Cô gái đi xe lăn chinh phục đỉnh Mã Pí Lèng

Thiên Thanh
10/11/2022 - 22:39
Cô gái đi xe lăn chinh phục đỉnh Mã Pí Lèng
Mắc căn bệnh xương thủy tinh từ năm 9 tuổi và không thể đi lại suốt đời, thế nhưng Ngọ Thị Lý đã chinh phục hầu hết các địa danh nổi tiếng của Việt Nam bằng chiếc xe lăn mà Lý gọi là “đôi chân sắt”.

Ngọ Thị Lý sinh năm 1996 ở Bắc Giang. Do mắc bệnh xương thủy tinh từ nhỏ, sau nhiều lần gãy xương, Lý không thể tự đi học được mà phải nhờ mẹ cõng. Sau 6 năm, thấy mẹ quá vất vả, Lý đã xin mẹ không đi học nữa. Nhưng cô gái 9X chưa bao giờ thôi cố gắng để bản thân thoát ra khỏi bốn bức tường: "Có những khi chân trái chưa lành, chân phải đã gãy. Đỉnh điểm là khi em cố nhoài người từ giường ra xe lăn, bị ngã và gãy cả 2 chân. Em nhận thức được rằng mình đau thì bố mẹ cũng sẽ vất vả. Chính vì vậy mà em càng quyết tâm hơn trong việc phải tự làm chủ được bước đi của mình".

Năm 2015 là bước ngoặt của cuộc đời Lý khi cô quyết định đến trung tâm Nghị lực sống để học nghề. Lý nhớ lại: "Sau 19 năm sống trong sự bao bọc, em được đi ra ngoài đúng nghĩa. Em mất 2 tháng mới thuyết phục được bố mẹ để sống tự lập. Em muốn chứng minh mình đang được sống, được làm công việc mình yêu thích, mang lại giá trị cho bản thân và những người xung quanh".

Chia sẻ về hành trình chinh phục các tỉnh thành, Lý hào hứng: "Ước mơ xê dịch luôn nhen nhóm trong em từ khi còn rất nhỏ. Nhưng do căn bệnh xương thủy tinh, em không nghĩ được rằng có thể đến một tỉnh thành khác chứ không nói gì là đi khắp cả nước". Động lực khiến Lý quyết tâm chinh phục các điểm đến là cuối năm 2021, khi điều trị song song 2 căn bệnh xương thủy tinh và ung thư tuyến giáp giai đoạn 2, bác sĩ cho biết tình trạng bệnh của Lý tiến triển nặng thêm. "Khi đó em đã nghĩ: Ồ nếu đã như vậy rồi, mình phải làm những việc mà có thể sẽ không có cơ hội làm nữa. Đối với em, thời gian và sức khỏe là hữu hạn, mình phải sử dụng nó chất lượng một chút", Lý chia sẻ về ý tưởng bắt đầu của những chuyến đi.

Ngọ Thị Lý và nghệ sĩ violin Trần Quang Duy

Ngọ Thị Lý và nghệ sĩ violin Trần Quang Duy

Tháng 9/20221, Lý bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến đi và tháng 3/2022, cô đặt chân hầu hết các tỉnh thành của Việt Nam, từ cao nguyên đá Đồng Văn, đỉnh Mã Pì Lèng hay huyện đảo Lý Sơn. Dù việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn, khi thì bị thủng lốp xe, khi thì bị ốm, nhưng Lý rất tự hào và hạnh phúc. 

"Những chuyến đi không làm em bớt đau về mặt thể chất nhưng lại xoa dịu tâm hồn. Khi em được làm những điều mình mong muốn, nó trở thành liều thuốc phù hợp với bản thân hơn bao giờ hết. Đi ra ngoài mới hiểu được giá trị của sự tự do, chính vì vậy mà em muốn gửi gắm đến cộng đồng những người khuyết tật: Đừng tự giới hạn mình, hãy đi ra ngoài và tận hưởng cuộc sống", Lý chia sẻ.

Hiện tại, Lý là thành viên của Mạng lưới Bệnh Hiếm Việt Nam. Cô mong muốn được làm nhiều điều ý nghĩa cho những bệnh nhân mắc phải căn bệnh hiếm giống như mình. Lý có một mong muốn bình dị là ngày nào đó được tập đàn violon – nhạc cụ mà em yêu thích nhưng sau một lần tai nạn khiến Lý không thể cầm đàn trở lại được nữa.

Hành trình của Ngọ Thị Lý với "đôi chân sắt" là chiếc xe lăn sẽ được chia sẻ trong chương trình "Trạm yêu thương" phát sóng vào 10h thứ Bảy ngày 12/11/2022 trên kênh VTV1.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm