Chuẩn bị lễ cưới trong 1 ngày, cô dâu đối mặt với sự thật thảm khốc sau 3 tuần

Hiểu Mai
14/05/2023 - 19:04
Chuẩn bị lễ cưới trong 1 ngày, cô dâu đối mặt với sự thật thảm khốc sau 3 tuần
Chưa kịp tận hưởng cuộc sống hạnh phúc với chồng, người phụ nữ đau đớn khi nhận ra bi kịch đến với mình quá sớm.

Lianne Dempster, 32 tuổi và Mark, 55 tuổi đến từ Anh. Cả hai đều là cảnh sát và họ gặp nhau vào tháng 9 năm 2017 khi đang cùng làm nhiệm vụ.

Cặp đôi gắn bó với nhau vì có chung niềm đam mê với ô tô và họ cũng nhiều lần hỗ trợ nhau trong công việc. Đến tháng 4 năm 2018, cả hai chính thức bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. 

Thế nhưng, điều không may đã xảy đến khi Mark được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột. Anh phải trải qua nhiều tháng hóa trị đầy mệt mỏi và hoàn toàn bình phục sau 2 năm. Cặp đôi quyết định tổ chức tiệc ăn mừng hoành tráng trong sự vui sướng tột độ. 

Cặp đôi tiếp tục đồng hành với nhau để bước sang chương mới của cuộc đời. Đến cuối năm 2021, khi đang chúc mừng sinh nhật Lianne ở York (Anh), Mark bất ngờ cầu hôn bạn gái và được cô đồng ý. Tuy nhiên, cả hai chưa kết hôn ngay lập tức.

Tình thế dường như căng thẳng hơn khi vào 1 ngày nọ, Mark từ phòng tập trở về nhà và có dấu hiệu khó thở. 

Anh ngay lập tức được người thân đưa đến bệnh viện. Ở đây, các bác sĩ phát hiện ra căn bệnh ung thư ruột của anh bị tái phát. Điều tồi tệ hơn là thời gian còn lại của anh chỉ có thể được tính bằng ngày. 

Và thế là, cặp đôi quyết định thực hiện việc trọng đại nhất cuộc đời - kết hôn. Chỉ 1 ngày sau khi nhận được thông báo từ bác sĩ, cả hai đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại Khu 9 trong Bệnh viện Đa khoa Furness (Anh). 

Bất chấp khoảng thời gian ngắn ngủi, những bệnh nhân cùng khoa đã cố gắng hết sức để hỗ trợ hai người. Một trong số đó sẵn sàng cho mượn chiếc nhẫn cưới của họ để Lianne hoàn thành ước nguyện với “đám cưới trong mơ”.

Ngoài ra còn có người mang váy cưới đến cho cô dâu mặc thử và y tá của bệnh viện thì tranh thủ giờ nghỉ để làm tóc cho Lianne. Một người bán hoa chứng kiến được điều này đã tặng cô một bó hoa hồng. 

Có một nhân viên đăng ký kết hôn ở đó để sắp xếp cho đám cưới, và mọi thứ được hoàn tất một cách nhanh chóng. 

Chuẩn bị lễ cưới trong 1 ngày, cô dâu đối mặt với sự thật thảm khốc sau 3 tuần - Ảnh 1.

Bất chấp khoảng thời gian ngắn ngủi, những bệnh nhân cùng khoa đã cố gắng hết sức để hỗ trợ hai người.

Nhớ lại khoảnh khắc đặc biệt, Lianne cho biết: “Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin. Tất cả được ấn định chỉ trong một tích tắc và nó được tổ chức trong vòng 1 ngày giữa tháng 6. Thật phi thường. Họ không khác nào gia đình của chúng tôi!”. 

Thế nhưng, điều tồi tệ vẫn xảy đến sau đám cưới. Vào đầu tháng 7 năm 2022, Mark qua đời khi cặp đôi đang ở nhà cùng nhau. 

Lianne đau khổ tột cùng trước bi kịch khủng khiếp. Chỉ mới 3 tuần trước, họ đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới mà giờ đây, người chồng yêu quý đã rời xa vợ mình mãi mãi. 

Cô tâm sự: “Những điều này không hề nằm trong kế hoạch cuộc sống của tôi. Tôi biết khoảng cách tuổi tác giữa mình và chồng là rất lớn. Rồi một ngày nào đó tôi cũng phải sống mà không có anh nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy”.

Cô nói thêm: “Lẽ ra, chúng tôi phải được sống với nhau 20 đến 30 năm nữa. Anh ấy là người bạn thân nhất của tôi. Không phải ai cũng may mắn tìm được một tri kỷ trong đời, nhưng tôi đã tìm thấy Mark. Chúng tôi chỉ mới kết hôn được 3 tuần nhưng nó thật hoàn hảo. Kết hôn với anh ấy là điều tuyệt vời nhất tôi từng thực hiện trong cuộc sống này”. 

Quyết tâm giữ ký ức của chồng sống mãi, Lianne dự định chạy hơn 1.600km trong năm 2023. Được biết, trong 6 tháng kể từ khi Mark qua đời, cô đã chạy được hơn 720km. Lí do là vì điều này giúp cải thiện sức khỏe thể chất và xoa dịu đi nỗi buồn mà cô phải gánh chịu. 

“Khi chạy, tôi không còn thời gian để suy nghĩ và tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều sau mỗi lần chạy”, người phụ nữ tiết lộ.

Nguồn: Mirror
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm