Chuyện nhà phơi ra thiên hạ
01/05/2026 - 16:41 (GMT+7)
Hôm ấy, đang giờ làm việc ở cơ quan, tôi bỗng nghe mẹ đẻ gọi điện thoại, giọng rất bức xúc: "Con đi làm hàng ngày không gấp chăn gối, để phòng bừa bãi thế à?". Tôi nói từ tốn: "Hôm nay cả nhà con dậy muộn, con vội đưa hai cháu bà đến trường, còn bố nó đi công tác sớm nên để phòng bừa bãi tạm. Nhưng phòng ngủ chúng con bên nhà chồng khóa cửa sao mẹ biết?". Mẹ tôi cáu: "Mẹ còn biết sau cả thiên hạ cơ. Con mở “phây búc” mà xem, đẹp mặt lắm đấy!".
Email: