Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
06/09/2026 - 10:19 (GMT+7)

Cô gái Gen Z vinh dự trở thành quân nhân chuyên nghiệp

Trường Hùng
Cô gái Gen Z vinh dự trở thành quân nhân chuyên nghiệp

Đại úy Dương Hoàng Lan Hương (bên trái), Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, trao đổi, động viên Trung úy Đỗ Hoài Thương nỗ lực trong công tác

Trung úy Đỗ Hoài Thương (SN 2005), hiện công tác tại Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, là gương mặt trẻ đặc biệt của đơn vị. Ở độ tuổi Gen Z, nữ quân nhân trẻ đã 2 lần vinh dự góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành cấp quốc gia, khẳng định bản lĩnh trong môi trường kỷ luật.

Tôi gặp Trung úy Đỗ Hoài Thương tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, khi nữ quân nhân này đang tất bật phục vụ các sự kiện của đơn vị. Gương mặt trẻ, dáng người nhỏ nhắn, tác phong nhanh nhẹn, Thương tạo ấn tượng bằng sự lễ phép, chỉn chu trong từng việc được giao. Ít ai ngờ, nữ quân nhân sinh năm 2005 này đã 2 lần được sải bước trong đội hình diễu binh, diễu hành quan trọng của đất nước.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống quân nhân, Thương sớm được nuôi dưỡng tình yêu với màu xanh áo lính qua những câu chuyện về kỷ luật, trách nhiệm và danh dự của người lính. Vừa tròn 18 tuổi, Thương tình nguyện nhập ngũ, chấp nhận thử thách trong môi trường quân đội đặc thù, kỷ luật cao, ít bóng dáng nữ giới. 

Sau thời gian huấn luyện tân binh tại Trung đoàn 692 (Sư đoàn Bộ Binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội), nắng thao trường, bài điều lệnh và nỗi nhớ nhà đã rèn cho nữ quân nhân trẻ bản lĩnh tự lập, ý chí bền bỉ, tinh thần đặt nhiệm vụ chung lên trên cảm xúc cá nhân.

Cô gái Gen Z vinh dự trở thành quân nhân chuyên nghiệp- Ảnh 1.

Trung úy Đỗ Hoài Thương công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn.

Vinh dự, tự hào được tham gia đội hình diễu binh, diễu hành quốc gia

Dấu mốc đáng nhớ đầu tiên trong đời quân ngũ của Đỗ Hoài Thương là khi cô được lựa chọn tham gia nhiệm vụ A50. Đây là nhiệm vụ phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), một sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt. Trong đội hình khối nữ sĩ quan quân y, Thương bước vào giai đoạn huấn luyện với niềm vinh dự lớn lao xen lẫn áp lực không nhỏ.

Quá trình tập luyện bắt đầu từ Quân khu 1 tại Thái Nguyên, sau đó tiếp tục hợp luyện tại Miếu Môn trước khi di chuyển vào TP Hồ Chí Minh. Mỗi động tác vung tay, bước chân, ánh mắt, tư thế đều phải đạt độ chính xác cao, đồng đều tuyệt đối trong đội hình. Với Thương, đó là những ngày tháng khắc nghiệt nhưng cũng là khoảng thời gian giúp người lính trẻ hiểu rõ hơn giá trị của kỷ luật, sự bền bỉ, tinh thần đồng đội.

"Khi đã khoác lên mình quân phục, tôi hiểu rằng mỗi bước chân trong đội hình không chỉ là phần việc cá nhân, mà còn là danh dự của đơn vị, của lực lượng. Những ngày huấn luyện khắc nghiệt giúp tôi thấm sâu hơn giá trị của kỷ luật, sự bền bỉ và tinh thần đồng đội trong quân ngũ", Thương chia sẻ.

Cô gái Gen Z vinh dự trở thành quân nhân chuyên nghiệp- Ảnh 2.

Đỗ Hoài Thương tham gia luyện tập tại nhiệm vụ A50

Giữa cái nắng oi ả của thao trường, có những buổi tập kéo dài khiến sức trẻ cũng bị thử thách đến giới hạn. Thương cùng đồng đội phải giữ đội hình nghiêm, bước đều, hô vang, chỉnh từng động tác nhỏ để tạo nên sự thống nhất trong một khối diễu binh. Thương hiểu rằng khi đã khoác lên mình quân phục, mỗi bước chân không chỉ là phần việc cá nhân mà còn là danh dự của đơn vị, của lực lượng.

Khoảnh khắc được bước đi trên các tuyến phố, chứng kiến người dân đứng hai bên đường vỗ tay cổ vũ, trở thành ký ức khó quên với Thương. Những ngày sơ duyệt, tổng duyệt, dù trời mưa hay nắng, nhiều người vẫn mang ghế, mang chăn ra chờ đợi, tiếp thêm sức mạnh cho các khối diễu binh. Chính tình cảm ấy khiến mọi mệt mỏi trong Thương như tan biến, nhường chỗ cho niềm tự hào của một người lính trẻ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ A50, Đỗ Hoài Thương tiếp tục được giao tham gia nhiệm vụ A80 (Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9). Việc liên tiếp góp mặt trong hai nhiệm vụ lớn là niềm vinh dự hiếm có đối với một nữ quân nhân còn rất trẻ. Với Thương, đó không chỉ là thành tích, mà còn là cơ hội để tự nhắc mình phải sống xứng đáng hơn với niềm tin của tổ chức.

Cô gái Gen Z vinh dự trở thành quân nhân chuyên nghiệp- Ảnh 3.

Đỗ Hoài Thương tham luyện tập tại nhiệm vụ A80

"Được tham gia nhiệm vụ A50, rồi tiếp tục được giao nhiệm vụ A80 là niềm vinh dự rất lớn đối với một nữ quân nhân trẻ như tôi. Đó không chỉ là kỷ niệm đáng nhớ, mà còn là lời nhắc để tôi luôn nỗ lực rèn luyện, sống và cống hiến xứng đáng với niềm tin của tổ chức", Thương nói.

Những đợt huấn luyện dài ngày khiến Thương có thời điểm xa gia đình từ 4 đến 5 tháng. Ở tuổi đôi mươi, nỗi nhớ nhà vẫn có lúc ùa đến, nhất là sau những ngày tập luyện căng thẳng. Nhưng thay vì để cảm xúc làm mình chùn bước, Thương chọn cách tự động viên, coi mỗi nhiệm vụ là một lần trưởng thành trong quân ngũ.

Tuổi trẻ quân đội phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"

Hoàn thành các nhiệm vụ luyện tập diễu binh, diễu hành, Trung úy Đỗ Hoài Thương trở về công tác tại Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn. Công việc hằng ngày của Thương gắn với chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hội nghị, sắp xếp tài liệu, văn bản, biển bảng, nước uống, phối hợp bảo đảm các điều kiện cho hoạt động chung của cơ quan. Đó là những phần việc không ồn ào, nhưng đòi hỏi sự cẩn thận, chính xác, tinh thần trách nhiệm trong từng chi tiết.

"Công việc văn phòng tuy không trực tiếp ở thao trường nhưng đòi hỏi sự cẩn thận, chính xác và tinh thần trách nhiệm trong từng việc nhỏ. Mỗi hội nghị, mỗi hoạt động của cơ quan được chuẩn bị chu đáo cũng là cách để tôi rèn luyện tác phong của người quân nhân", Thương chia sẻ.

Đại úy Dương Hoàng Lan Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, cho biết, Đỗ Hoài Thương là chiến sĩ nữ rất trẻ, nhiều năm trở lại đây mới có một gương mặt trẻ như vậy về công tác tại cơ quan. Những ngày đầu về đơn vị, Thương còn bỡ ngỡ với nền nếp, tác phong và công việc mới, nhưng luôn ngoan ngoãn, lễ phép, chịu khó quan sát, chủ động học việc, chấp hành nghiêm kỷ luật. Chính tinh thần cầu thị ấy giúp nữ quân nhân trẻ từng bước bắt nhịp với môi trường công tác tại cơ quan quân sự tỉnh.

Cô gái Gen Z vinh dự trở thành quân nhân chuyên nghiệp- Ảnh 4.

Đại úy Dương Hoàng Lan Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn.

"Đồng chí Đỗ Hoài Thương tuổi đời còn rất trẻ nhưng có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chịu khó học hỏi, biết lắng nghe và luôn cố gắng trong nhiệm vụ được giao. Việc hoàn thành hai nhiệm vụ A50, A80 cho thấy ý chí, sức bền và tinh thần trách nhiệm rất đáng ghi nhận của một nữ quân nhân trẻ", Đại úy Dương Hoàng Lan Hương nhận xét.

Từ sự nỗ lực trong công việc chuyên môn, Thương tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm trong các phong trào phụ nữ, đoàn thể của cơ quan. Trong các hoạt động văn nghệ, giao lưu, sinh hoạt chính trị, phong trào do Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên phát động, nữ quân nhân trẻ luôn tham gia với thái độ nhiệt tình, nghiêm túc. Sự hòa đồng, cầu thị, biết lắng nghe giúp Thương nhanh chóng hòa nhập với tập thể, tạo thiện cảm với đồng đội, cấp trên.

Cô gái Gen Z vinh dự trở thành quân nhân chuyên nghiệp- Ảnh 5.

Trung úy Đỗ Hoài Thương luôn cố gắng, phấn đấu, nỗ lực trong công tác

Vừa qua, Đỗ Hoài Thương vinh dự được đơn vị trao quyết định quân nhân chuyên nghiệp, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng trong quá trình công tác. Quyết định ấy là sự ghi nhận cho những nỗ lực của nữ quân nhân trẻ từ thao trường đến công việc thường nhật tại cơ quan. Với Thương, đây cũng là lời nhắc nhở phải tiếp tục học hỏi, rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với niềm tin của chỉ huy, đồng đội.

"Được trở thành quân nhân chuyên nghiệp là dấu mốc quan trọng, nhắc tôi phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa. Nếu được tổ chức tin tưởng, tôi mong muốn được gắn bó, phấn đấu suốt đời trong quân đội, không ngừng học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và sống xứng đáng với màu áo lính", Thương bộc bạch.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận