Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy thăm hỏi, động viên cô giáo xả thân cứu học trò ở Nghệ An
Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy (bên phải) thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền
Sáng 11/9, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên điểm trường Tân Lâm thuộc Trường Mầm non Nghĩa Hành (tỉnh Nghệ An) - người đã dũng cảm ngăn cháu bé 2 tuổi chạy ra đường lớn. Cô giáo đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng và phải phẫu thuật cắt bỏ một bên chân.
Tại khoa điều trị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, tiến trình hồi phục của cô giáo Hoàng Thị Hiền, đồng thời lắng nghe các bác sĩ thông tin về phác đồ điều trị tiếp theo. Thay mặt Trung ương Hội LHPN Việt Nam, bà Lê Thị Thủy bày tỏ sự xúc động sâu sắc và trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương học trò vô bờ bến của nữ nhà giáo trẻ.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh, hành động phản xạ quên mình trong khoảnh khắc sinh tử để bảo vệ an toàn cho trẻ thơ là minh chứng cao đẹp cho phẩm chất tận tụy của người giáo viên nhân dân cũng như tấm lòng nhân hậu, bao dung của người phụ nữ Việt Nam.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy (bên phải) chia sẻ với nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần của cô giáo Hoàng Thị Hiền
Chia sẻ với những đau đớn mà cô giáo Hiền đang trải qua cùng nỗi âu lo trĩu nặng của gia đình, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã trực tiếp trao phần quà hỗ trợ, động viên cô kiên cường vượt qua để sớm bình phục. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy cũng chỉ đạo các cấp Hội LHPN tỉnh Nghệ An và các đơn vị trực thuộc thường xuyên giữ liên lạc, phối hợp chặt chẽ với nhà trường, địa phương theo dõi sát sao hoàn cảnh, kịp thời kết nối các nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ lâu dài, giúp đỡ cô giáo trẻ ổn định sinh kế và tiếp tục nuôi dạy 2 con nhỏ sau khi xuất viện.
Theo báo cáo nhanh của Hội LHPN xã Nghĩa Hành, vụ tai nạn thương tâm xảy ra chiều 28/8 tại điểm trường Tân Lâm, xã Nghĩa Hành. Thấy bé gái 2 tuổi bất ngờ chạy thẳng ra đường lớn, cô Hoàng Thị Hiền lập tức đuổi theo đưa trẻ vào nơi an toàn. Trong lúc ngăn không cho cháu tiếp tục ra ngoài, cô không may trượt ngã và bị xe tải cán qua 2 chân.
Sau khi sơ cứu tại địa phương, nữ giáo viên được khẩn cấp chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Do chân tổn thương dập nát và hoại tử nặng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ chân phải quá đầu gối vào chiều 9/9 để giữ tính mạng, trong khi chân trái tiếp tục được điều trị tích cực.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy (bên trái) động viên người nhà bệnh nhân trong giai đoạn khó khăn
Biến cố nghiệt ngã này giáng đòn nặng nề lên gia cảnh vốn đã hết sức éo le của cô giáo trẻ. Sau đổ vỡ hôn nhân hơn 3 năm trước, cô làm mẹ đơn thân, đưa 2 con nhỏ (7 tuổi và 4 tuổi) về nương tựa bố mẹ già làm nông tại xóm Nghĩa Trung. Là trụ cột kinh tế chính của gia đình, việc cô mất đi một bên chân khiến tương lai của 3 mẹ con cô trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Những ngày cô Hiền nằm viện phẫu thuật, chị gái phải tạm gác công việc ra Hà Nội túc trực chăm sóc, 2 con nhỏ của cô ở quê cùng ông bà ngoại.
Cô Hiền luôn được đồng nghiệp và phụ huynh quý mến bởi sự tận tụy, hiền hòa. Trước hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, chính quyền, ngành giáo dục cùng các nhà hảo tâm đã nhanh chóng quyên góp hỗ trợ chi phí điều trị, tiếp thêm nghị lực để người mẹ trẻ vượt qua giai đoạn khó khăn.