tầng 2, em N.H.T, học sinh lớp 8 ở Thanh Hóa không may ném chai nước qua đầu thầy giáo và bị thầy chạy lên đá vào bụng, tát vào mặt gây vết xước chảy máu ở ngực.

Ngày 25/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã cử đoàn thanh tra về làm việc với Trường THCS Quảng Đông (xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa) để xác minh, làm rõ thông tin việc em N.H.T. (học sinh lớp 8A) được cho bị thầy giáo Nguyễn Quý Cầu (dạy bộ môn Tiếng Anh) đã có hành động đánh học sinh khiến em T. bị thương phải vào trạm xá xã Quảng Đông để sơ cứu.

Theo đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng của ông Nguyễn Đăng Cổ (ông ngoại của em N.H.T.), vào thứ 6 ngày 21-10, cháu N.H.T. trong khi chơi đùa với bạn học và có xin nước uống và cháu T. đã cầm chai nước ném từ tầng 2 xuống sân trường cho bạn. Chai nước vô tình suýt rơi trúng thầy Nguyễn Quý Cầu (là giáo viên tiếng Anh của trường). Ngay sau đó, thầy Cầu chạy lên lớp và hỏi: “Ai ném nước thì đứng lên xin lỗi tôi rồi tôi tha, nếu không tôi làm đến nơi”. Nghe thầy Cầu nói thế, T. đã đứng lên xin lỗi thầy.

thay.jpg
 Thầy giáo Quý thừa nhận hành vi đạp vào bụng học sinh T.

Nhưng bất ngờ sau lời xin lỗi, thầy Cầu đã gọi T. đến gần và tát vào mặt 3 cái như trời giáng. Do T. lấy tay che mặt nên thầy Cầu tiếp tục đập đầu T. vào tường rồi đấm đá liên tiếp vào bụng, cào cấu vào ngực T. trầy xước ở cổ và chảy máu. “Không chỉ đánh cháu tôi, thầy Cầu còn có những lời lẽ không mấy đứng đắn”-ông Cầu cho biết.

Trao đổi với Báo Người Lao Động sáng ngày 25/10, thầy Nguyễn Quý Cầu thừa nhận mình có tát và đá vào bụng em T. “Hôm đó trong giờ ra chơi ngày 21/10, tôi đang đi lên lớp bất ngờ có chai nước bay sát vào đầu, ngước lên thấy trên tầng 2 là học sinh lớp 8A, cho đó là vô lễ nên tôi phải chấn chỉnh lại các em”-thầy Cầu nói.

Ông Trương Mạnh Hùng, Hiệu trưởng THCS Quảng Đông, cho biết: "Ngay sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh, tôi đã yêu cầu thầy Cầu làm bản tường trình sự việc và phải xin lỗi phụ huynh học sinh. Thầy Cầu là người bị bệnh tim nên nhiều khi tính hơi nóng, còn cháu T. là một học sinh ngoan, hiền. Qua sự việc này thầy Cầu phải nghiêm túc rút kinh nghiệm” -ông Hùng nói. (Theo Người Lao Động).

#Tên cướp vứt xe bỏ chạy khi bị người phụ nữ truy đuổi

Theo nạn nhân Nguyễn Thị Thúy Thương (44 tuổi, tạm trú quận Tân Phú, TPHCM), khoảng 11h trưa 25/10, chị này chạy xe máy trên đường Liên khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Đến địa chỉ số 18, đường Liên khu 4-5 bất ngờ bị nam thanh niên chạy xe máy hiệu Wave màu trắng áp sát, giật chiếc giỏ xách chị đeo trên người.

a5.jpg
 Chiếc xe tang vật của vụ án

Chị Thương dùng tay giằng lại chiếc giỏ thì bị kẻ cướp đạp vào người rồi rồ ga tẩu thoát. Ngay lập tức, chị Thương tăng ga đuổi theo tên cướp, đồng thời truy hô cho người dân hỗ trợ.

Rượt đuổi được một đoạn, khi đến gần cuối đường Liên khu 4-5 tên cướp té ngã rồi vứt xe chạy bộ. Nghe tiếng truy hô của chị Thương, người dân nhanh chóng khống chế kẻ cướp cùng tang vật.

Phương tiện, tang vật và nghi can sau đó được bị cơ quan chức năng đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ. Theo lời chị Thương trong giỏ xách có 3 triệu đồng, số tiền này đang được chị đem đi đóng học phí cho con ở quận Tân Phú thì bị cướp.

Sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Theo An ninh Thủ đô).

#

Cơ quan CSĐT huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Quang Hợp (sinh năm 1980, trú tại  xã Ia Lốp, huyện Ea Súp) để điều tra về hành vi dùng "súng" bắn đinh bắn vào đầu và người vợ, gây thương tích.

Theo thông tin, vào khoảng 23 giờ ngày 21/10/2016, sau khi đi uống rượu, Hà Quang Hợp trở về nhà, nhưng không đi ngủ mà ngồi bên cạnh giường rồi lấy súng bắn đinh (dùng trong nghề mộc)  ra lau chùi, thử súng.

sungbandinh.jpg
 Khẩu súng bắn đinh Hợp dùng để bắn vào đầu vợ

Lúc này, chị Cầm Thị Bích, (SN 1985, vợ của Hợp) thấy vậy nói với Hợp: “Khuya rồi không đi ngủ mà còn ngồi nghịch gì vậy?” Hợp tức tối trả lời: “Kệ tao, mày thích thử không?”. Thấy chồng nói vậy chị Bích la lên.

Ngay lập tức, Hợp đứng dậy, chĩa súng bắn đinh bắn liên tiếp nhiều phát vào đầu và người chị Bích gây thương tích. Chị Bích vùng chạy, thoát được ra ngoài, sau đó hàng xóm đưa chị Bích đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an huyện Ea Súp đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật, điều tra vụ việc.

Nội vụ đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý. (Theo Báo Công lý).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm