Cô giáo tiếng Anh muốn trở thành phiên bản tốt hơn để truyền cảm hứng tới mọi người

An Nhiên
10/10/2022 - 07:38
Cô giáo tiếng Anh muốn trở thành phiên bản tốt hơn để truyền cảm hứng tới mọi người

Chị Nguyễn Thị Trà My trong ngày khai giảng, tháng 9/2022

"Từ nhỏ đến lúc đi dạy, tôi luôn tự ti về bề ngoài của mình, rằng mình là cô bé đen đuốc, gầy guộc. Tôi ngại giao tiếp và kết bạn...".

Chị Nguyễn Thị Trà My (SN 1981) là giáo viên tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chị sinh ra trong một gia đình đông con. Là chị cả nên ngoài việc học, Trà My phải phụ mẹ chăm các em, làm việc nhà. Dù bận rộn với nhiều việc nhưng chị chưa bao giờ làm mẹ buồn vì lúc nào chị cũng đạt học sinh giỏi. Chị đã đỗ đại học và trở thành cô giáo dạy tiếng Anh.

"Từ nhỏ đến lúc đi dạy, tôi luôn tự ti về bề ngoài của mình, rằng mình là cô bé đen đuốc, gầy guộc. Tôi ngại giao tiếp và kết bạn", chị Trà My chia sẻ.

Rồi chị lập gia đình, trở thành người mẹ tốt, người vợ hiền, người con dâu đảm đang. Chị quan niệm rằng, mình chỉ cần quán xuyến chu đáo việc gia đình, an nhàn với công việc đi dạy, trở thành hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm công tác. Điều đó khiến chị quên đi hết đam mê thời trẻ, quên đi bản thân mình mà đặt toàn bộ sự quan tâm lên chồng con. Chị nghĩ rằng sự hi sinh sẽ được ghi nhận, được biết ơn và được yêu thương. Cho đến một ngày chị nhận ra quan điểm của mình đã sai.

Trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Trà My 

"Mọi thứ tôi mong muốn không được nhận lại nhiều như tôi tưởng", đó là bài học đắt giá mà chị có được sau những năm tháng không sống cho mình. Chị hiểu rằng trên cuộc đời này không ai yêu thương mình hơn chính bản thân mình.

"Tôi bắt đầu thay đổi. Tôi học tập, rèn luyện để phát triển bản thân, để trở nên năng động, xinh đẹp và tự tin hơn. Tôi bắt đầu thay thế những thói quen xấu bằng những thói quen tốt như đọc sách nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, làm việc có kế hoạch và mục tiêu", chị My chia sẻ. Và sự thay đổi lớn nhất của chị là quyết định khởi nghiệp. Nhớ lại lúc chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp của mình, mọi người trong gia đình và bạn bè của chị đều phản đối. Mọi người cho rằng chị đang là một giáo viên tiếng Anh, chỉ cần mở vài lớp dạy thêm là đã có thu nhập tốt.

Giờ đây, khi đã vượt qua những khó khăn ban đầu, chị đặt quyết tâm cao cho kế hoạch sắp tới, dừng công việc giáo viên để toàn tâm, toàn ý cho dự án của mình. Mục tiêu của chị không chỉ là khởi nghiệp thành công mà còn trở thành một chuyên gia đào tạo, một người truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ khác. "Cuộc sống của bạn là do bạn chọn, con đường của bạn là do bạn đi. Mỗi người đều có một cuộc sống của riêng mình.

Không ai có thể đi thay bạn và cũng không ai có quyền chọn thay bạn. Nó phụ thuộc vào thời khắc bạn ra quyết định rằng mình cần thay đổi. Tư duy thay đổi, cách làm thay đổi và kết quả thay đổi", chị Trà My chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm