Chồng người phụ nữ tử vong sau hút mỡ bụng: "Tôi yêu cầu chuyển vợ đi cấp cứu kịp thời nhưng không được"

Đông Quân
23/10/2021 - 14:05
Chồng người phụ nữ tử vong sau hút mỡ bụng: "Tôi yêu cầu chuyển vợ đi cấp cứu kịp thời nhưng không được"

Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo. Ảnh: Đông Quân

Chồng người phụ 50 tuổi tử vong sau khi hút mỡ bụng tại Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo cho rằng, vợ ông lẽ ra sẽ không chết oan uổng nếu được chuyển cấp cứu kịp thời.

Tử vong sau 3 ngày hút mỡ bụng

Ngày 23/10, ông Bùi Ngọc Vĩnh (54 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) là chồng của bà N.T.N.T. (50 tuổi) - nạn nhân tử vong sau khi hút mỡ bụng tại Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo (576-578 Cộng Hòa, quận Tân Bình, TPHCM) - vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn trước sự ra đi quá đột ngột của vợ mình.

Ông Vĩnh cho biết, vào tháng 6/2021, vợ ông được nhân viên Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo tư vấn về dịch vụ hút mỡ bụng. Nhân viên bệnh viện giới thiệu dịch vụ này được thực hiện chỉ trong thời gian 60 phút, chỉ cần gây tê, khách hàng có thể "lướt điện thoại trong thời gian hút mỡ bụng" với giá 70 triệu đồng.

Ngày 16/10, ông Vĩnh chở vợ đến Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo làm các thủ tục và thực hiện hút mỡ bụng. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, bà T. điện thoại báo với người nhà ca phẫu thuật đã hoàn thành. Tuy nhiên, do cơ thể còn mệt mỏi, đau nên bà T. nằm lại bệnh viện để theo dõi thêm.

Chồng người phụ nữ tử vong sau hút mở bụng: ‘Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo không có lương tâm’ - Ảnh 1.

Công nghệ giảm mỡ được Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo giới thiệu. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Đến 6 giờ sáng ngày 17/10, ông Vĩnh điện thoại lại cho vợ nhưng không liên lạc được. Sau đó, ông nhận được điện thoại của bác sĩ Phùng Mạnh Cường thông báo vợ ông ổn, khỏe. "Tôi yêu cầu bác sĩ Cường quay hình ảnh của vợ. Tôi muốn xem vợ có ổn, khỏe hay không nhưng bác sĩ Cường tắt mắy. Lúc này, tôi thấy trong người không ổn, không an tâm nên chạy xe lên bệnh viện", ông Vĩnh kể.

Theo ông Vĩnh, khoảng hơn 11 giờ ngày 17/10, ông lên Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo tìm gặp vợ thì bị cản trở. Chỉ đến khi ông làm "căng" đòi báo công an thì nhân viên bệnh viện mới cho ông vào và bắt chờ đợi thêm một lúc. Khi ông Vĩnh được gặp vợ thì thấy vợ đang nằm bất tỉnh phải thở oxy. Ông Vĩnh yêu cầu chuyển vợ đi cấp cứu nhưng không được đáp ứng ngay mà mãi đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì vợ ông mới được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân N.T.N.T được can thiệp thở máy, vận mạch, kháng sinh, lọc máu liên tục. Tuy nhiên, đến 21 giờ ngày 18/10 thì bà T. tử vong với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm cân hoại tử thành bụng, hậu phẫu hút mỡ bụng ngày 3, bệnh lý tăng huyết áp.

Mong vụ việc sớm được làm sáng tỏ

Gia đình bà T. cho rằng, rất nhiều khả năng bà T. đã "có vấn đề" từ tối 16/10. Nếu Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo có trách nhiệm, chuyển bà T. đến một bệnh viện khác có máy móc, trang thiết bị y tế đầy đủ sớm hơn thì đã không xảy ra vụ việc đau lòng như vậy.

"Khi nghe tin vợ mất thì tôi xỉu luôn. Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo nếu thấy vợ tôi sức khỏe không ổn thì phải đưa đi cấp cứu, chuyển viện ngay. Khi người nhà phát hiện thì cũng không hợp tác, không đưa đi ngay, chần chừ. Tôi mất đi người vợ, các con tôi mất đi người mẹ", ông Vĩnh đau đớn nói.

Chồng người phụ nữ tử vong sau hút mở bụng: ‘Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo không có lương tâm’ - Ảnh 2.

Đội ngũ y bác sĩ được Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo giới thiệu. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Sự ra đi đột ngột của bà T. không chỉ để lại nỗi đau đớn cho gia đình mà còn khiến cho nhiều người xót thương bởi trong suốt mùa dịch vừa qua, bà T. đã làm rất nhiều hoạt động từ thiện, phát nhiều phần quà hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn.

Cũng theo gia đình bà T., đến sáng ngày 23/10 vẫn chưa thấy Sở Y tế làm việc với gia đình. Gia đình bà T. cũng bày tỏ nghi ngờ về pháp lý của Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo và tay nghề của bác sĩ thực hiện phẫu thuật. Đồng thời mong muốn, các cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng làm rõ vụ việc để không còn bất cứ sự việc nào đau lòng xảy ra nữa.

Phóng viên Báo PNVN đã nhiều lần đến Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo cũng như liên hệ với bác sĩ Phùng Mạnh Cường - phụ trách chuyên môn của bệnh viện và cũng là người được cho là trực tiếp phẫu thuật cho bà T. - để tìm hiểu thêm thông tin nhưng không nhận được phản hồi.

Yêu cầu Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo ngưng hoạt động kể từ 18/10

Sở Y tế TPHCM cho biết, ngày 18/10, sở có tiếp nhận báo cáo sự cố y khoa từ hệ thống y tế trên địa bàn thành phố. Theo đó, có một trường hợp bệnh nhân đang bị nguy kịch, nghi tai biến y khoa sau phẫu thuật thẩm mỹ, đó là trường hợp bệnh nhân nữ (50 tuổi) đến khám và làm phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng vào ngày 16/10 tại Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo, địa chỉ 576 – 578 Cộng Hòa (phường 13, quận Tân Bình). Đến ngày 17/10 bệnh nhân có dấu hiệu khó thở, phải cấp cứu và được chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy vào lúc 16 giờ ngày 17/10 với tình trạng diễn biến nặng và đã tử vong lúc 21 giờ ngày 18/10.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp Phòng Y tế Tân Bình, Công an, UBND phường 13, quận Tân Bình tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc, đã tiến hành niêm phong các trang thiết bị y tế và hồ sơ bệnh án có liên quan tại Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo để phục vụ cho công tác điều tra, yêu cầu Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo ngưng hoạt động kể từ 18/10 cho đến khi có thông báo kết luận điều tra vụ việc của các cơ quan chức năng.

"Hút mỡ bụng là một phẫu thuật tương đối lớn nhưng ít khi xảy ra biến chứng. Đối với một phẫu thuật viên có kinh nghiệm, chuyên môn tốt và một bệnh viện đạt chuẩn, hồi sức tốt thì sẽ rất an toàn.

Khi hút mỡ bụng ở người lớn tuổi, có bệnh nền, sinh đẻ nhiều lần… thì cần phải được tầm soát kỹ. Bác sĩ trẻ, chưa có kinh nghiệm thực hiện thì không đoán trước được diễn biến của bệnh.

Trong phẫu thuật hút mỡ bụng nên gây mê để giảm lượng thuốc tê cho bệnh nhân. Lượng thuốc tê quá nhiều có thể gây ngộ độc thuốc tê. Quan điểm của tôi từ trước đến nay khi phẫu thuật hút mỡ bụng là gây mê nội khí quản, kiểm soát đường hô hấp. Thời gian phẫu thuật không quá 3-4 giờ vì nếu kéo dài sẽ dễ gây biến chứng thuyên tắc phổi. Cần theo dõi sát bệnh nhân sau mổ, khi bệnh nhân tương đối tỉnh táo thì nên cho bệnh nhân đi lại quanh giường sớm

Những ca hút cắt mỡ thừa vùng bụng là phẫu thuật lớn, dễ gây biến chứng nếu phẫu thuật viên là bác sĩ trẻ mới ra trường, chưa có kinh nghiệm. Do vậy, tôi đề xuất Bộ Y tế nên quy định rõ các bệnh viện có hồi sức tốt, có kinh nghiệm mới được phép thực hiện để tránh những cái chết oan uổng cho người dân vì tay nghề yếu kém của bác sĩ, cơ sở thẩm mỹ non trẻ", PGS.TS Đỗ Quang Hùng, Phó Chủ tịch Hội thẩm mỹ TPHCM, nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm