Có một con người trong sáng nêu gương

Cao Xuân Thu Ngọc
26/07/2024 - 14:56
Có một con người trong sáng nêu gương

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng (1944-2024)

Mỗi người Việt Nam chúng ta khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng nhiều cách khác nhau nhưng có một điểm chung là đều bày tỏ lòng kính trọng và tiếc thương một trái tim Việt Nam vĩ đại, một nhân cách lớn của dân tộc. Đối với văn nghệ sĩ, những người có trái tim nhạy cảm, trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một sự mất mát quá lớn của đất nước, bằng sự rung động, họ đã sáng tác nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có sự lan tỏa mạnh mẽ lay động mỗi trái tim Việt Nam.

Sau khi được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nhiều họa sĩ đã vẽ chân dung để tưởng nhớ Tổng Bí thư. Đó là câu chuyện "Trắng đêm tạo hình Tổng Bí thư" của một bạn trẻ ở Vĩnh Long, hay chuyện về một họa sĩ đã hoàn thiện chân dung Tổng Bí thư trong 3 ngày, 3 đêm, đến nghệ nhân trẻ Bùi Văn Tự đã tìm tòi và sáng tạo ra nghệ thuật "điêu khắc ánh sáng". Dưới ánh sáng của nghệ thuật chiếu bóng, những tạo hình điêu khắc hay những hình dạng kỳ lạ của những khúc gỗ hay vật liệu tái chế trở thành tác phẩm nghệ thuật độc đáo và sinh động. Lấy cảm hứng từ bản sắc "ngoại giao cây tre" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghệ nhân Bùi Văn Tự đã tạo ra tác phẩm "Cây tre Việt Nam" để tưởng nhớ nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng… Có thể thấy văn nghệ sĩ muốn góp một phần nhỏ về nghệ thuật của mình để thể hiện lòng biết ơn và tôn vinh với Tổng Bí thư cùng những cống hiến to lớn của người đối với đất nước.

Còn với những nhà báo, nhà văn, nhà thơ, những việc làm cương quyết, chính trực, phong thái điềm tĩnh và tính khiêm nhường của Tổng Bí thư đã đi vào nhiều bài viết, trang thơ. Từ năm 2018, nhà báo, nhà văn Đinh Hữu Trường đã sáng tác bài thơ "Đời cảm ơn ông" với đoạn kết:

Chúc Ông chí vững gan bền

Dẻo dai gánh vác giang sơn qua ghềnh

Quanh Ông có triệu lòng dân

Nguyện cùng Ông diệt hết quân tham tàn

Ngày mai trời sẽ sáng lên

Ông thành Lịch sử, Minh quân chói ngời!

Trong những ngày cuối tháng bảy năm nay, khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa, mọi người dân Việt Nam đều tỏ lòng kính trọng và tiếc thương vô hạn, với cảm xúc trào dâng về một người vì nước vì dân. Khi ấy, những vần thơ, lời ca tiếng hát về người cứ vang lên. Từ đó, hình ảnh của một vị lãnh đạo sáng ngời đạo đức cách mạng, tấm gương điển hình về học tập và làm theo Bác trong tình hình mới được lan tỏa, truyền cảm hứng đến mọi tầng lớp nhân dân. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, dựa trên ý thơ của tác giả Uyên Dung, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên sáng tác ca khúc "Tiễn Người về nơi nơi xa" với những ca từ trang trọng: 

Đưa Người về nơi xa

Trời Sài Gòn buồn bã

Cơn bão nào hối hả

Tiễn Bác vào thiên thu

Mưa cuối hạ mịt mù

Khóc thương người nằm xuống

Trời Hà Nội như muốn nhuộm sắc tím hoàng hôn

Người ngọn đuốc soi đường trái tim của đất nước …

Là một tác giả trẻ sáng tác vọng cổ, tác giả Lâm Hữu Tặng (Cà Mau) xúc động bày tỏ: "Tôi xin gọi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng hai tiếng "bác Trọng" với niềm tôn kính. Tôi vô cùng ngưỡng mộ về đạo đức, nhân cách sống, tài năng và tâm huyết mà "bác Trọng" đã dành trọn cho đất nước Việt Nam. Bác chính là tấm gương sáng ngời để chúng ta noi theo. Những điều bác đã làm nhân dân luôn biết ơn và trân trọng, những lời của bác đã đi vào trong lòng của nhân dân đến mai sau. Là người con của vùng đất phương Nam, là một đảng viên, tôi vô cùng xúc động khi hay tin bác đã ra đi. Không gì hơn là những lời ca bày tỏ niềm thương tiếc, bày tỏ lòng thành kính trước một tượng đài bất tử. Những lời ca trong bài vọng cổ là tấc lòng của bản thân để kính tiễn bác ra đi". Và trong thời gian ngắn này, Lâm Hữu Tặng đã sáng tác hai tác phẩm: ""Sao vàng" sáng mãi tựa vầng trăng" và "Bác Trọng của muôn dân".

Cái bắt tay rất chặt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí (bên phải)

Cái bắt tay rất chặt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí (bên phải)

Còn đối với Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng lao động - nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, ông cho rằng mình đã may mắn là Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, cùng đoàn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy, ông vinh dự được nhiều lần họp cùng và trao đổi với Tổng Bí thư. GS.TS.NS Nguyễn Anh Trí chia sẻ rằng: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi làm việc thì kiên quyết, mạnh mẽ, trong sinh hoạt đời thường thì rất tình cảm. Trong cuộc sống thường hay hỏi thăm động viên …". Ông còn chia sẻ về một kỷ niệm mà mình nhớ mãi, đó là ngày 2/10/2017, ông chính thức thôi làm Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương để nghỉ hưu theo chế độ. Buổi chia tay tại sân viện hôm đó đặc biệt cảm động. Đã có nhiều giọt nước mắt rơi từ hàng ngàn cán bộ nhân viên, học trò và bệnh nhân chia tay ông hôm đó. Sau đó, mươi ngày thì khai mạc một kỳ họp của Quốc hội khóa XIV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến gần giáo sư bắt tay rất chặt và nói: "Làm cán bộ, đến khi về hưu mà được như giáo sư là một niềm vinh dự!". Giáo sư Nguyễn Anh Trí nhớ lại: "Tôi hết sức ngạc nhiên, vì Tổng Bí thư rất bận mà cũng biết về buổi chia tay đó. Với tôi, cái bắt tay đó, câu nói đó của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một phần thưởng, một sự động viên, để tôi luôn tiếp tục nỗ lực, cố gắng". Với tình cảm và lòng biết ơn sâu sắc, GS.TS.NS Nguyễn Anh Trí có ý định sáng tác một ca khúc về vị lãnh đạo cao nhất của đất nước. Và ca khúc "Có một mái đầu tóc bạc" bắt nguồn như thế! Ông cho biết thêm, ông sáng tác lời rất nhiều năm, đọc đi đọc lại vẫn chưa hài lòng. Thế rồi, ông nhớ lại, trong một phiên họp Quốc hội, ông ngồi phía sau và nhìn lên phía hàng ghế trên, mái đầu tóc bạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chạm trái tim ông và trở thành tứ chính của ca khúc. Ông hình dung đó là lớp lớp mây trắng trên đỉnh Fanxipan, và cũng như lớp lớp sóng biển… Ông nhớ dáng Tổng Bí thư hiên ngang trong công tác đối nội, đối ngoại… Với tứ chính, cùng những việc làm vì nước vì dân ông đã hoàn tất phần lời, nhưng ông tiếp tục chắt lọc, chỉnh sửa sao cho từ ngữ vừa ý nhị, vừa sâu sắc, vừa mộc mạc, chân phương và trong sáng: "Có một mái đầu tóc bạc trắng vinh quang!/ Có một con người vì nước vì dân/ Những nỗi lo cho đất nước thoát nghèo, những biển Đông sóng cồn, và những tham nhũng nội xâm/ Gánh sơn hà nặng trĩu hai vai, tóc trên đầu ông dần bạc trắng mênh mông/ Diệt nội xâm tái tê từng khúc ruột, vì nhân dân ông trong sáng nêu gương/ Ông kiên quyết tiến công, tóc trên đầu ông bạc trắng hiên ngang/ Kia nhìn lên mái đầu tóc bạc của ông, như thấy đỉnh Fanxipan, như bao lớp sóng biển trùng khơi/ Tổ quốc có một con người vì nước vì dân, là ông một đời vì nhân dân, là ông Nguyễn Phú Trọng kính yêu!".

Ca khúc "Có một mái đầu tóc bạc" do GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí sáng tác kính tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ca khúc "Có một mái đầu tóc bạc" do GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí sáng tác kính tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau khi hoàn chỉnh phần lời, phần âm nhạc ông cũng trăn trở, bởi tác phẩm ấy, ông đã ấp ủ rất nhiều năm, ông mong muốn tác phẩm sẽ khắc họa phần nào những tình cảm của một trái tim vĩ đại, nhưng rất gần gũi và bình dị với những cống hiến to lớn cho dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và ca khúc "Có một mái đầu tóc bạc" của nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí đã được VTV1 phát sóng trên chương trình "Tác phẩm mới" (lúc 20h25, thứ 3, ngày 23/7) do ca sĩ Viết Danh trình bày. Và sau đó, trên VTV1 "Ngày Đại Sự" (ngày 25/7/2024) - Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì ca khúc "Có một mái đầu tóc bạc" lại được vang lên lúc 9h35'.

Với giai điệu tự hào, ca từ đắt giá, khi giai điệu vang lên qua giọng ca của ca sĩ Viết Danh đã làm trào dâng biết bao niềm xúc động, tự hào, biết ơn trong mỗi chúng ta về vị lãnh đạo tài năng, kiên trung, mẫu mực của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Những việc làm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì nước, vì dân từ lâu đã được Nhân dân tin tưởng tuyệt đối. Để khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi xa, người người vẫn nhớ thương với sự ngưỡng mội, biết ơn và quý trọng.

(Bài viết có sử dụng tư liệu của đồng nghiệp)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm