Có người mắc kẹt trong đám cháy tại đường Trần Thái Tông nhưng đến 17h ngày 1/11 vẫn chưa xác định được chính xác là bao nhiêu.
4 tiếng sau hoả hoạn xảy ra, ngọn lửa lớn tuy không còn nhưng khói đen không ngừng toả ra. Lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục điều xe cứu hoả tới. Tiếng còi hú cho xe cứu hoả, xe cứu thương vào hiện trường vẫn diễn ra.
 |
17h - gần 4 giờ sau khi xảy ra cháy khói vẫn đen kịt phát ra từ các ngôi nhà |
Dù lực lượng chức năng chưa xác định số người thương vong nhưng đã có nhiều gia đình lo lắng cho con cháu mình. Một phụ nữ trung tuổi ở Cổ Nhuế, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội lo lắng: Con trai tôi 24 tuổi chưa thấy ra. Chiều nay cháu đi hát karaoke với chú. Khi hoả hoạn xảy ra chú đã thoát ra ngoài nhưng chưa thấy con tôi đâu.
 |
Người phụ nữ này đang lo lắng cho con trai 24 tuổi chưa thấy ra sau khi chú đi cùng đã thoát ra ngoài |
Một phụ nữ khác cho hay, cháu bà cũng có mặt ở quán karaoke nhưng đến giờ chưa ra và không liên lạc được. Cả nhà đang tập trung ở hiện trường tìm cháu.
 |
Bà lo lắng cho cháu có mặt trong quán Karaoke nhưng giờ này vẫn chưa có thông tin gì |
17h, giờ tan tầm, tuyến đường Trần Thái Tông lại là tuyến đường chính nên lượng người tham gia giao thông khá đông. Lực lượng chức năng phải đứng ngăn đường, chỉ dẫn người dân đi vào các phố nhỏ.
 |
Phía sau các ngôi nhà khói vẫn bốc ra |