“Chồng mình như một con thú điên cầm dao chém loạn xạ”

02/11/2017 - 10:38
Không nghề nghiệp, suốt ngày tụ tập nhậu nhẹt, nhưng chỉ vì vợ cằn nhằn và một câu nói của em vợ, Kpă Hiệp (Gia Lai) đã dùng dao chém cha mẹ vợ tử vong, gây thương tích nặng nề cho em vợ. Sau đó, Hiệp đã treo cổ tự tử…

Đi nhậu về, cầm dao sát hại cha mẹ vợ

Ngày 1/11, đại diện Công an tỉnh Gia Lai, cho biết trên địa bàn xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, Gia Lai vừa xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, khoảng 18h30 ngày 31-10, đối tượng Kpă Hiệp (SN 1989, trú tại làng Plei Tăng A, xã Ia Ake) đã dùng rựa chém bố vợ là ông Kpă Bem (SN 1956) tử vong. Sau đó, Hiệp tiếp tục chém mẹ vợ là bà Ksor H’brech (SN 1954) và em vợ là chị Ksor Hlum bị thương tích nặng, rồi về nhà chị gái treo cổ tự tử. Do vết thương quá nặng, mẹ vợ Hiệp cũng đã tử vong sau đó tại bệnh viện. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 31/10, đối tượng Hiệp đi uống rượu cả ngày ở bên ngoài về nhà trong tình trạng say khướt. Sau khi về đến nhà, Hiệp bị vợ là chị Ksor De (SN 1993) cằn nhằn trách móc khiến hai người mâu thuẫn cãi vã nhau. Thấy vợ chồng con gái cãi nhau, bà Ksor H’brech đã tiến đến chỗ chị De đưa tay ra với ý định bế đứa cháu ra chỗ khác. Tuy nhiên, Hiệp đã ra sức ngăn cản không cho mẹ vợ bế con mình đi. Lúc này, người em vợ là chị Hlum đang nấu cơm tối liền nhẹ nhàng bảo: “Bà có thương thì mới bế cháu, sao anh không cho”?

Cứ nghĩ đó chỉ là một câu nói hết sức bình thường, thì Hiệp sẽ chẳng nghĩ gì, nhưng khi chị Hlum vừa dứt lời thì Hiệp nổi cơn thịnh nộ, hét lớn với em vợ: “Mày vừa nói gì?” rồi lập tức tiến về phía bếp chụp lấy một con dao chém tới tấp vào người em vợ.

Sự việc xảy ra quá nhanh và khi thấy vậy, vợ chồng ông Bem đã lao tới can ngăn và giải cứu cho con gái thì liền bị Hiệp cầm dao đâm chém liên tục khiến hai người gục tại chỗ với những vết thương chí mạng. Hậu quả là ông Bem tử vong tại chỗ, còn bà H’brech sau đó cũng tử vong tại bệnh viện lúc 21h cùng ngày do chấn thương sọ não; chị Ksor Hlum bị thương nặng ở đầu gây nứt sọ, cẳng tay trái bị đứt lìa, ngón trỏ tay phải cũng bị đứt lìa và nhiều vết thương khác. Tuy nhiên, sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cứu chữa tận tình, hiện chị Ksor Hlum đã qua cơn nguy kịch và nhất là cẳng tay cũng đã được nối lại thành công.

 

1.jpg
Lễ hậu sự đầy tang thương của hai nạn nhân.

 

Nỗi đau đớn của người vợ trẻ

Có mặt chứng kiến toàn bộ sự việc, chị De gần như chết lặng mà không thể can thiệp gì được vì lúc đó chị đang bế con nhỏ. Nhưng khi thấy sự tàn ác và hung hãn của chồng mình, chị De đã vùng dậy ôm con lao từ trên nhà sàn nhảy xuống chạy thục mạng mới may mắn thoát chết.

Sau khi sự việc kinh hoàng xảy ra với cái chết thương tâm của cha mẹ mình cùng những thương tích nặng nề của em gái, chưa kể về phần Hiệp đã trốn khỏi hiện trường và sau đó treo cổ tự tử, gần như chị De đã không còn tỉnh táo nổi. Tuy nhiên, vì phải lo cho đứa con nhỏ mới mấy tháng tuổi, chị này đã phải gắng gượng.

3.jpg
Chị De địu con trước ngực và ngồi bệt xuống nền nhà, đau đớn chia sẻ lại vụ việc.

 

Cố gắng trấn tĩnh, chị De vô cùng đau buồn, khi địu đứa con trước ngực và ngồi bệt xuống nền nhà, kể lại nguồn cơn sự việc: “Chiều tối hôm 31/10, lúc cả nhà mình đang chuẩn bị ăn cơm thì chồng mình cũng đi nhậu về. Bực tức chồng không chịu làm ăn mà suốt ngày lo nhậu nhẹt nên mình có nói vài lời trách móc rồi dẫn tới cả hai cãi vã nhau. Mẹ mình thấy hai vợ chồng mình như vậy nên mẹ đã lại gần tính bế cháu ra xa một chút nhưng chồng mình lấy lý do mẹ cũng đã uống rượu nên nhất quyết không cho bế cháu. Nghe vậy, em gái mình có nói chen vào một câu hết sức bình thường với ý là bà ngoại bế cháu sao anh không cho. Thế nhưng, H'Lum vừa dứt lời thì chồng mình chạy đi lấy một cây dao và gây ra vụ việc kinh hoàng…”.

2.jpg
Hoàn cảnh gia đình của các nạn nhân rất khó khăn.

 

Chia sẻ thêm về cuộc sống gia đình, chị De cho biết gia đình đông người nhưng chỉ có 3 sào ruộng nên cuộc sống rất vất vả. Hai vợ chồng chị De cưới nhau được hai năm hiện có một đứa con gái 10 tháng tuổi. Điều đáng nói là Hiệp lại không lo làm ăn mà suốt ngày tụ tập nhậu nhẹt rồi về nhà kiếm chuyện gây gổ với vợ con và bố mẹ vợ.

Điều đáng nói là sau khi gây án mạng rúng động, Hiệp đã chạy trốn về nhà chị gái ở làng bên cạnh và treo cổ tử vong trên một cây xoài. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm