Cô gái tử vong do tai nạn giao thông không đủ tiền để về quê an nghỉ

Hưng Long
23/01/2021 - 20:46
Cô gái tử vong do tai nạn giao thông không đủ tiền để về quê an nghỉ

Di ảnh nạn nhân bên cỗ áo quan. (Ảnh: M.T)

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh, TPHCM) khiến cô gái 16 tuổi tử vong trên đường đi làm về nhà.

Tối 21/01, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại góc đường Trần Văn Giàu - D3C, thuộc ấp 2, xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh, TPHCM) khiến 1 người tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Đinh Minh Hoa (sinh năm 2005, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).

Thông tin ban đầu, khoảng 22h20 ngày 21/01, anh Phú (sinh năm 1999 - anh ruột của chị Hoa) điều khiển xe gắn máy chở chị Hoa trên đường từ nơi làm về nhà. Đến góc đường Trần Văn Giàu - D3C thì không có đèn tín hiệu nên anh Phú quan sát và điều khiển phương tiện rẽ qua đường.

Lúc này, một số đối tượng điều khiển xe gắn máy với tốc độ cao từ phía sau lao đến đâm trực diện. Cú va chạm mạnh khiến chị Hoa bị ngã ra đường và được đưa đến Bệnh viện huyện Bình Chánh để cấp cứu. Tại đây, chị Hoa đã tử vong. Riêng anh Phú bị gãy chân trái và vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Cô gái tử vong do tai nạn giao thông không đủ tiền để về quê an nghỉ  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: M.T)

Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do đa chấn thương. Tổng số chi phí mai táng để đưa về quê của nạn nhân được tạm tính là 35 triệu đồng. Do khó khăn, đội ngũ mai táng ở đây "giảm giá" chỉ còn 33 triệu đồng.

Ngày 22/01, thi thể nạn nhân được đưa về quê nhà tại Sóc Trăng nhưng vẫn còn "thiếu nợ" các chi phí tại Bệnh viện huyện Bình Chánh. Anh Minh Toàn, chủ nhà trọ nơi hai anh em chị Hoa và anh Phú sinh sống đã đi quyên góp mọi người được 9,9 triệu đồng để hỗ trợ cùng gia đình đưa thi thể nạn nhân về quê để làm ma chay.  

Trao đổi với PV Báo PNVN, ông Đinh Đức Hào (bố của nạn nhân, trú tại Ấp Prey Chóp B, xã Lai Hoà, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, do hoàn cảnh gia đình quá nghèo nên hai anh em phải xa gia đình để tìm kế mưu sinh tại TPHCM. Hai anh em ở trọ trên đường Trần Văn Giàu (ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM). Họ phải thuê nhà trên đường Trần Văn Giàu để Phú làm nghề sửa xe gắn máy. Vợ của ông Hào bị ung thư cổ tử cung đã hơn 5 năm qua nên phải nghỉ ở nhà để điều trị.

Tai họa bất ngờ ập đến gia đình khiến ông Hào phải đi vay mượn nhiều nơi với số tiền lên đến hơn 20 triệu đồng để đưa thi thể con về. Anh Phú là nguồn lao động chính để gửi tiền về cho mẹ điều trị bệnh ung thư lại đang phải nằm viện.

Thông qua Báo PNVN, các nhà hảo tâm có thể gửi tiền hỗ trợ đến gia đình nạn nhân qua tài khoản của ông Đinh Đức Hào (bố của nạn nhân, trú tại Ấp Prey Chóp B, xã Lai Hoà, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng)

Số tài khoản: 78510000127733 Ngân hàng BIDV. Tên tài khoản: Dinh Duc Hao.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm