"Chúng ta của 8 năm sau" tập 30: Sếp Dương lộ bộ mặt thật gây sốc

Thiên Thanh
09/01/2024 - 23:06
"Chúng ta của 8 năm sau" tập 30: Sếp Dương lộ bộ mặt thật gây sốc
Trong tập 30 "Chúng ta của 8 năm sau", sếp của Dương đã lộ rõ ý đồ không đàng hoàng với cô.

Preview Chúng ta của 8 năm sau tập 30 hé lộ nhiều tình tiết hấp dẫn. Trong tập này, ông Khiêm - vị kiến trúc sư nổi tiếng đang làm sếp của Dương tỏ rõ mình không phải người đàng hoàng. Ở chỗ làm việc, ông ta lợi dụng cơ hội để đụng chạm vào Dương. 

Lúc Dương đang làm việc, ông Khiêm đã nắm tay Dương trên chuột máy tính. Ở tập trước, ông Khiêm cũng từng khiến Dương có đôi chút bối rối khi nói rằng Dương có thể tâm sự mọi chuyện với ông ta. Làm việc dưới trướng một người sếp như vậy, liệu Dương còn có thể tiếp tục, đặc biệt là với bản tính thẳng thắn của cô?

"Chúng ta của 8 năm sau" tập 30: Sếp Dương lộ bộ mặt thật gây sốc- Ảnh 1.

Về chuyện của Nguyệt, trong tập này, Nguyệt cũng đã có cuộc nói chuyện rõ ràng với Tùng. Cô nói rằng mình không thể chấp nhận đạo đức của Tùng và không muốn sống chung với một người mà cô không còn tôn trọng. Khi Tùng xin thêm một cơ hội nữa thì Nguyệt nói: "Tôi tin rằng năm xưa khi Dương biết anh phản bội tôi, anh cũng từng van xin Dương đừng nói với tôi, anh muốn có một cơ hội đúng không?
Nhưng thực tế đã chứng minh bản chất lăng nhăng thì sẽ không bao giờ thay đổi được. Tôi không phải thiên thần để có thể thay đổi được anh, càng không phải thánh nhân để có thể chấp nhận tất cả mọi tội lỗi của anh.
Vậy cho nên tôi trả cho anh sự tự do để anh có thể ngủ với bất cứ người phụ nữ nào mà anh mong muốn".

"Chúng ta của 8 năm sau" tập 30: Sếp Dương lộ bộ mặt thật gây sốc- Ảnh 2.

"Chúng ta của 8 năm sau" tập 30: Sếp Dương lộ bộ mặt thật gây sốc- Ảnh 3.

Liệu sự cương quyết của Nguyệt có thể lung lay? Tùng sẽ làm gì để níu kéo cuộc hôn nhân trên bờ vực thẳm?

Đón xem Chúng ta của 8 năm sau tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm