Cô gái Gen Z lương hơn 10 triệu, không KPI, đi làm mà như nghỉ hưu

Vân Phương
22/06/2023 - 15:14
Cô gái Gen Z lương hơn 10 triệu, không KPI, đi làm mà như nghỉ hưu

Ảnh minh họa

Vào cuối năm 2022, Tiểu Đàm - cô gái thuộc thế hệ Gen Z ở Trùng Khánh (Trung Quốc) - đã chia sẻ lên mạng xã hội về công việc khá đặc thù của bản thân: Trông coi nghĩa trang.

Từ video có thấy môi trường làm việc của cô khá yên bình: Bốn bề cây cối tươi xanh, bên cạnh phòng làm việc là căng tin và ký túc xá. Nội dung công việc cũng khá nhàn hạ, có khách đến thì tiếp, lúc nhàn rỗi có thể lướt mạng, chăm chó chăm mèo, không phải chạy KPI, mức lương rơi vào khoảng 4.000 NDT (khoảng hơn 10 triệu VND), ngoài ra thêm hoa hồng và trợ cấp.

Đoạn video sau khi được lan truyền đã khiến rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc ghen tị, một số người còn hỏi nếu không tốt nghiệp chuyên ngành tang lễ thì có thể xin việc ở nghĩa trang được không?

Công việc nhàn hạ

Chia sẻ với The Paper (Trung Quốc), Tiểu Đàm cho biết, làm việc tại văn phòng có 4-5 người, bao gồm 2 thực tập viên, 1 quản lý khoảng 30 tuổi và 1 người sếp lớn tuổi ít đến văn phòng. 

Ngoài những nhân viên văn phòng, còn có những nhân viên chuyên phục vụ việc nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Nói chung, có khoảng 7-8 người quây quần với nhau.

"Chúng tôi làm việc ở văn phòng, người nhà của người quá cố nếu có nhu cầu sẽ đến tìm chúng tôi để chọn mộ, chúng tôi cần tiếp đón họ. Nếu họ muốn mua mộ phần, chúng tôi sẽ làm các thủ tục liên quan, sắp xếp việc an táng. Trong quá trình sắp xếp an táng, khách hàng sẽ có một số yêu cầu và chúng tôi phải xử lý yêu cầu của họ. Trong đợt dịch bùng phát, khi người thân của người quá cố không thể đến nghĩa trang, chúng tôi đã thay mặt họ làm lễ cúng", Tiểu Đàm nói.

Cô gái Gen Z gây xôn xao Trung Quốc về 1 nghề đặc thù: Lương hơn 10 triệu, không KPI, đi làm mà như nghỉ hưu - Ảnh 1.

Chơi với mèo ở nghĩa trang.

Nghĩa trang nơi Tiểu Đàm làm việc tuy ở trên núi nhưng cách thị trấn gần nhất chỉ vài phút lái xe. Nơi này không lạc hậu như mọi người tưởng tượng. Nghĩa trang hiện nay tương đối tiên tiến, có dịch vụ lưu trữ đám mây và tài khoản xã hội riêng, cơ sở hạ tầng rất hoàn thiện. Thậm chí ở đây họ còn có phòng hát karaoke riêng. 

Nó giống như một gia đình sống ở nông thôn, có mèo, có chó...

Tiểu Đàm cho biết, cô không cô đơn. Cô và đồng nghiệp thường ra ngoài chơi.

"Chúng tôi thường ra ngoài chơi, muốn vào thành phố thì lái xe của cơ quan. Bạn cũng có thể mua sắm trực tuyến, hàng về thì đi xe máy điện đến thị trấn để nhận hàng", cô cho biết, cuộc sống của cô nhàn nhã như cuộc sống của những người đã về hưu. 

Trung Quốc thiếu nhân lực ngành tang lễ

Theo The Paper, ngành tang lễ Trung Quốc có nhu cầu lớn về nhân lực và chỉ riêng nhà tang lễ mỗi năm thiếu khoảng 10.000 nhân lực.

Tuy nhiên, ở cả 8 trường cao đẳng trên toàn quốc có đào tạo ngành tang lễ, tổng số sinh viên tốt nghiệp mỗi năm chưa đến 1.000 người. Nói cách khác, các ngành liên quan vẫn còn dư địa phát triển.

Trước đó, Tân Hoa Xã cũng đưa tin về công việc trông coi nghĩa trang của nhóm nhân viên 9X. Khi được hỏi, họ có sợ công việc này không, một nữ nhân viên từng trả lời rằng: "Người mất ở đây đều là người được người khác thương nhớ, có gì phải sợ?".

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của xã hội và nhận thức cởi mở về nghề tang lễ ở Trung Quốc, những người như Tiểu Đàm được thấu hiểu và tôn trọng hơn.

"Trước đây, hầu hết mọi người không hiểu công việc và cuộc sống hàng ngày của những nhân viên trông coi nghĩa trang, thậm chí còn 'bàn tán' này kia. Bây giờ, ngày càng nhiều người hiểu và tôn trọng chúng tôi. Tôi nhận được sức mạnh từ chính công việc của mình, thấy được công việc của mình cũng có giá trị", một nhân viên trẻ trông coi nghĩa trang nói với Tân Hoa Xã.

Theo Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Công ty TNHH Nghĩa trang Công viên Ngọa Long Cương Cam Túc, Hàn Lợi Hồng, những người theo nghề này cần phải có tình yêu và sự kiên nhẫn đáng nể. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm