Chuyện về 5 thứ “rỗng” ai cũng nên đọc ít nhất 1 lần trong đời

BẢO ANH.
28/07/2022 - 19:00
Chiếc chén rỗng, thuyền không người, giỏ tre đựng than, bát không và lọ trống là 5 câu chuyện chứa đựng những triết lý đáng suy ngẫm trong cuộc đời.

1. Tâm sự chiếc chén rỗng

Một học giả tìm đến vị thiền sư già đáng kính để học về thiền. Tuy nhiên, thay vì lắng nghe, ông lại thao thao bất tuyệt nói về suy nghĩ của mình, át đi quan điểm của người khác.

Thiền sư chỉ im lặng rót trà vào chén. Thấy cốc trà đã sắp đầy mà vị thiền sư già vẫn rót tiếp, học giả trẻ lo lắng nói: “Ngày đừng rót nữa, nó sẽ tràn mất”.

Vị thiền sư già điềm đạm nói: "Con giống như một cốc đầy nước, chứa đầy những thành kiến và quan điểm của riêng mình. Ta làm sao có thể dạy con về thiền được?"

Cuộc sống đòi hỏi một tâm hồn rộng mở để tìm kiếm những kiến thức mới. Đối mặt với những điều chưa biết, hãy là một chiếc cốc trống không, sẵn sàng đón nhận những điều mới và bạn sẽ khám phá ra những bất ngờ đang chờ mình.

2. Chiếc thuyền không người

Một người đàn ông đang qua sông bằng thuyền, thấy dường như sắp xảy ra va chạm với chiếc thuyền ngược chiều. Ông hét lên thật to nhưng không thấy ai đáp lại liên mắng người chèo thuyền không có mắt.

Tuy nhiên, khi đến gần hơn, ông mới phát hiện ra rằng đó chỉ là một chiếc thuyền không người. Cơn tức giận vừa rồi lập tức biến mất.

Đôi khi, cơn tức giận không phải từ bên ngoài mà do sinh ra từ chính bên trong chúng ta. Khi sống chậm lại để nhìn nhận mọi thứ bình tĩnh hơn, bạn sẽ thấy mọi việc không rắc rối và tệ như mình vẫn tưởng.

3. Chiếc giỏ than đựng nước

Có hai ông cháu nọ sáng nào cũng dậy sớm đọc sách. Một hôm, đứa cháu hỏi:

"Ông ơi, ngày nào cháu cũng cố gắng đọc như ông. Nhưng cháu không hiểu vì mỗi khi đóng sách lại thì cháu quên hết, đọc như thế có ích lợi gì không?"

Nghe vậy, người ông liền quay người lấy chiếc giỏ thường đựng than đưa cho cháu trai: "Cháu hãy dùng chiếc giỏ này và xách nước về đây cho ông."

Cậu bé làm theo lời ông nhưng dù cố gắng đến đâu, nước cũng chảy hết ra ngoài trước khi cậu kịp về đến nhà. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cháu, ông mỉm cười rồi chỉ vào chiếc giỏ tre. Lúc đó, người cháu mới nhận ra tuy không thể lấy nước về nhưng chiếc giỏ tre đã khác trước. Nó không còn là chiếc giỏ đựng than bẩn thỉu mà giờ đã rất sạch sẽ.

Khi bạn tạo được thói quen đọc sách, ngay cả khi bạn thấy không hiểu hoặc không nhớ được nhiều, không có gì là vô ích hết. Sách sẽ từ từ làm thay đổi con người bạn một cách tinh tế, giống như những gì nước đã làm với giỏ đựng than kia.

4. Bát không

Người học trò trẻ tuổi hỏi vị thiền sư già: "Thưa sư phụ, con thấy mệt quá. Dù con cố gắng bận rộn liên miên từ sáng đến tối đi chăng nữa cũng chẳng thấy có được thành tựu gì."

Vị thiền sư già trầm tư một lúc rồi bảo cậu học trò trẻ tuổi mang tới một cái bát rỗng. Vị thiền sư đặt vào đó đầy những quả óc chó và hỏi:

"Con có thể bỏ thêm quả óc chó vào bát được không?"

“Dạ thưa, bát đầy rồi con không thể bỏ thêm được”.

Vị thiền sư già liền đổ rất nhiều gạo vào cốc, lấp các khe hở giữa những quả óc chó. Nhìn cảnh này, cậu học trò dường như đã hiểu ra điều gì đó. Vị thiền sư già mỉm cười và lại đổ tiếp nước vào trong bát.

“Lần này đã đầy chưa?”, vị thiền sư hỏi.

Người học trò nhỏ tuổi không dám trả lời. Bất ngờ thay, vị thiền sư già lại cho một nắm muối vào, muối tan trong nước và nước không hề tràn ra ngoài.

Cuộc đời con người cũng như chiếc bát rỗng vậy. Nếu bạn bị lấp đầy bởi quá nhiều việc nhỏ nhặt, bạn sẽ không còn thời gian để lo cho những việc lớn.

5. Chiếc lọ trống

Cáo và khỉ sau mấy ngày không có gì bỏ vào bụng liền tìm đến cầu xin trời ban cho thức ăn. Ông trời nói:

"Ở đây có 2 cái chai, một cái đựng đầy thức ăn, một cái trống không. Ngươi có thể chọn một cái."

Cáo suy nghĩ một hồi rồi nói: “Tôi thấy hai chai này đều trống không”.

Nghe thấy vậy, một cái chai vội vàng lên tiếng thanh minh: “Tôi không phải là chai trống không”.

Cáo nghe vậy liền lấy chai còn lại, quả nhiên chứa đầy thức ăn ngon. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của khỉ, cáo mỉm cười và nói: “Chỉ có chai rỗng mới sợ người khác nói rằng nó là một cái chai rỗng”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm