Chuyến hải trình ý nghĩa, lan tỏa tình yêu biển đảo quê hương
Chiều 15/9, đoàn đại biểu TPHCM đã về đến Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, kết thúc hải trình 7 ngày đầy ý nghĩa thăm cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.
Đoàn công tác do Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, làm trưởng đoàn; ông Lê Hoàng Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm phó đoàn cùng sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ các sở, ngành, các văn nghệ sĩ...

Vận chuyển hàng hoá lên các điểm đảo
Vượt qua gần 1.000 hải lý, đoàn đã đến thăm 7 đảo (Côn Đảo, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Thổ Chu, Nam Du, Hòn Đốc, Phú Quốc) thuộc vùng biển Tây Nam và Nhà giàn DK1/10. Tại mỗi điểm đến, đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: Dâng hương, tham quan các di tích lịch sử, giao lưu văn nghệ và các hội thi.

Thi cắm hoa với chủ đề biển, đảo quê hương
Đặc biệt, đoàn đã trao tận tay cán bộ, chiến sĩ và nhân dân những phần quà ý nghĩa như máy lọc nước, trang thiết bị văn phòng, tivi, túi hạt giống..., tổng trị giá hơn 6,5 tỉ đồng. Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM phát động, cùng với sự đồng hành của các doanh nghiệp, cá nhân. Tại Phú Quốc, đoàn đã bàn giao công trình vườn rau mái che cho Tiểu đoàn 553, Vùng 5 Hải quân.

Vườn rau mái che, công trình được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM trao tặng Tiểu đoàn 553, Vùng 5 Hải quân

Trao quà cho các em học sinh tại đảo Thổ Chu
Phát biểu tại lễ tổng kết, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên nhấn mạnh, chuyến thăm đã để lại những dấu ấn sâu đậm; là minh chứng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, cho tình quân-dân gắn bó keo sơn, máu thịt. Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên mong muốn các đại biểu tiếp tục là những tuyên truyền viên tích cực, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Ông Lê Hoàng Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chia sẻ, những mệt nhọc của đoàn nhanh chóng tan biến khi đặt chân lên các đảo, chỉ còn lời ca, tiếng hát và những lời thăm hỏi ân cần... Điều này càng thể hiện tình cảm sâu đậm của Đảng bộ và nhân dân Thành phố dành tặng các chiến sĩ và nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió.

Nhà giàn DK1/10
Chị Trần Thị Dung, một đại biểu đến từ xã Hiệp Phước (TPHCM), bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến Nhà giàn DK1/10. Khi đến nhà giàn, tôi hiểu rõ hơn ý nghĩa của hình ảnh 'nắng gió', 'sóng gió' hay 'bão giông' trong bài hát Mùa xuân DK mà mấy ngày qua tôi vẫn hát. Tôi cảm nhận được sự kiên cường của những người lính đã vượt qua phong ba, bão tố để góp sức bảo vệ biển, đảo quê hương. Tôi thực sự rất tự hào và xúc động".