Chồng sốc khi phát hiện vợ lấy tiền đầu tư cho anh trai làm nhà máy sản xuất tinh dầu

Thanh Tâm
05/01/2024 - 15:25
Chồng sốc khi phát hiện vợ lấy tiền đầu tư cho anh trai làm nhà máy sản xuất tinh dầu

Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi đều là người chăm chỉ, tiết kiệm, vậy mà cứ dư đồng nào lại đổ vào "cái thùng không đáy" mà không có tương lai, đã không giúp được anh mà tiền của mình cũng biến mất.
Chị Thanh Tâm thân mến!

Tôi vô tình phát hiện một số tiền lớn của gia đình được vợ đem đi đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tinh dầu cho anh trai cô ấy. Số tiền này vốn tôi định mua 1 căn hộ nhỏ trong khu nghỉ dưỡng ven biển.

 Đây là hình thức vợ tôi đã thích từ lâu vì vừa có tiền sinh lời hàng năm, vừa có gói nghỉ dưỡng để vợ chồng sử dụng. Vậy mà vợ tôi nhất định bàn lùi bằng được. Đến khi tôi hỏi gay gắt lý do thì cô ấy đuối lý, để lộ thông tin, tiền tiết kiệm gia đình phần lớn hiện nay đang không có trong ngân hàng.

Việc vợ giấu tôi là vì hai vợ chồng đã thống nhất không giúp vốn làm ăn cho anh của cô ấy nữa. Từ khi chúng tôi lấy nhau, chúng tôi đã cùng đồng hành, giúp vốn cho anh ấy 2 lần nhưng anh ấy đều không kiên trì làm đến cùng. 

Thậm chí, lần sau, anh ấy còn mạo hiểm dùng vốn để chơi cá độ, mong sinh lời nhanh. Chúng tôi đều từ tỉnh lẻ ở lại thành phố lập nghiệp, mỗi đồng tiền kiếm được đều là nỗ lực, cố gắng không ngừng. 

Vợ chồng tôi đều là người chăm chỉ, tiết kiệm, vậy mà cứ dư đồng nào lại đổ vào "cái thùng không đáy" mà không có tương lai, đã không giúp được anh mà tiền của mình cũng biến mất. Cho nên, để tránh mất tình cảm anh em, vợ chồng mâu thuẫn, chúng tôi thống nhất sẽ không giúp vốn cho anh ấy nữa.

Đó là số tiền chúng tôi dành để dưỡng già, đến lo học hành, công việc cho con cũng không đụng đến. Nghĩ đến tương lai không may sức khoẻ có vấn đề, vợ chồng chẳng có gì trong tay, trở thành gánh nặng cho các con mà tôi thấy cục tức trong lòng càng to ra.

Nhưng việc đã đến nước này, tôi không thể trách giận vợ được nhưng cũng chưa biết nên giải quyết thế nào việc của nhà mình. 

Tôi xin được giấu tên.

Chào anh!

Anh đã vô cùng điềm tĩnh trước mọi việc xảy ra và ý thức không trách giận vợ. Đó quả là một sự cố gắng trước những bất ngờ, bực bội, khó chịu vì chuyện vợ anh tiếp tục giúp vốn làm ăn cho anh trai, bỏ qua việc vợ chồng đã thống nhất, cũng không hỏi ý kiến anh khi sử dụng tiền của gia đình. Hy vọng, việc đầu tư vào sản xuất lần này anh ấy sẽ kiên trì đến thành công.

Việc của anh bây giờ chắc chắn cần ngồi lại với vợ xác định rõ mọi chuyện. Thứ nhất, số tiền đã đầu tư xác định thu hồi rất chậm, thậm chí không thu hồi được như những lần trước. Như anh đã tự chọn cách ứng xử giữa hai vợ chồng, anh không trách giận vợ, vậy vợ chồng anh nên hoạch định lại kế hoạch tương lai khi không có số tiền đó. 

Thứ hai, anh cần xác định rõ với vợ, anh trai cô ấy phải có trách nhiệm với dự án khởi nghiệp của mình, triển khai mọi việc trong điều kiện khả năng cho phép, tìm các nguồn vốn vay ngân hàng phát triển sản xuất, vợ chồng anh không tiếp tục chuyển vốn nữa. 

Nếu cô ấy tiếp tục đưa tiền cho anh trai thì sẽ có hậu quả ảnh hưởng đến gia đình, đến mối quan hệ vợ chồng như thế nào. 

Thứ ba, vợ chồng anh cần thống nhất cách bảo quản tiền tiết kiệm mới của gia đình, để khi sử dụng từng đồng trong đó, hai vợ chồng cùng biết và cùng được quyết định.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm