Cô gái hạ gục kẻ cướp dây chuyền giữa Sài Gòn

22/09/2016 - 17:00
Phó chủ tịch xã chỉ đạo giật máy ảnh, khống chế phóng viên; Cô gái Sài Gòn hạ gục kẻ cướp dây chuyền… là những tin tức nổi bật trong bản tin pháp luật hôm nay 22/9.

#Cô gái Sài Gòn hạ gục kẻ cướp dây chuyền

Sáng 22/9, chị Trang (23 tuổi) chở bạn đến công ty ở TP. HCM làm việc. Đến đường 40 (quận Bình Tân), họ bị hai thanh niên đi 2 xe máy chạy cùng chiều áp sát. Một gã giật phăng sợi dây chuyền trên cổ Trang.

Tuy loạng choạng nhưng Trang kịp giật mạnh tay lái của tên cướp khiến hai xe va vào nhau, ngã ra đường. Tên còn lại rồ ga bỏ chạy.

cuopp-5196-1474517736.jpg
 Tên cướp bị bắt giữ

Trang bật dậy, lấy mũ bảo hiểm đánh tới tấp tên cướp, tri hô. Nhiều người dân xông vào hỗ trợ, khống chế hắn giao cho cảnh sát.

#Phó chủ tịch xã chỉ đạo giật máy ảnh, khống chế phóng viên

Chiều 21/9, anh Đỗ Thanh Hải - phóng viên VTC News thường trú tại Tây nguyên, cho biết: Ông Nguyễn Văn Huệ - chủ tịch UBND xã Cư Kpô (huyện Krông Búk, Đắk Lắk), đã mời anh lên trụ sở chính thức xin lỗi về hành động khống chế, giật máy ảnh, máy tính do lực lượng công an xã gây ra với anh sáng cùng ngày.

"Ông Huệ gửi lời xin lỗi và hứa sẽ xử lý hành động không đúng của các công an viên. Tuy nhiên, việc hư máy ảnh, máy tính, khống chế làm xây xước người, ông Huệ từ chối giải quyết vì cho rằng phóng viên đến tác nghiệp nhưng không xin phép xã” - anh Hải cho hay.

Liên quan đến vụ việc, anh Hải cho biết sáng 21/9, anh nhận tin báo của nhiều người dân về việc chính quyền xã Cư Kpô tiến hành cưỡng chế đất để lấy mặt mặt bằng xây dựng nhà văn hóa thôn Nam Tân không đúng quy trình.

Anh Hải cùng một số đồng nghiệp đến hiện trường và liên hệ với ông Nguyễn Viết Mùi - Phó Chủ tịch UBND xã Cư KPô, người chủ trì buổi cưỡng chế để xin phép tác nghiệp.

Tuy nhiên, khi anh vừa đến, chưa kịp xuất trình giấy tờ, ông Mùi đã nói to vào loa cầm tay, gọi ông Lê Tuấn Anh - Trưởng Công an xã, đến thu máy ảnh, đuổi phóng viên ra ngoài. Thừa lệnh, nhiều công an và dân quân xã đã vây lại, khống chế giật máy ảnh, máy tính và áp giải anh Hải ra ngoài.

“Họ cùng nhau khống chế, giật lấy máy ảnh và balô tôi mang trên người khiến các thiết bị hư hỏng, người bị xây xát” - anh Hải kể lại.

Cũng theo anh Hải, sau khi xảy ra sự việc, anh đã trình báo vụ việc lên Công an huyện Krông Búk.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Đỗ Văn Xuyền - Trưởng Công an huyện Krông Búk - xác nhận phóng viên Thanh Hải đã đến gặp ông để trình báo. Sau khi xem clip ghi lại vụ việc, ông Xuyền khẳng định, hành vi của các công an xã là sai.

Tuy nhiên, ông Xuyền cho rằng sự việc chỉ là do hiểu nhầm và hứa sẽ có biện pháp chấn chỉnh ngay các công an viên đã có hành vi này.

#Kẻ lừa mẹ nuôi 6,3 tỷ lĩnh 20 năm tù

Ngày 21/9, TAND TP. Hà Nội đã đưa bị cáo Trần Thị Kim Xuân (40 tuổi, ở Mỗ Lao, quận Nam Từ Liêm) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là bà Thảo (58 tuổi, mẹ nuôi bị cáo) và 4 người thân quen khác.

Theo cáo buộc, sau khi tham gia “tín dụng đen”, Xuân phá sản, nợ nần chồng chất. Để có tiền trả nợ, chi tiêu cá nhân, chị ta nói dối với mẹ nuôi và nhiều người quen khác đang cần tiền đáo nợ ngân hàng, vay vốn phục vụ kinh doanh kèm theo lời hứa hẹn sau 1 tháng sẽ trả cả gốc lẫn lãi.

Tin tưởng Xuân, mẹ nuôi và 4 người quen khác của nữ bị cáo đồng ý cho mượn tiền vì thương cảm mà không biết mình bị lừa.

1.jpg
Trần Thị Kim Xuân bị phạt 20 năm tù về tội lừa đảo. 

Tài liệu điều tra thể hiện, từ tháng 3/2009 – 8/2011, Xuân vay của mẹ nuôi và 4 người quen khác gần chục tỷ đồng. Đến hẹn trả tiền, người phụ nữ 40 tuổi không thực hiện như cam kết, bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra xác định số tiền Xuân chiếm đoạt của 5 bị hại là hơn 9,7 tỷ đồng, trong đó có 6,3 tỷ đồng của mẹ nuôi chị ta.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND Hà Nội tuyên Xuân 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm