Cô gái bị tẩm xăng đốt đang đợi tình yêu

24/08/2016 - 13:48
Đã 5 năm kể từ ngày bị bạn học tẩm xăng đốt, Chu Nham đã dũng cảm xuất hiện trước mọi người bằng một bộ ảnh mà trong đó, những vết sẹo không thể che lấp được vẻ đẹp của cô.
Tháng 9/2011, cô bé 16 tuổi Chu Nham (thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc) do từ chối lời tỏ tình của bạn học Đào Nhữ Khôn nên bị cậu tẩm xăng đốt, bỏng nặng hơn 30% diện tích cơ thể và mất một bên tai. Ngày 10/5/2012, tòa án đưa ra phán quyết xử Đào Nhữ Khôn 12 năm 1 tháng tù giam vì tội
Tháng 9/2011, cô bé 16 tuổi Chu Nham (thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc) do từ chối lời tỏ tình của bạn học Đào Nhữ Khôn nên bị cậu tẩm xăng đốt, bỏng nặng hơn 30% diện tích cơ thể và mất một bên tai. Ngày 10/5/2012, tòa án đưa ra phán quyết xử Đào Nhữ Khôn 12 năm 1 tháng tù giam vì tội "cố ý gây thương tích".
Sự việc này đã trở thành tâm điểm chú ý của cả nước Trung Quốc trong suốt một năm đó. 5 năm trôi qua, tuy nỗi đau đã vợi đi phần nào nhưng Chu Nham vẫn mang trong mình nỗi mặc cảm và những vết thương không thể xóa nhòa.
Sự việc này đã trở thành tâm điểm chú ý của cả nước Trung Quốc trong suốt một năm đó. 5 năm trôi qua, tuy nỗi đau đã vợi đi phần nào nhưng Chu Nham vẫn mang trong mình nỗi mặc cảm và những vết thương không thể xóa nhòa.
Cô chia sẻ trên weibo rằng: “Tôi sống trong một lớp da thịt xa lạ, trải qua năm tháng của tuổi 16. Không có cách nào đối diện với một “Chu Nham” đã 21 tuổi, tôi vẫn là cô bé thích mơ mộng của ngày ấy, muốn khóc nhưng lại không dám khóc thành tiếng. Trời sắp sáng rồi, mọi thứ rồi sẽ tốt thôi. Bạn cần trở thành đứa trẻ kiên cường nhất mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời.”
Cô chia sẻ trên weibo rằng: “Tôi sống trong một lớp da thịt xa lạ, trải qua năm tháng của tuổi 16. Không có cách nào đối diện với một “Chu Nham” đã 21 tuổi, tôi vẫn là cô bé thích mơ mộng của ngày ấy, muốn khóc nhưng lại không dám khóc thành tiếng. Trời sắp sáng rồi, mọi thứ rồi sẽ tốt thôi. Bạn cần trở thành đứa trẻ kiên cường nhất mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời.”
Mặc dù các vết sẹo khiến người xem không khỏi giật mình, nhưng không thể át đi các đường nét trong trẻo, thanh tú trên khuôn mặt của cô gái 21 tuổi.
Mặc dù các vết sẹo khiến người xem không khỏi giật mình, nhưng không thể át đi các đường nét trong trẻo, thanh tú trên khuôn mặt của cô gái 21 tuổi.
Làn da của Chu Nham hiện giờ rất nhạy cảm, chỉ cần động nhẹ cũng có thể tím bầm. Cô gái trẻ vô cùng khổ sở mỗi lần bị ốm, bởi lần nào bị ốm cũng đều tới hơn 1 tháng, da không tránh khỏi mẩn đỏ thời gian dài.
Làn da của Chu Nham hiện giờ rất nhạy cảm, chỉ cần động nhẹ cũng có thể tím bầm. Cô gái trẻ vô cùng khổ sở mỗi lần bị ốm, bởi lần nào bị ốm cũng đều tới hơn 1 tháng, da không tránh khỏi mẩn đỏ thời gian dài.
Chu Nham cũng rất nhiều lần phải vào phòng ICU vì vết thương bị nhiễm trùng.
Chu Nham cũng rất nhiều lần phải vào phòng ICU vì vết thương bị nhiễm trùng.
Tuy Chu Nham vì chuyện tình cảm đã gặp phải biến cố lớn trong cuộc đời từ khi còn ít tuổi, nhưng cô vẫn không ngừng tin tưởng vào tình yêu: “Tôi sẽ không vì chuyện đó mà đánh mất niềm tin vào tình yêu. Tôi vẫn luôn hy vọng sẽ gặp được một người phù hợp với mình, để cùng tôi chia sẻ mùi vị ngọt ngào của tình yêu, cùng tôi kết hôn, giúp tôi hoàn thành tâm nguyện khi còn nhỏ là được mặc áo cưới bước vào lễ đường. Cho dù cơ hội rất mong manh, cho dù tôi chẳng thể là một cô dâu hoàn hảo, nhưng tôi nhất định sẽ nắm lấy cơ hội đó.”
Tuy Chu Nham vì chuyện tình cảm đã gặp phải biến cố lớn trong cuộc đời từ khi còn ít tuổi, nhưng cô vẫn không ngừng tin tưởng vào tình yêu: “Tôi sẽ không vì chuyện đó mà đánh mất niềm tin vào tình yêu. Tôi vẫn luôn hy vọng sẽ gặp được một người phù hợp với mình, để cùng tôi chia sẻ mùi vị ngọt ngào của tình yêu, cùng tôi kết hôn, giúp tôi hoàn thành tâm nguyện khi còn nhỏ là được mặc áo cưới bước vào lễ đường. Cho dù cơ hội rất mong manh, cho dù tôi chẳng thể là một cô dâu hoàn hảo, nhưng tôi nhất định sẽ nắm lấy cơ hội đó.”
Chu Nham chia sẻ: “Trước đây tôi từng thấy mình giống như một con quái vật lạc vào thế giới của loài người, bị người đi đường nhìn bằng ánh mắt chán ghét, đi tìm việc thì bị từ chối thẳng thừng. Nhưng dù thế nào tôi vẫn phải hòa nhập với xã hội này, tôi không thể trốn trong góc phòng cả cuộc đời được. Tôi chỉ có thể chủ động thích nghi với xã hội mà thôi.”
Chu Nham chia sẻ: “Trước đây tôi từng thấy mình giống như một con quái vật lạc vào thế giới của loài người, bị người đi đường nhìn bằng ánh mắt chán ghét, đi tìm việc thì bị từ chối thẳng thừng. Nhưng dù thế nào tôi vẫn phải hòa nhập với xã hội này, tôi không thể trốn trong góc phòng cả cuộc đời được. Tôi chỉ có thể chủ động thích nghi với xã hội mà thôi.”
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm