Cô bé 12 tuổi được niềng răng miễn phí: "Em rất vui khi nghĩ đến việc không bị các bạn trêu chọc về ngoại hình"

Yến Linh
01/10/2023 - 21:52
Cô bé 12 tuổi được niềng răng miễn phí: "Em rất vui khi nghĩ đến việc không bị các bạn trêu chọc về ngoại hình"

Cô bé Quỳnh Anh và TS.BS Nguyễn Tấn Văn

Quỳnh Anh chia sẻ, em cảm rất may mắn và muốn gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Văn, Chương trình Mottainai của Báo PNVN. Em rất vui khi nghĩ đến việc đi học không bị các bạn trêu chọc về ngoại hình của mình nữa.

Em Phạm Quỳnh Anh, 12 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ mất sớm, bố đang trong thời gian chấp hành án, em sống cùng với ông nội đã 83 tuổi. Hiện tại, do ông nội già yếu, em được chăm sóc tại Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu nghị quận Đống Đa, Hà Nội. Quỳnh Anh gặp tình trạng hàm cắn ngược do di truyền dẫn đến gương mặt thiếu cân đối.

Biết hoàn cảnh của Quỳnh Anh, Ban tổ chức Chương trình Mottainai đã liên hệ với TS.BS Nguyễn Tấn Văn (Giám đốc Trung tâm Răng Hàm Mặt - Bệnh viện E), một tấm lòng hảo tâm sẵn sàng giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng ngày 1/10, Quỳnh Anh được ông nội và "mẹ" phụ trách tại nhà trẻ nuôi dưỡng dẫn đến phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt tại số 87A Lý Thường Kiệt, Hà Nội, để thăm khám sức khỏe răng miệng trước khi niềng răng chỉnh hình. Tại đây, bác sĩ Văn đã đồng ý thực hiện chỉnh hình niềng răng miễn phí cho em.

Em rất vui khi nghĩ đến việc đi học không bị các bạn trêu chọc về ngoại hình của mình nữa - Ảnh 1.

Quỳnh Anh được các bác sĩ, y tá tại phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt tại số 87A Lý Thường Kiệt thăm khám sức khỏe răng miệng cẩn thận

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ Văn và các y bác sĩ tại phòng khám thực hiện tỉ mỉ, liên tục động viên để Quỳnh Anh không sợ hãi.

Chia sẻ với Chương trình Mottainai, bác sĩ Văn cho biết: "Bản thân tôi là một bác sĩ gắn bó với nghề cũng được 20 năm, tôi luôn tâm niệm cần phải làm điều gì đó có ích cho xã hội, cho cộng đồng. Khi biết đến hoàn cảnh của cháu Quỳnh Anh rất đặc biệt nên tôi có thể hỗ trợ điều trị miễn phí cho cháu, để cháu không còn mặc cảm với hàm răng của mình nữa".

Em rất vui khi nghĩ đến việc đi học không bị các bạn trêu chọc về ngoại hình của mình nữa - Ảnh 2.

Quỳnh Anh được bác sĩ Văn thăm khám cẩn thận

Quỳnh Anh chia sẻ, em cảm rất may mắn và muốn gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Văn, Chương trình Mottainai. Em rất vui khi nghĩ đến việc đi học không bị các bạn trêu chọc về ngoại hình của mình nữa.

Em Quỳnh Anh cũng như các bạn nhỏ của Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu nghị, quận Đống Đa, Hà Nội là một trong những trung tâm nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ Chương trình Mottainai của Báo PNVN trong nhiều năm qua.

* Khuyến khích mỗi người tham gia chạy Mottainai Run 2023 vào sáng 21/10/2023 tại hồ Gươm, Hà Nội, mang tặng chương trình tối thiểu 1 cuốn sách đã qua sử dụng để tặng các trẻ em mồ côi, khó khăn được hưởng lợi từ chương trình.

Với sự bảo trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và sự đồng hành của các đơn vị, tổ chức uy tín, Báo Phụ nữ Việt Nam chính thức phát động Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" lần thứ 10 - năm 2023 nhằm kêu gọi cộng đồng thúc đẩy lối sống Xanh, bảo vệ môi trường, gây quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023), 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930 - 2023) và 75 năm Ngày truyền thống Báo Phụ nữ Việt Nam (1948 - 2023).

Chương trình Mottainai 2023 sẽ có nhiều điểm mới, được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 12/2023; Gala Mottainai diễn ra vào ngày 21 & 22/10/2023 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và đường đôi Đinh Tiên Hoàng, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sau 9 mùa tổ chức, Chương trình Mottainai của Báo Phụ nữ Việt Nam đã trở thành chương trình quyên góp đồ cũ vì mục đích nhân đạo, tôn vinh lối sống Xanh lớn nhất Việt Nam; Thu hút hơn 500.000 người tham gia, gần 5.000 lượt trẻ em khó khăn được hưởng lợi. Chương trình đã được nhận Bằng khen của Đại sứ quán Nhật Bản, được trao Giải thưởng Phụ nữ sáng tạo năm 2017.

Ghi nhận về Chương trình, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khẳng định: "Chương trình Mottainai đã làm lan tỏa cảm hứng bảo vệ môi trường, chia sẻ yêu thương trong cộng đồng. Hy vọng Chương trình Mottainai tiếp tục góp thêm tiếng nói của tình đoàn kết, nhân ái và ý chí quyết tâm hướng tới một tương lai an toàn hơn, tốt đẹp hơn!".

Em rất vui khi nghĩ đến việc đi học không bị các bạn trêu chọc về ngoại hình của mình nữa - Ảnh 5.

Em rất vui khi nghĩ đến việc đi học không bị các bạn trêu chọc về ngoại hình của mình nữa - Ảnh 6.

Em rất vui khi nghĩ đến việc đi học không bị các bạn trêu chọc về ngoại hình của mình nữa - Ảnh 7.

Em rất vui khi nghĩ đến việc đi học không bị các bạn trêu chọc về ngoại hình của mình nữa - Ảnh 8.

Em rất vui khi nghĩ đến việc đi học không bị các bạn trêu chọc về ngoại hình của mình nữa - Ảnh 9.

Em rất vui khi nghĩ đến việc đi học không bị các bạn trêu chọc về ngoại hình của mình nữa - Ảnh 10.

Em rất vui khi nghĩ đến việc đi học không bị các bạn trêu chọc về ngoại hình của mình nữa - Ảnh 11.

Em rất vui khi nghĩ đến việc đi học không bị các bạn trêu chọc về ngoại hình của mình nữa - Ảnh 12.

Em rất vui khi nghĩ đến việc đi học không bị các bạn trêu chọc về ngoại hình của mình nữa - Ảnh 13.

Em rất vui khi nghĩ đến việc đi học không bị các bạn trêu chọc về ngoại hình của mình nữa - Ảnh 14.

Em rất vui khi nghĩ đến việc đi học không bị các bạn trêu chọc về ngoại hình của mình nữa - Ảnh 15.

Em rất vui khi nghĩ đến việc đi học không bị các bạn trêu chọc về ngoại hình của mình nữa - Ảnh 16.

Em rất vui khi nghĩ đến việc đi học không bị các bạn trêu chọc về ngoại hình của mình nữa - Ảnh 17.

Em rất vui khi nghĩ đến việc đi học không bị các bạn trêu chọc về ngoại hình của mình nữa - Ảnh 18.

Em rất vui khi nghĩ đến việc đi học không bị các bạn trêu chọc về ngoại hình của mình nữa - Ảnh 19.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm