Cô gái Việt cưới chồng Nhật khi chưa đưa về ra mắt: Lần đầu tiên gặp chàng rể, mẹ vợ quan sát rồi khuyên con gái một câu đắt giá!

An Thanh
12/08/2022 - 20:03
Cô gái Việt cưới chồng Nhật khi chưa đưa về ra mắt: Lần đầu tiên gặp chàng rể, mẹ vợ quan sát rồi khuyên con gái một câu đắt giá!
"Lúc đó mình mà bảo đùa thì sợ anh quê quá, xấu hổ và buồn hơn nữa nên mình gật đầu. Ai dè anh cũng bảo là thích mình. Hai đứa chính thức quen nhau", Hải Cơ chia sẻ.

Chồng: Kooriyama AkiHiro, 29 tuổi, làm việc trong ngành khai thác rừng

Vợ: Dương Hải Cơ, 28 tuổi, hiện đang ở cữ sau sinh em bé và kinh doanh online

Hai vợ chồng sinh sống và làm việc tại tỉnh Kagoshima (Nhật Bản)

Từ một video mà bắt đầu cuộc tình Việt - Nhật

Những câu chuyện hôn nhân xuyên biên giới luôn mang đến sự tò mò nhất định cho người đọc. Một số người thắc mắc không rõ hai bên xóa nhòa khoảng cách ngôn ngữ ra sao, số khác lại lăn tăn chuyện hòa nhập nền văn hóa của hai đất nước.

Câu chuyện tình yêu của Dương Hải Cơ và anh chồng người Nhật Bản đã khiến người ta có thêm một góc nhìn về chuyện lấy chồng ngoại quốc.

Hải Cơ và chồng quen nhau qua facebook. Aki - chồng Hải Cơ kết bạn trước và chủ động nhắn tin cảm ơn khi cô đồng ý lời mời kết bạn. Cứ thế, những câu hỏi câu trả lời cứ tự nhiên được đưa ra, cả hai trở thành người quen với nhau.

Cô gái Việt cưới chồng Nhật khi chưa đưa về ra mắt: Mẹ vợ sang chăm con gái sinh em bé nhìn chàng rể rồi khuyên một câu đắt giá! - Ảnh 2.

Ban đầu, Hải Cơ không rành tiếng Nhật nên mỗi ngày Aki đều kiên nhẫn chỉ hỏi đúng vài vấn đề như ăn cơm chưa, đi làm có mệt không và chúc ngủ ngon. Suốt 2 tuần liên tục như thế, cuộc nói chuyện của họ chỉ gói gọn chừng đó mà thôi.

Sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc của Aki đã khiến cô tò mò. Trước đó, cô cũng đã tìm hiểu hai người đàn ông Nhật Bản. Tuy nhiên, họ đều lạnh lùng, mỗi tuần chỉ nhắn hỏi thăm 1-2 lần. Aki thì khác, ngày nào cũng đúng giờ nhắn tin, không ngừng nghỉ, không đứt quãng.

"Điều đó đã khiến mình tò mò về anh nên hẹn gặp mặt. Anh cho mình "leo cây" tận 2 lần. Đến lần hẹn thứ 3, hẹn nhau lúc 10 giờ sáng thì 4 giờ chiều anh mới đến. Sau này hỏi lại, anh mới bảo rằng suốt những ngày đó anh phân vân vô cùng chuyện có nên đến gặp hay không, hôm hẹn anh còn định không tới. Anh ngại lắm, xấu hổ lắm nhưng vẫn quyết tâm tới", Hải Cơ kể.

Cô gái Việt cưới chồng Nhật khi chưa đưa về ra mắt: Mẹ vợ sang chăm con gái sinh em bé nhìn chàng rể rồi khuyên một câu đắt giá! - Ảnh 3.

Hải Cơ và anh chồng người Nhật Bản.

Lần gặp đầu tiên, hai người chỉ nhìn nhau cười, muốn nói gì phải dùng Google dịch. Chụp ảnh cũng do Hải Cơ chủ động chụp làm kỷ niệm. Khi về tới nhà, Aki đã nhắn tin cảm ơn và xin vài tấm ảnh chụp trong buổi gặp gỡ.

Đến khi cô nàng gửi bức ảnh cả hai chụp cùng nhau, Aki vui mừng nói rằng sẽ giữ thật kỹ.

Hải Cơ kể tiếp: "Lần thứ 3 gặp nhau của hai đứa vào một ngày trời bão. Cứ nghĩ bão thì nên hủy hẹn nhưng đến trưa anh ấy đề nghị lên đón mình vì báo cũng đã bớt. Hai đứa gặp nhau hẹn hò. Cuối ngày lại có gió lớn nên dừng xe ở trạm dừng chân. Ngoài trời bão tối thui, mình tiếng Nhật dở nên cũng ngại chẳng nói gì. Lúc đó trên TikTok đang có trend xòe bàn tay ra có hình trái tim hoặc chữ yêu nên mình làm thử. Lúc đó trong tay xuất hiện chữ "thích". Anh nhìn mình rồi cười tủm tỉm ngại ngùng hỏi có thật không.

Lúc ấy mình ngơ ngác lắm, cứ nghĩ anh biết mình làm video cho vui ai ngờ anh nghĩ thật và cho rằng mình đang tỏ tình với anh. Lúc đó mình mà bảo đùa thì sợ anh quê quá, xấu hổ và buồn hơn nữa nên mình gật đầu. Ai dè anh cũng bảo là thích mình. Hai đứa chính thức quen nhau".

Cô gái Việt cưới chồng Nhật khi chưa đưa về ra mắt: Mẹ vợ sang chăm con gái sinh em bé nhìn chàng rể rồi khuyên một câu đắt giá! - Ảnh 4.

Sau khi chính thức thành người yêu, cứ mỗi chủ nhật họ lại hẹn hò cùng nhau. Có lần Hải Cơ hỏi vui rằng Aki có nhớ cả hai hẹn nhau mấy lần rồi không. Ai dè anh đưa điện thoại ra đếm. Cô nhìn qua thì bất ngờ bởi anh luôn ghi chú lại từng cuộc hẹn. Ảnh của cả hai cũng được Aki lưu và cop ra nhiều thẻ nhớ vì sợ nhỡ thẻ hỏng thì vẫn có cái dự phòng.

"Anh còn ghi cả địa chỉ nhà của mình ở Việt Nam vì sợ có ngày mình giận bỏ về nước anh cũng biết nơi mà bay sang để tìm. Có lần mình giả vờ uống say, gọi cho anh lúc khuya bảo rằng muốn gặp anh lắm rồi tắt máy. 45 phút sau anh đã xuất hiện trước cửa nhà. Có thể nói rằng, anh ấy luôn xuất hiện bất cứ lúc nào mình cần nhất", Hải Cơ tâm sự.

Cô gái Việt cưới chồng Nhật khi chưa đưa về ra mắt: Mẹ vợ sang chăm con gái sinh em bé nhìn chàng rể rồi khuyên một câu đắt giá! - Ảnh 5.

Lời khen đáng giá của mẹ vợ cho con rể

Sau khi cô kết thúc hợp đồng 3 năm thực tập sinh ở Nhật, Aki cũng ngỏ ý kết hôn để hai bên chuẩn bị giấy tờ. Vào ngày 14/3 Valentine trắng, trong chuyến đi chơi, anh chàng người Nhật đã quỳ xuống cầu hôn và muốn lấy Hải Cơ làm vợ.

Người phụ nữ từng một lần đổ vỡ hôn nhân từng nghĩ rằng mình sẽ lần nữa lên xe hoa. Ai ngờ đâu Aki lại mang đến cho cô một bất ngờ lớn quá đỗi.

Về phần cha mẹ của Hải Cơ, cũng vì cô thường chia sẻ hình ảnh về Aki nên chưa từng gặp mặt họ cũng gần như biết được chàng rể tương lai thế nào. Do dịch bệnh nên nhiều kế hoạch của họ bị hoãn, Aki vẫn chưa thể về quê hương vợ để thăm cha mẹ vợ. Cuối cùng, khi Hải Cơ chuẩn bị sinh em bé thì họ đã đưa mẹ cô qua Nhật Bản để chăm sóc con.

Hải Cơ kể: "Lần đầu gặp mặt, mẹ cũng quan sát Aki đấy để xem chàng rể Nhật thế nào. Lúc không có anh ấy ở đây, mẹ mới ghé tai mình khen: "Aki hiền, chu đáo quá. Con đừng ăn hiếp nó mà tội nghiệp". Đấy, trong mắt mẹ mình thì chàng rể vẫn cứ bị con gái bắt nạt luôn. Câu khuyên nhủ thật sự bất ngờ đấy".

Về phần bố mẹ chồng, Hải Cơ lại càng thấy may mắn khi gặp được gia đình chồng rất vui tính, trẻ trung và rất yêu thương cô con dâu Việt Nam. Thậm chí trong nhiều hình ảnh trên MXH, cô cùng bố mẹ chồng còn chụp những tấm hình nhí nhố, đặc biệt, đủ để chứng tỏ mối quan hệ tốt đến thế nào.

Vì vấn đề dịch bệnh và Hải Cơ vừa sinh em bé nên họ dự định đến tháng 3/2023 sẽ tổ chức hôn lễ.

Bây giờ khi về chung một nhà, cuộc sống của Aki và Hải Cơ rất dễ chịu, hạnh phúc. Nhiều người cho rằng phụ nữ Nhật sau kết hôn sẽ ở nhà nội trợ, cô vợ trẻ này thì không cho là vậy mà muốn kiếm tiền. Cô không thích toàn bộ áp lực cuộc sống đè nặng lên vai chồng. Bây giờ họ đang xây nhà mới, nhà riêng của cả hai và háo hức chờ ngày được dọn về tổ ấm nhỏ.

"Aki dễ nuôi lắm, mình thường nấu món Việt Nam cho anh ăn thử thì món nào anh cũng ăn được và khen ngon, trừ mắm tôm anh không dám ăn. Sau này khi em bé lớn mình cũng sẽ nấu xen kẽ món ăn Việt Nhật bởi ẩm thực cũng là một nét văn hóa quê hương, mình muốn truyền lại cho con mình", Hải Cơ cho biết.

Vợ chồng Hải Cơ chụp ảnh với bố mẹ chồng và mẹ vợ.


Hải Cơ đã có được hạnh phúc đích thực của mình. Cô có một người chồng Nhật luôn lo toan vun vén cho vợ con, mua cho mình thì tiếc mà mua cho vợ và con thì chẳng tiếc tay.

Nguyên tắc họ đặt ra cho cuộc hôn nhân chính là gắn bó ở bên nhau càng nhiều càng tốt. Có khi Aki đi học ở thành phố bên cạnh, Hải Cơ cũng được đưa đi theo. Cô ngồi chờ chồng trong xe cả 4-5 tiếng đợi anh học xong rồi cùng đi hẹn hò hâm nóng tính cảm. Cả hai đã có được sự đồng hành trong cả tình cảm lẫn lối sống nên lúc nào cũng hạnh phúc.

Vậy mới nói chẳng còn gì may mắn hơn là gặp được đúng người. Chúc mừng cho cuộc sống gia đình của Hải Cơ. Hi vọng rằng, tổ ấm nhỏ của cô sẽ càng bền chặt và nhiều niềm vui hơn nữa!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm