Chủ công ty bỏ việc theo chồng sang Mỹ rửa bát thuê

HÀ PHƯƠNG
06/07/2022 - 12:00
Chủ công ty bỏ việc theo chồng sang Mỹ rửa bát thuê
Hẹn hò được vài tháng, chị Trang bất ngờ quyết định từ bỏ việc học tại Canada và công việc ổn định tại quê nhà để theo chồng sang Mỹ bắt đầu lại từ đầu.

Khi đã có sự nghiệp ổn định rồi, bạn có dám từ bỏ nó để đi theo tiếng gọi của tình yêu không? Có nhiều người nói không, nhưng cũng có người gật đầu đồng ý, chẳng hạn như chị Lê Quỳnh Trang (ở Hà Nội, hiện đang định cư tại Houston, Texas, Mỹ).

Từ bỏ việc làm chủ công ty sang Mỹ đi rửa bát

Chị Trang cho biết, chị tình cờ gặp anh Lê Việt Hoàng (sinh năm 1975, Việt kiều Mỹ) tại một quán bar khi chị qua Mỹ thăm bạn bè vào năm 2009. Sau đó, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, thường xuyên trò chuyện nhưng cả hai chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè. Mãi 6 năm sau, khi chị Trang sang Mỹ thăm bạn và gặp lại anh Hoàng lần nữa, lúc này cặp đôi mới nảy sinh tình cảm và quyết định tiến đến mối quan hệ yêu đương.

Chị Trang đã bỏ công việc ổn định của mình ở quê nhà để theo chồng qua Mỹ. 

Hẹn hò được vài tháng, chị Trang bất ngờ quyết định từ bỏ việc học tại Canada và công việc ổn định tại quê nhà để theo anh Hoàng sang Mỹ bắt đầu lại từ đầu. Những ngày đầu sang Mỹ, cô nàng cảm thấy rất vui vì có rất nhiều thứ mới mẻ để học, để khám phá, nhưng sau một thời gian, chị lại cảm thấy hụt hẫng một chút vì sự khác biệt văn hóa.

Em phải mất một thời gian để học cách nói chuyện, cách đi chợ. Văn hóa Mỹ cũng khác nên em đã bị sốc văn hóa, dù trước đó em đã đi du học Anh 5 năm rồi. Em mất rất nhiều thời gian để học phong tục tập quán bên này”, chị Trang chia sẻ.

Ảnh đám cưới của cặp đôi. 

Hồi đầu mới qua xứ sở cờ hoa, Trang đi dạy tiếng Anh, nhưng sau đấy chị lại quyết định thử sức với nghề đầu bếp và dành ra 2 năm rưỡi để đi học. Lúc mới tốt nghiệp trường dạy nấu ăn, chị Trang đi làm ở nhà hàng để có thêm kinh nghiệm, nhưng chính khoảng thời gian này đã khiến chị cảm thấy chênh vênh, “vỡ mộng” ở nơi xứ người.

Chị phải làm những công việc chân tay, thái rau củ,… Với khối lượng công việc “khủng” như vậy, chị gần như không chịu được khiến chị nhiều lúc băn khoăn rằng liệu quyết định sang Mỹ của mình là đúng hay sai.

Thời gian đầu qua Mỹ, chị Trang gặp rất nhiều khó khăn nhưng may mắn thay chị luôn có chồng ở bên động viên.

Chị Trang trải lòng: “Do chưa có kinh nghiệm nên em phải bắt đầu từ dưới lên, từ việc đi rửa chén, cắt rau củ quả. Nhiều hôm em cắt tận 100 củ hành tây, đến ngày hôm sau thì các ngón tay không di chuyển được luôn vì đau cơ. Nhưng em không chia sẻ được với ai, phần vì không muốn gia đình lo lắng, phần vì sợ mọi người hiểu sai vấn đề, hiểu lầm chồng em là tại sao lại để vợ làm những công việc như vậy.

Trong giai đoạn ấy em cảm thấy rất thất vọng về bản thân. Tại sao mình lại như thế này, mình từng đi du học, có bằng đại học ngành Tài chính – Kế toán, từng đi làm ngân hàng, từng làm chủ công ty mà bây giờ mình lại phải đi rửa bát. Lúc đó em cảm thấy cuộc đời thật bất công, băn khoăn không biết quyết định ở lại Mỹ có đúng không? Quyết định đi theo công việc nấu ăn có đúng không?”.

Chị Trang đã dành 2 năm rưỡi để đi học nấu ăn. 

Kiên trì theo đuổi đam mê, thành công chạm tay

Mặc dù thời gian đầu rất khó khăn và vất vả, thậm chí có những lúc chị muốn bỏ cuộc, nhưng may mắn thay ông xã luôn ở bên cạnh động viên và an ủi chị. Cùng với niềm đam mê của bản thân, chị Trang tiếp tục đi trên con đường chị chọn lựa và giờ đây chị đã chạm tay đến thành công khi mở được nhà hàng riêng của mình.

Qua một khoảng thời gian rửa bát, rửa chén, em đi xin làm ở nhà hàng cao cấp và sau đó mới thăng chức dần. Có những lúc em phải làm việc ở hai nhà hàng, làm hơn 70 tiếng mỗi tuần mới đủ trang trải cuộc sống. Nhưng thời gian khó khăn cũng qua đi, hiện tại em và chồng đã mở được nhà hàng riêng”, chị Trang trải lòng.

Mặc dù chị Trang bị bệnh vẩy nến nhưng chồng chị không quan trọng việc này. 

Được biết, nhà hàng của chị Trang có tổng cộng 5 nhân viên đến từ nhiều nơi như Việt Nam, Ấn Độ, Philippines,…Đặc biệt, họ đều là nạn nhân của bạo lực gia đình. “Em từng tham gia nhiều hoạt động chống bạo hành gia đình. Em muốn cho họ một công việc tốt để họ bỏ được người bạo hành họ, vì nhiều nạn nhân bị bạo hành gia đình bị phụ thuộc lắm”, chị Trang nói.

Nữ đầu bếp cũng tiết lộ, chị bị bệnh vẩy nến nên mẹ lúc nào cũng lo chị không lấy được chồng. Nhưng may mắn thay, ông xã của chị không coi trọng vẻ đẹp bề ngoài quá nhiều, chỉ chú trọng vẻ đẹp nội tâm.

Cả hai hiện vẫn đang tập trung xây dựng sự nghiệp, chưa có con.

Em thấy rất may mắn khi có một người chồng tốt như vậy. Anh ấy rất tôn trọng, quan tâm và chăm sóc cho em, chính vì thế mà em mới lấy lại được sự tự tin”, chị Trang bày tỏ. Hiện anh chị vẫn chưa có kế hoạch sinh con vì còn muốn tập trung xây dựng cho sự nghiệp trước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm