Chuyện từ tỷ phú Jack Canfield: Câu nói của cha làm thay đổi cuộc đời con trai

Khánh Nguyễn (tổng hợp)
29/06/2021 - 10:39
Chuyện từ tỷ phú Jack Canfield: Câu nói của cha làm thay đổi cuộc đời con trai

Ảnh minh họa

Jack Canfield được ghi nhận như một Mega Guru (bậc thầy hàng đầu thế giới) trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện và khai phá tiềm năng trong con người.

Tỷ phú Jack Canfield từng tốt nghiệp Đại học Harvard, nhận bằng cao học của Đại học Massachusetts và học vị tiến sĩ của Đại học Santa Monica. Ông từng có tên trong Top 25 nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất Thế giới, Người đàn ông nắm giữ Kỷ lục Guinness thế giới với 60 đầu sách Best-Seller được dịch ra 47 ngôn ngữ khác nhau.

Ông đã xuất hiện trong hơn 1.000 chương trình của các đài phát thanh và truyền hình, tổ chức hội thảo, diễn thuyết và huấn luyện cho các tập đoàn, chính phủ và trường đại học trong hơn 40 năm tại hơn 30 quốc gia, truyền cảm hứng giúp hàng triệu người tìm được động lực để theo đuổi thành công thực sự.

Jack Canfield được ghi nhận như một Mega Guru (bậc thầy hàng đầu thế giới) trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện và khai phá tiềm năng trong con người.

Chuyện từ tỷ phú Jack Canfield: Câu nói của cha làm thay đổi cuộc đời con trai - Ảnh 1.

Tỷ phú Jack Canfield

Sau đây là câu chuyện của Jack Canfield trong cuốn "Hạt giống tâm hồn":

Một ngày nọ, người con trai tìm đến cha để xin lời khuyên. "Cha ơi, con không thể tiếp tục được nữa", anh nói, "con đã tập luyện đến kiệt sức nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Rõ ràng con không có khiếu chơi bóng bầu dục và ước mơ của con sẽ không bao giờ trở thành hiện thực".

Người cha trìu mến nhìn con và đáp: "Ai sống trên đời cũng có ước mơ và mục tiêu. Chúng ta phải đấu tranh cho điều mình tin tưởng, nếu không ta sẽ thụt lùi. Con đường dẫn đến ước mơ không bao giờ bằng phẳng và chúng ta thường chọn buông xuôi bỏ cuộc khi mọi chuyện trở nên khó khăn, vì đó là sự lựa chọn dễ dàng. Dần dần, cuộc sống trở thành lối mòn thiếu ý nghĩa. Rồi đến một ngày, chúng ta cố gắng quên hết tất cả và bắt đầu lại từ đầu, đợi chờ một ngày mới để sống khác đi. Nhưng các trở ngại mới lại cản đường của chúng ta và chúng ta một lần nữa bỏ cuộc. Ta rơi vào tuyệt vọng và tức giận trước sự bất lực của mình".

Cậu con trai lắng nghe như nuốt lấy từng lời của cha. Sau một hồi trầm ngâm, người cha nói tiếp: "Nhưng con chỉ cần nhớ duy nhất một điều: Đừng bao giờ bỏ cuộc. Không cần biết con từng thất bại một lần hay một chục lần, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Kẻ thù lớn nhất của con nằm trong chính bản thân con - đó là sự lười biếng, nỗi sợ hãi, ngờ vực và thiếu quyết đoán. Nhiệm vụ của con là đánh bại những kẻ thù ấy và bảo vệ ước mơ của mình".


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm