Cô sinh viên dở dang đèn sách vì mẹ bệnh hiểm nghèo, cha lao phổi

26/10/2017 - 15:19
Năm nay là năm cuối học Đại học Nông Lâm nhưng Thanh Thư phải tất tả ngược xuôi, vừa lo đưa cha đi khám bệnh, vừa lo việc học và cuộc sống gia đình. Đích đến chỉ cách một khoảng ngắn nữa thôi… Chẳng lẽ em sẽ phải quay đầu, bỏ cuộc?
Gia đình em Võ Thị Thanh Thư là hộ nghèo của địa phương, khó khăn nên cha mẹ Thư phải mua miếng đất cuối nghĩa trang mà cất tạm căn nhà “táp lô” để sinh sống.

Thế nên, từ ngày được sinh ra, em đã làm quen và lẩn quẩn với cái nghèo. Mẹ em, cô Phạm Thị Hạnh không may bị thoát vị đĩa đệm cổ gần 10 năm nay, mà cũng vì cái ăn cái mặc và học hành cho 3 đứa con nên cô đành bỏ mặc mà cầu mong nó đừng trở nặng. Ngặt nỗi bệnh lâu ngày, ảnh hưởng đến xương sống, nên làm cô liệt bên tay phải.

dsc03770-1.JPG
Thanh Thư bên gia đình

Từ ngày mẹ mắc bệnh, gánh nặng mưu sinh đè lên vai cha của Thư – chú Lam. Ngày ngày, cha làm đủ công việc, từ làm thuê làm mướn, trồng táo, chăn dê...để mong duy trì cuộc sống gia đình.

Cuộc sống gia đình khó khăn, chật vật, nên đứa em trai của Thư là Võ Trường An nghỉ học để đi vào quân đội, nhường lại con đường tìm chữ nghĩa cho chị và em út.

Thấy gia cảnh cực khổ, mà cha mẹ rồi em trai ai cũng dành hết niềm tin cho mình, nên Thư cố gắng lắm, ngoài việc học tập, em làm thêm đủ chỗ để mong đỡ đần, phụ giúp mẹ cha.

Nghiệt ngã là cách đây vài tháng, cha của Thư phát hiện bị bệnh lao phổi giai đoạn cuối. Vậy là Thư đành bỏ dở mọi việc để đưa cha đi TPHCM chữa bệnh.

Gia đình Thư hiện đang nợ khoảng 20 triệu đồng tiền vay để trồng táo trước đây. Căn nhà thì được xây cách đây mười mấy năm cũng đã xuống cấp.

Mọi thứ còn ngổn ngang ở đó, nhưng điều quan trọng nhất là làm thế nào để không bỏ dở con đường học vấn, khi vừa gánh cái gánh nặng của gia đình, vừa nỗ lực học và học đến cùng? Ước mong đó đang đè trĩu lên đôi vai cô gái nhỏ với tương lai vô định...

Chia sẻ xin gửi về: Em Võ Thị Thanh Thư – Địa chỉ: Khu phố 15, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận - hoặc BTC chương trình Khát Vọng Sống: Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất – 82 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Q.1 – TP HCM. Điện thoại (84.8) 38.207.084. Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.uniad.com.vn.

***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm