Chu Tuấn Ngọc bật khóc khi giành chiến thắng sau nhiều tuần đội sổ

01/10/2017 - 09:11
Tập 7 của Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017, thầy trò HLV Quốc Thiên và Chu Tuấn Ngọc đã vỡ òa cảm xúc khi lần đầu tiên "nếm mùi" chiến thắng sau rất nhiều tuần phải "đội sổ".
Tập 7 cũng đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc từ nhẹ nhàng, sâu lắng của các ca khúc mang âm hưởng quê hương cho đến những ca khúc sôi động, đầy năng lượng của những ca khúc nước ngoài. Trong đêm diễn này, các thí sinh nhí đã có một đêm trình diễn được đánh giá ngang tài, ngang sức. 

Ngọc Giàu hóa con rối đầy tăng động

Thử thách tuần này của bé Ngọc Giàu là hóa thân thành Jessie J. Tiết mục dựa trên MV Price Tag của nữ sĩ quốc tế. Bé Ngọc Giàu xuất hiện ấn tượng trong hình tượng của một con rối bên cạnh các vũ công. Ngay từ những giai điệu và lời hát đầu tiên, thí sinh nhí đã hâm nóng cả khán phòng, khiến Xuân Bắc không ngừng “lắc lư” trên ghế giám khảo. Một lần nữa, Ngọc Giàu lại khẳng định giọng ca khỏe khoắn, đầy nội lực khi vừa nhảy, vừa hát mà vẫn đúng nhịp và không bị phô trên nền nhạc sôi động.
ngoc-giau.jpg
Ngọc Giàu hóa con rối dễ thương trên sân khấu


Kết thúc tiết mục, danh hài Hoài Linh và ca sĩ Hiền Thục không tiếc lời khen ngợi: “Xuất sắc”, “Hát giỏi dã man”, “tuyệt vời”... Xuân Bắc phải thốt lên rằng: “Hay quá! Con đã truyền tải được toàn bộ thần thái và tinh thần của cô Jessie J. Chú cảm giác tính cách của hai cô cháu ngoài đời cũng khá là giống nhau, linh hoạt, tinh nghịch, đáng yêu và tiết mục này xứng đáng trở thành phần mở đầu của đêm nay.”

Thụy Bình hát dòng nhạc sở trường


Một “trò cưng” khác của HLV Chí Thiện, bé Thụy Bình đã hóa thân thành cựu quán quân Gương Mặt Thân Quen phiên bản người lớn – Ca sĩ Hoài Lâm với ca khúc Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè. Cậu bé xuất hiện trong bộ trang phục áo dài cách tân được đính hoa văn, mái tóc vuốt ngược bên cạnh các nữ vũ công múa. Hoài Lâm phiên bản nhí “mũm mĩm” đã thực sự rót vào tai người nghe những ca từ về quê hương đầy ngọt ngào và cảm xúc.
thuy-binh.jpg
Thụy Bình tự tin trên sân khấu


Hiền Thục đánh giá cao tiết mục khi cho rằng thí sinh nhí đã hoàn thành trọn vẹn những đoạn lên cao và xuống thấp. Riêng Xuân Bắc, anh “soi” điểm khác nhau khi nhận xét Thụy Bình hát những nốt cao bằng giọng giả thanh trong khi phiên bản gốc hát bằng giọng thật. Ngay sau đó, anh cũng không quên hài hước động viên: “Mặc dù hát giả thanh ở những đoạn lên cao, nhưng con hát “ngọt như nồi chè” và so với chú khi hát bài này, con hay gấp khoảng 329 lần”  khiến khán giả bật cười.

Chu Tuấn Ngọc “ngọng” có đẳng cấp, ghi điểm tuyệt đối

 

Liên tục nhiều tuần “đội sổ” vì thể hiện chưa thực sự xuất sắc, tuần này, tiết mục mà thầy trò Quốc Thiên lựa chọn là màn nhập vai thành Ca sĩ Hà Anh Tuấn trong ca khúc Về Đi Em. Để học trò thể hiện thành công màn trình diễn của mình, Quốc Thiên đã tận tình chỉ bảo từng câu chữ, nốt nhạc, ngay cả cách phát âm “ngọng nghịu” chữ “đ”. Trong buổi tập luyện trước đó, tâm trạng của Tuấn Ngọc không ổn định và nhiều lần bật khóc vì mẹ ốm, chính điều này đã vun bồi cảm xúc cho ca khúc mang giai điệu buồn của nhạc sĩ Trần Tiến.
chu-tuan-ngoc-a.jpg
Tuấn Ngọc hóa thân thành nam ca sĩ Hà Anh Tuấn


Xuất hiện trong trang phục lịch lãm với điểm nhấn là chiếc áo sơ mi hoa văn kết hợp cùng Vest màu hồng, mái tóc chẻ ngôi giữa và mắt kính tròn, Chu Tuấn Ngọc khiến người xem liên tưởng ngay đến ca sĩ Hà Anh Tuấn. Đặc biệt, giọng hát “ngọng” được tài năng nhí thể hiện cực kỳ giống với phiên bản gốc cùng với những cử điệu chỉ tay và biểu cảm xuất sắc.

chu-tuan-ngoc.jpg
Bộ vest màu hồng lịch lãm của Tuấn Ngọc


Kết thúc tiết mục, cả ba vị giám khảo phấn khích đứng dậy vỗ tay liên tục, riêng HLV Quốc Thiên, anh không khỏi cảm động và tự hào về phần trình diễn của học trò. Danh hài Hoài Linh “mừng muốn khóc” vì cuối cùng Chu Tuấn Ngọc đã có tiết mục bùng nổ sau nhiều đêm diễn. Anh nhận xét: “Sự chững chạc, lịch lãm và sự nghiên cứu rất kỹ lưỡng về chú Hà Anh Tuấn của thầy trò con hôm nay đã có kết quả. Chú không nghĩ con thể hiện một bài hát với phong cách nhẹ nhàng nhưng lại như rót vào trong cảm xúc của chú từng chữ, từng câu, nghe “đã” vô cùng”. Xuân Bắc cảm thấy “nổi da gà” và không còn lời nào để chê tiết mục quá xuất sắc của thí sinh nhí.

Bích Ngọc máu lửa hóa Họa mi núi rừng
 
Về phía học trò của nữ ca sĩ Thu Thủy, bé Bích Ngọc đã có màn hóa thân thành Họa mi núi rừng – Siu Black trong ca khúc Ly Ca Phê Ban Mê. Cô bé bước ra sân khấu với hình tượng của nữ ca sĩ nổi tiếng trong chiếc váy suông, mái tóc và phong cách trang điểm đầy cá tính. Từng động tác tay dứt khoát, nhún vai, hất tóc của phiên bản gốc được cô ca sĩ nhí khắc họa đầy sống động. Cả khán phòng như hâm nóng bởi sự máu lửa trong giọng hát và phong cách mà Bích Ngọc thể hiện.
bich-ngoc.jpg
Bích Ngọc "cháy" hết mình với vai diễn Siu Black

Danh hài Xuân Bắc nhận xét: “Khi con xuất hiện trên sân khấu, chú vẫn thấy phảng phất đâu đó hình ảnh của Diva Thanh Lam, có thể do vóc dáng và khuôn mặt của con rất giống với cô Lam. Tuần này, chú thấy con làm chưa tốt bằng những tuần trước, ca khúc hơi quá sức và không phải là thế mạnh của con. Nhưng dù sao, con cũng đã thổi bùng ngọn lửa để hâm nóng toàn bộ khán phòng đêm nay”. Về phần Hiền Thục, cô cảm thấy “xót ruột” vì sợ bé bị khan tiếng khi hát quá “sung”.

“Ốc tiêu” Tú Thanh khoe thần thái “đỉnh” hóa Ngọc Khuê
  
Tuần này, bé Tú Thanh đã có màn nhập vai thành nữ ca sĩ Ngọc Khuê với ca khúc Bà Tôi. Đây là một ca khúc thuộc dòng nhạc dân gian đương đại, đòi hỏi thí sinh ở khả năng diễn xuất thần và sắc thái trên khuôn mặt. Một lần nữa, em út của chương trình minh chứng khả năng biến hóa đa dạng khi thể hiện xuất sắc từng biểu cảm, bước đi, động tác tay… trong tiết mục, khiến khán giả vô cùng ngạc nhiên.
tu-thanh.jpg
Bé Tú Thanh, dù nhỏ nhưng mà cõ "võ" của chương trình năm nay


Hoài Linh: “Con thể hiện đoạn sau của bài hát này tốt hơn đoạn đầu. Nhưng chú phải công nhận rằng mỗi lúc con hóa trang thành nhân vật mà mình đảm nhận, ngoại hình của con đều rất giống”. Trong khi đó, Xuân Bắc và HLV Quốc Thiên đã có màn tranh luận nhẹ nhàng về phần ngắt nhịp, lấy hơi của thí sinh nhí.

Thiên Phúc “nhân” số tuổi hóa chú Hề Sa

Tiết mục cuối cùng của đêm diễn là phần thể hiện của bé Thiên Phúc khi hóa thân thành nghệ sĩ Hề Sa trong ca khúc Người Lính Già Vui Vẻ. Chiến thắng tuần trước làm thí sinh nhí cảm thấy rất thoải mái trong lúc tập luyện và biểu diễn. Trên nền nhạc vui nhộn của ca khúc cách mạng, Thiên Phúc xuất hiện ấn tượng với bộ trang phục bộ đội cùng các vũ công. Cậu bé thể hiện khá thành công chất giọng đặc trưng của nghệ sĩ Hề Sa trong từng cách luyến láy, phát âm “uốn lưỡi”, khiến khán giả cảm thấy vô cùng thích thú.
thien-phuc.jpg
Hình ảnh người lính đáng yêu của Thiên Phúc


Giám khảo Hiền Thục tấm tắc khen ngợi phần trình hát Vọng cổ của Thiên Phúc và thừa nhận chưa bao giờ hát được thể loại nhạc này dù đã thử rất nhiều lần. Giám khảo Hoài Linh đưa ra nhận xét: “Trong bài này, con theo nhịp rất tốt và động tác “lọm khọm” thể hiện được sự dí dỏm, dễ thương của một người lính già. Mặc dù những đoạn “cấn” giọng lên cao con làm chưa tới, nhưng con đã rất can đảm khi chọn tiết mục này và thể hiện rất tốt thần thái của chú Hề Sa”.

tuan-ngoc-b.jpg
Tuấn Ngọc giành giải nhất đêm thi


Đêm diễn thứ 7 đã khép lại, học trò của HLV Quốc Thiên – Chu Tuấn Ngọc là thí sinh giành chiến thắng với tổng số điểm 36 và nhận được giải thưởng 100 triệu đồng. Ngọc Giàu đạt 32 điểm, Thiên Phúc đạt 30 điểm, Bích Ngọc đạt 25 điểm, Tú Thanh đạt 25 điểm, Thụy Bình đạt 23 điểm.

Chia sẻ với khán giả, Tuấn Ngọc xúc động và nghẹn ngào: “Con muốn dành tặng phần thưởng này đến mẹ, con mong mẹ chóng khỏe để cùng đồng hành cùng con”.

tuan-ngoc-c.jpg
Tuấn Ngọc giành chiến thắng thuyết phục, hạnh phúc nhận sự chúc mừng từ mọi người


Trong tập phát sóng tiếp theo, các thí sinh nhí sẽ cùng với HLV và nghệ sĩ khách mời lần lượt hóa thân thành các vai diễn: Thụy Bình – Ca sĩ Declan Galbraith, Tú Thanh – NSƯT Vân Quyền, Bích Ngọc – Ca sĩ Vũ Cát Tường, Thiên Phúc – Ca sĩ Marc Anthony, Ngọc Giàu – NSND Lệ Thủy, Tuấn Ngọc – Ca sĩ Trần Lập.

Tập 8 của chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017 sẽ được phát sóng lúc 21g tối thứ sáu tuần sau, ngày 06/10/2017 trên VTV3.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm