Cô Luyến phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao”: Cát xê đầu tiên chỉ 50 ngàn, có những lúc cô đơn, yếu đuối

Tùng Ninh
08/07/2023 - 16:50
Cô Luyến phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao”: Cát xê đầu tiên chỉ 50 ngàn, có những lúc cô đơn, yếu đuối

Thanh Hương trong vai Luyến

Dù nổi tiếng và được ái mộ nhưng trong sự nghiệp, có những lúc Thanh Hương vẫn cảm thấy cô đơn, yếu đuối và tự hỏi tại sao lại chọn nghề này, con đường đi chông gai này…

Sau mỗi vai diễn đều lắng nghe ý kiến phản hồi

Diễn viên Thanh Hương sinh năm 1988 tại Hải Dương, trong một gia đình bình dân nhưng lại sớm bộc lộ năng khiếu và đam mê nghệ thuật. Thưở nhỏ, cô rất thích phim ảnh và các bộ môn nghệ thuật khác như hát, múa.  

Từ khi còn học phổ thông, Thanh Hương đã bén duyên diễn xuất. Bộ phim đầu tiên cô tham gia vào năm 17 tuổi là phim “Hoa hậu”, vai một cô hoa hậu. Được biết, số tiền cát xê Thanh Hương nhận được cho bộ phim đầu tay đó chỉ vỏn vẹn 50 ngàn đồng nhưng cô tự thấy đã là rất cao so với bản thân.

Cô Luyến phim Cuộc đời vẫn đẹp sao: Cát xê đầu tiên chỉ 50 ngàn, có những lúc cô đơn, yếu đuối - Ảnh 1.

Thanh Hương

Sở dĩ Thanh Hương được nhận vai vì trước đó, cô đã là Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hải Dương vào năm 2006.

Nữ diễn viên cho biết, ngoài nghệ thuật, cô rất đam mê thể thao và từng là một vận động viên võ thuật. Nhờ đó, cô sở hữu một vóc dáng khỏe khoắn, số đo ba vòng chuẩn và chiều cao vượt trội. Chính điều này đã giúp Thanh Hương được các đạo diễn để ý và nhắm tới cho một số vai diễn.

Kể từ bộ phim đầu tay đó, sự nghiệp của Thanh Hương ngày một thăng hoa. Cô tham gia nhiều tác phẩm như “Những cánh hoa trước gió”, “Zippo, mù tạt và em”, “Đường lên Điện Biên”...

Tính đến hiện tại, nữ diễn viên đã góp mặt ở khá nhiều phim truyền hình, cô ước chừng cũng phải mười mấy, hai mươi phim. Về mặt nghề nghiệp, Thanh Hương là diễn viên được đào tạo bài bản trường lớp nên có khả năng biến hóa đa dạng vào nhiều kiểu nhân vật khác nhau.

Khi được giao cho một vai diễn, cô không cần biết nó khó hay dễ, cứ có sao là sẽ vận dụng hết khả năng, những cái đang có để hoàn thành tốt vai diễn đó.

Ngoài phim truyền hình, Thanh Hương còn tham gia phim điện ảnh và nhiều chương trình khác. Một số bộ phim gây dấu ấn của cô là “Người phán xử”, “Quỳnh búp bê”, “Sống chung với mẹ chồng”, “Sinh tử”, “Những ngày không quên”, “Mùa hoa tìm lại”…

Hiện tại, Thanh Hương đang được yêu thích qua vai Luyến trong bộ phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao”.

Sở hữu nhiều vai diễn nổi bật như vậy, nhưng Thanh Hương lại cho biết, không không thể chọn đâu là vai diễn ưng ý nhất trong sự nghiệp mà tất cả phụ thuộc vào khán giả. Theo cô, khán giả là người quyết định xem vai diễn nào của cô là hay nhất, nếu khán giả ưng ý thì là hay.

Riêng cá nhân Thanh Hương, sau mỗi vai diễn cô đều lắng nghe ý kiến, suy nghĩ rất nhiều và tự cảm thấy, nếu được làm lại thì sẽ làm tốt hơn. Bởi vậy nên đến tận bây giờ, Thanh Hương vẫn đang đi tìm vai diễn tốt trong cuộc đời mình, nhưng chưa tìm ra.

Dù xinh đẹp là vậy, nhưng Thanh Hương lại cho rằng, ngoại hình của mình khá cá tính nên hợp với vai phản diện hơn. Tuy nhiên, cô lại thường được các đạo diễn tin tưởng giao cho các vai chính diện vì diễn rất tốt loại vai này.

Cô Luyến phim Cuộc đời vẫn đẹp sao: Cát xê đầu tiên chỉ 50 ngàn, có những lúc cô đơn, yếu đuối - Ảnh 2.

Có những lúc cô đơn, yếu đuối

Hành trình làm nghệ thuật là một con đường trắc trở, để có được ngày hôm nay, có một bộ phận khán giả yêu thương mình, Thanh Hương tự nhận là mình đã thành công.

Cô thừa nhận, không hề đơn giản để có được điều này và bản thân cô đang rất cố gắng để giữ gìn, nâng niu nó. Từ đó, cô nỗ lực, phấn đấu hơn trong tương lai.

Thanh Hương luôn cho rằng, nếu hài lòng, bằng lòng với những gì đang có thì sẽ không có ý chí nỗ lực hơn nữa. Cô biết được cái gì mình đang thiếu, để nỗ lực để lấp đầy nó.

Nữ diễn viên bày tỏ, dù có lớn tuổi, thậm chí 80 tuổi, 90 tuổi, cô vẫn giữ cho mình tâm thế làm nghề khao khát, đam mê. Cô luôn cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự tin yêu của khán giả dành cho mình.

Dù nổi tiếng và được ái mộ nhưng trong sự nghiệp, có những lúc Thanh Hương cảm thấy cô đơn, yếu đuối, tự hỏi sao mình lại chọn nghề này, con đường đi chông gai, đánh đổi, hi sinh nhiều thứ như thế này.

Nhưng chỉ một lát sau, cô quên đi cảm giác đó và tự nhủ mình nghĩ tới những khán giả đã yêu thương mình, những giây phút thành công, những giải thưởng có được. Từ đó, cô lại yêu công việc hơn, sẵn sàng đón nhận khó khăn, thử thách.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm