Cô gái phát hiện mình mắc bệnh nguy hiểm nhờ xem phim

Phương Thanh (dịch)
01/05/2020 - 08:09
Cô gái phát hiện mình mắc bệnh nguy hiểm nhờ xem phim
Một vũ công ba lê ở Mỹ phát hiện các bác sĩ đã chẩn đoán sai về tình trạng sức khỏe của mình sau khi xem một tập phim truyền hình y khoa có tên Grey’s Anatomy (Mỹ) được công chiếu trên kênh ABC.
Cô gái phát hiện mình mắc bệnh nguy hiểm nhờ xem phim - Ảnh 1.

Olivia Vessillo, 19 tuổi, đã phải làm phẫu thuật để điều trị tình trạng đau dạ dày hiếm gặp của mình. Ảnh: Metro

Olivia Vessillo, 19 tuổi, đến từ tiểu bang New Jersey (Mỹ) thường bị đau bụng dữ dội mỗi khi ăn khiến việc ăn uống trở nên rất khó khăn và đau khổ. Cô đã làm tất cả các xét nghiệm cần thiết nhưng bác sĩ không thể phát hiện tình trạng bệnh nguy hiểm của cô. Họ chỉ chẩn đoán Olivia đang chán ăn hoặc gặp phải những vấn đề lo lắng.

Olivia cho biết: "Những cơn đau của tôi trở nên nặng hơn khi tôi 17 tuổi. Lúc ấy, cơ thể tôi đã sụt cân rất nhanh chóng. Tôi đã giảm khoảng 22 kg trong vòng hơn một năm. Bất cứ khi nào tôi ăn, cơn đau khủng khiếp ấy lại tìm đến tôi và khiến tôi không muốn tiếp tục ăn vì sợ đau".

Olivia cho biết thêm, cô đã theo dõi lượng calo của mình và phải cố gắng để ăn được lượng thực phẩm chứa khoảng 600 calo mỗi ngày. Nếu ăn nhiều hơn, Olivia chắc chắn sẽ nôn.

Olivia đã không biết đến Hội chứng dây chằng Arcuate trung bình (MALS) cho đến khi xem tập 5, phần 15 phim truyền hình y khoa có tên Grey’s Anatomy vào ngày 26/10/2018. Một nhân vật trong phim đã có những triệu chứng đau khi ăn tương tự cô và được chẩn đoán mắc MALS. Xem xong tập phim này, Olivia tự hỏi, liệu điều này sẽ tồn tại ngoài đời thực hay không vì nó quá giống với tình trạng của cô hiện tại. Cô đã tìm hiểu MALS thông qua Internet và nhận ra rằng, cô đã mắc hội chứng nguy hiểm này.

MALS là một rối loạn tiêu hóa phức tạp gây ra sự tích tụ áp lực lên các dây thần kinh và mạch máu quan trọng ở trong và xung quanh dạ dày, thu hẹp động mạch và giảm lưu lượng máu qua nó gây đau đớn cực độ và khiến người bệnh rất khó ăn. Nếu không có đủ máu, các cơ quan trong bụng không nhận đủ oxy khiến cơ thể cảm thấy đau ở vùng bụng, đôi khi được gọi là đau thắt ruột. Tình trạng này xảy ra nhiều nhất ở phụ nữ mảnh mai, độ tuổi từ 20 đến 40.

Olivia đã mắc MALS bẩm sinh nhưng chỉ xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng từ năm 15 tuổi. Trước đó, Olivia gặp các dấu hiệu nhẹ như đau dạ dày hoặc buồn nôn. Các tình trạng này trở nên nghiêm trọng khi Olivia trưởng thành và ước mơ trở thành diễn viên múa ba lê. Olivia đã sống chung với MALS và những cơn đau nghiêm trọng khi ăn trong suốt 18 năm mà không hề biết mình đang mắc bệnh nguy hiểm.

Olivia đã thực hiện rất nhiều chuyến đi để gặp các bác sĩ và thảo luận về tình trạng đau dạ dày của mình nhưng không nhận được chẩn đoán và giải thích thỏa đáng. Các bác sĩ luôn cảnh báo cô đang rơi vào tình trạng lo lắng và nó khiến cô chán ăn. Vì sợ đau, Olivia đã ăn rất ít. Tuy độ chính xác của các xét nghiệm rất cao nhưng Olivia vẫn cảm thấy có gì đó không ổn với sức khỏe của mình. Nó không đơn thuần chỉ là ‘ăn ít vì chán ăn’.

Cô gái phát hiện mình mắc bệnh nguy hiểm nhờ xem phim - Ảnh 2.

Qua tìm hiểu từ Internet, cô tìm đến bác sĩ Richard Hsu (Mỹ), bác sĩ hàng đầu nghiên cứu về MALS. Olivia đã liên lạc và thông báo những triệu chứng của mình cũng như những thông tin cô vừa phát hiện về MALS. Olivia đã đặt lịch tư vấn trực tiếp với bác sĩ Richard vào tháng 10 năm 2019 tại bệnh viện Stamford (Mỹ).

Sau đó, Olivia phải tiến hành một loạt các xét nghiệm để bác sĩ Richard có thể đưa ra quyết định phẫu thuật. Các bác sĩ đã tiến hành giải phẫu cho Olivia vào tháng 2 năm nay. Trong 2 giờ đồng hồ của cuộc phẫu thuật, các bác sĩ đã tái định vị các mạch máu và dây thần kinh quan trọng trong dạ dày của Olivia.

Hiện nay, sức khỏe của Olivia đang dần hồi phục. Dù chưa thể trở lại luyện múa ba lê, sức khỏe của cô đang có những tiến triển tốt. Hiện tại, cân nặng của cô đã ở mức khoảng 46 kg. Olivia cho biết, dù chưa thể trở lại chế độ ăn bình thường với đủ bữa, nhưng cô đang áp dụng một chế độ ăn cân bằng và lành mạnh. Chế độ ăn này tốt và thoải mái hơn rất nhiều so với những ngày tháng "khổ vì ăn" trước đây.

Cô gái phát hiện mình mắc bệnh nguy hiểm nhờ xem phim - Ảnh 3.

Olivia cũng bày tỏ sự biết ơn khi phép màu đã giúp cô phát hiện bệnh của mình, một điều tưởng chừng như không thể. Cô chia sẻ: "Nếu không xem tập phim Grey’s Anatomy đó, tôi đã không thể được làm phẫu thuật này. Có lẽ tôi đã chết vì đói nếu không phát hiện bệnh kịp thời".




Nguồn: Metro
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm