Có nên “đi bước nữa” khi người yêu không hợp với con riêng?

Thanh Tâm
29/08/2023 - 21:31
Có nên “đi bước nữa” khi người yêu không hợp với con riêng?

Ảnh minh họa

Cháu chia tay chồng từ lúc mang bầu con được 5 tháng. Giờ thằng bé đã 7 tuổi, cháu mới rung động trước một người đàn ông khác. Anh ấy hơn cháu 1 tuổi, chưa từng lập gia đình nên cháu đã đắn đo nhiều.
Cô Thanh Tâm yêu quý!

Cháu chia tay chồng từ lúc mang bầu con được 5 tháng. Giờ thằng bé đã 7 tuổi, cháu mới rung động trước một người đàn ông khác. Anh ấy hơn cháu 1 tuổi, chưa từng lập gia đình nên cháu đã đắn đo nhiều. Nhưng sự kiên nhẫn, quyết tâm của anh, cộng với sự ủng hộ của gia đình anh khiến cháu thay đổi, mở lòng đón nhận tình cảm của anh.

Nhưng vấn đề là con trai cháu lại không thích anh. Mỗi lần anh mua đồ chơi cho nó, nó đều nói đó là thứ nó không thích hoặc đã có rồi. Còn quần áo, sách truyện anh mua cho nó, không bao giờ nó đụng vào. Mỗi lần anh đến nhà chơi, thằng bé tỏ vẻ xa cách ra mặt, không bao giờ ngồi nói chuyện hay chơi đùa với anh. Nếu anh đưa nó đi ăn hàng cùng thì nó cứ lầm lì ăn, không bao giờ tham gia nói chuyện gì cả.

Anh lại không đặt nặng vấn đề này. Anh nói, có thể con không muốn mẹ có mối quan hệ mới, cứ để con được thoải mái thể hiện cảm xúc của mình, con sẽ thay đổi dần khi hiểu chuyện, hiểu anh hơn. Anh cũng bảo cháu đừng trách cứ gì con trai, đừng bắt buộc nó phải chấp nhận, yêu quý anh. 

Tuy nhiên, anh đề nghị cháu nói chuyện nghiêm túc với con về việc mẹ và chú sẽ lấy nhau. Anh bảo, cần để con đối mặt với sự thật là cuộc sống của hai mẹ con sẽ thay đổi, đối mặt với việc chú sẽ góp phần nuôi dưỡng, dạy bảo con, đối mặt với việc chú và mẹ là một gia đình, có thêm con…

Nhưng bản thân cháu vô cùng lo lắng. Bình thường có hai mẹ con, thằng bé không tỏ thái độ chống đối, chỉ từ lúc anh xuất hiện, thằng bé mới thể hiện như vậy. Thằng bé vẫn đồng ý chuyện tình cảm của mẹ và nói sau này sẽ vâng lời mẹ và chú. 

Thực tế, hơn nửa năm nay, thằng bé chưa có biểu hiện thay đổi gì. Cháu đang băn khoăn vô cùng, cháu vui khi tìm được người đồng hành tin cậy nhưng lại lo lắng với những dự cảm không lành về tương lai của con trai. Cháu không biết làm sao để có thể cân bằng cảm xúc của mình. Mong cô dành thời gian giúp cháu!

                                      Nguyễn Thị Kiều (Hà Nội)

Kiều thân mến!

Cô vui với cháu vì đã tìm được "một nửa" dành cho mình, lại được gia đình anh ấy đón nhận, yêu thương. Cháu không nói rõ cháu có dự cảm không lành về tương lai của con trai thế nào, vì sao cháu lại có ý nghĩ ấy. 

Nhưng Thanh Tâm nghĩ, một cậu bé 7 tuổi biết nói "sẽ vâng lời chú và mẹ" là một chú bé chững chạc, nếu được mẹ tâm sự, chia sẻ từng chuyện cụ thể, cháu sẽ nói vì sao lại có những ứng xử xa cách với chú như vậy. Có thể con có những lo lắng trước những sự thay đổi sắp đến với mình.

Về phía cháu, trước tiên, cháu cần khẳng định tình cảm, sự chăm sóc của mẹ với con sẽ không thay đổi. Cháu cần dạy con về trách nhiệm với gia đình, phân công việc nhà cụ thể, tránh để con có ý nghĩ, mẹ lấy chú nên mình mới phải làm việc nọ việc kia. Cháu cũng cần nói rõ lý do vì sao con cần ngủ riêng và dành thời gian tập cho con quen với điều đó. 

Đồng thời, cháu cần dành những khoảng thời gian riêng tư giữa hai mẹ con để con luôn cảm nhận được vị trí quan trọng của mình với mẹ, cũng như cảm nhận được chỗ dựa ấm áp là mẹ. Chúc cả nhà cháu ngày càng gần gũi, gắn bó!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm