Cô gái xinh đẹp bị chồng đốt biến dạng mặt

13/07/2016 - 17:04
Dung là một cô gái xinh đẹp, nhưng lấy phải người chồng cờ bạc, nợ nần. Mùng 2 Tết Nguyên đán, cô bất ngờ bị chồng tẩm xăng đốt.
Tại xóm Mã Lại (xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội) ai cũng xót thương cho số phận của Nguyễn Thùy Dung, cô gái sinh năm 1994. Trước đây, Dung rất xinh đẹp. Thế nhưng, sau khi bị chồng đốt, không ai còn nhận ra cô gái xinh đẹp ngày nào. 
13692697_1634829640168025_4187297354815775878_n.jpg
Trước khi bị chồng đốt, Dung là cô gái xinh đẹp
Dung kể, năm 2011, Dung kết hôn với chồng là Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1991, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai). Sau khi kết hôn, trong 3 năm, Dung sinh 2 cô con gái (cháu lớn 4 tuổi, cháu nhỏ 2 tuổi). Để lo cho gia đình, Dung xin đi làm công nhân may. Thu nhập mỗi tháng cả lương và phụ cấp cũng được gần 5 triệu đồng.
13692574_1634829753501347_6495307402412454687_n.jpg
Gương mặt của Dung hiện nay.
Chồng Dung chơi bời, cờ bạc, đã nhiều lần cầm cố xe máy, điện thoại sau đó bắt cô chuộc. Bản thân là công nhân may nên thu nhập chẳng bao nhiêu, lại phải lo cho gia đình, mỗi lần chồng bắt trả nợ, Dung cũng to tiếng. Thế là chồng lao vào đấm đá, nhiều hôm mặt sưng vù. Nhiều lần như vậy, Dung không chịu đựng được nên đã đề nghị ly hôn. Tuy nhiên, Thành không ký. Dung cùng 2 con dọn về nhà ông bà ngoại sống.
13658921_1634829713501351_6998781988298277842_n.jpg
Cơ thể Dung đã bị biến dạng, đặc biệt là gương mặt
Mùng 2 Tết Bính Thân, Thành gọi điện bảo vợ cầm đơn xuống cổng thì sẽ ký. Dung cầm đơn xuống nhưng Thành đòi đưa tiền. Dung bảo không có tiền, Thành không chịu ký. Thấy vợ đi vào, Thành bèn lấy chai xăng 1,5 lít đổ vào người Dung và châm lửa đốt. Người thân vội lao ra dùng các biện pháp dập lửa, rồi đưa Dung đến BV Thạch Thất cấp cứu và chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia. Nhờ sự tận tình của các bác sĩ, tính mạng của Dung vẫn giữ được. Còn Thành bị công an tạm giữ ngay sau đó.
13631602_1634829780168011_5946135922006548537_n.jpg
Hai mẹ con động viên nhau
Theo kết luận, Dung bị mất sức khỏe trên 80%, bỏng toàn thân. Sau một thời gian điều trị, dù sức khỏe được cải thiện nhưng cơ thể bị biến dạng. “Nhiều người không dám lại gần em vì sợ. Đến cả 2 con em cũng không dám lại gần. Cô con gái đầu nhận ra tiếng mẹ, nhưng chỉ đứng xa xa, còn bé thứ hai thấy em thì cứ khóc thét lên”, Dung đau đớn chia sẻ.
13626561_1634829693501353_5647346448735132308_n.jpg
Hình của tươi trẻ Dung sẽ không còn nữa.
Hiện nay, Dung sống với bố mẹ đẻ ở huyện Thạch Thất. Tuy nhiên, bố mẹ đã ngoài 60 tuổi và không còn sức lao động. Dung lại là con một. Từ khi xảy ra vụ việc, gia đình chồng cũng hỗ trợ chi phí điều trị. “Chỉ vì lấy phải người chồng chơi bời, cờ bạc mà giờ em phải chịu cảnh này đây”, Dung bật khóc.  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm