“Có xe lăn, tôi không còn là gánh nặng cho con cháu”

Bài và ảnh: Hải Linh
10/10/2020 - 09:00
“Có xe lăn, tôi không còn là gánh nặng cho con cháu”

Người khuyết tật vừa được trao tặng xe lăn.

Bà Bùi Thị Thu, 69 tuổi, ở thôn Hà Tràng, xã Thăng Long (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) chia sẻ khi vừa được con cháu dìu ra nhận chiếc xe lăn từ Hội Chữ thập đỏ Thị xã trao tặng.

Chưa đến giờ chương trình bắt đầu, nhưng từ sớm tại sân UBND xã Quang Thành (Thị xã Kinh Môn) - nơi được chọn làm điểm trao tặng xe lăn cho người khuyết tật đợt này - đã đông kín người nhà, đưa người khuyết tật là cha, mẹ, con cháu đến nhận xe lăn.

Các cán bộ Hội chữ thập đỏ Thị xã và Đoàn thanh niên xã Quang Thành cũng tranh thủ hướng dẫn cách sử dụng, vận hành xe lăn cho từng người, từng hộ gia đình.

“Có xe lăn, tôi sẽ không còn là gánh nặng cho con cháu nữa” - Ảnh 1.

Cậu bé Lê Anh Đức (10 tuổi) bị bại não, 2 chân co quắp cùng bà ngoại vừa được nhận xe lăn.

Ngồi lọt thỏm trong hàng chục người vừa được nhận xe lăn, cậu bé Lê Anh Đức (10 tuổi) ở thôn Ngô Đồng, xã Lạc Long vừa cúi xuống lại loay hoay ngó bên phải, bên trái chiếc xe lăn vẻ tò mò, thích thú.

"Cháu đừng ngó nghiêng xe nữa kẻo ngã đấy" - bà Lê Thị Tích, bà ngoại cậu bé khẽ nhắc cháu. Bà Tích cho biết: "3 năm nay tôi không còn đủ sức để bế cháu nữa, vì cháu lớn và khá nặng, hàng ngày tôi chỉ cố dìu cháu đi vệ sinh, sinh hoạt trong nhà". Bà Tích kể thêm: "Thằng bé bị bại não từ lúc sinh ra, chỉ nằm một chỗ. Đi lại bằng đôi tay của bà, vì 2 chân cháu teo hết, 2 tay rất yếu. Bố cháu bỏ đi từ lúc ấy, một mình mẹ cháu đi làm thuê lo thuốc thang chữa bệnh cho con, nhưng giờ cháu tôi lại mồ côi cả mẹ nữa rồi".

Bà Tích khẽ mím chặt môi nhìn cháu trai tội nghiệp: "Mẹ cháu đi làm thuê ở Thành phố Hải Dương và mới mất vì tai nạn giao thông 4 tháng nay. Tôi giúp con gái nuôi cháu từ nhỏ đến giờ, 2 năm nay cháu lớn hơn, tôi không còn đủ sức bế cháu nữa. Có xe lăn này, coi như cháu tôi có thể tự vận động được trong nhà rồi. Tôi mừng quá, chỉ không biết tương lai thằng bé sẽ như thế nào khi tôi khuất núi…".

“Có xe lăn, tôi sẽ không còn là gánh nặng cho con cháu nữa” - Ảnh 2.

Bà Bùi Thị Thu, 69 tuổi ở thôn Hà Tràng, xã Thăng Long bị viêm đa khớp, 2 chân và 2 tay đều yếu không thể đi lại và làm được việc gì.

Bà Bùi Thị Thu, 69 tuổi, ở thôn Hà Tràng, xã Thăng Long nhăn nhó xoa chân đau, nhưng bà vẫn cười: "Tuần trước tôi biết tin sẽ được đi nhận xe lăn mà mừng quá. Có xe lăn, tôi đi lại trong nhà sẽ đỡ phiền đến con cháu. Vì có lúc con cháu đi học, đi làm hết, tôi bí quá mà không biết kêu ai giúp".

Bà Thu cho biết, bà bị viêm đa khớp từ hơn 10 năm trước, cả chân và tay đều không thể dơ lên được. Không đi làm được, nhưng ở nhà bà cũng không thể nấu cơm, không đi lại được, bà thấy mình chỉ làm gánh nặng cho con cháu, nhiều lúc muốn chết cho đỡ khổ. Hôm bà Thu đi nhận xe lăn, con dâu và con gái phải nghỉ làm để đưa bà đi. "Một người lái xe, một người ngồi sau ôm tôi, vì tôi không thể trèo lên xe máy, tay yếu nên cũng không bám được vào con".

Bà Thu cho biết: "Khó nhất là lúc đi vào nhà vệ sinh và leo lên giường ngủ. Khi con cháu không có nhà hỗ trợ, tôi cứ phải cố đu đến vài lần, lấy hết sức mới đu được lên cạnh giường rồi nhích dần người vào, hoặc nhoài người lết vào nhà vệ sinh".

"Không có xe lăn, tôi chỉ ngồi ở giường và nhìn ra cửa, nhiều khi thèm ra cửa ngó cây cối trước sân mà cũng không thể. Nay có xe lăn mới, tôi có thể tự di chuyển trong nhà dễ dàng hơn, đỡ đi gánh nặng cho con cháu" – bà Thu chia sẻ.

Bà Phạm Thị Dậu, 77 tuổi, ở xã Thăng Long nhìn con gái đang chằng chiếc xe lăn vừa được nhận chở về nhà cho mẹ với nụ cười tươi. "Tôi làm gánh nặng cho con cháu hơn 2 năm nay, khó chịu vô cùng. Già cả đã chả làm được việc gì, lại còn ngồi một chỗ, khổ vô cùng. Nay có xe lăn này, tôi thấy nhẹ người".

“Có xe lăn, tôi sẽ không còn là gánh nặng cho con cháu nữa” - Ảnh 3.

Bà Dậu kể: Hơn 2 năm nay, bà bỗng bị đau chân, đi khám thuốc thang khắp nơi không khỏi. "Tôi ngại nhất là không đi lại được, buồn vệ sinh mà nhiều lúc chân đau quá, tôi lết không kịp lại vãi hết ra nhà, khiến nhà cửa khai mù, tôi mất tự tin với con cháu, họ hàng lắm, không muốn ai đến nhà thăm mình nữa".

Chứng kiến những gương mặt vui tươi, hạnh phúc của những người tàn tật được nhận xe lăn đợt này, ông Lương Phan Cừ, Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam xúc động nói: "Chứng kiến bà con, các thân nhân gia đình vui vẻ đến nhận xe lăn hôm nay, tôi rất hạnh phúc. Món quà không lớn về giá trị, nhưng trong đó chứa đựng tấm lòng của xã hội, của các mạnh thường quân, doanh nghiệp trên địa bàn Thị xã Kinh Môn và tỉnh Hải Dương. Chúng tôi mong, người khuyết tật ở mọi nơi sẽ có cuộc sống tốt hơn, sử dụng xe lăn được tặng làm nhiều việc có ích cho bản thân, gia đình và xã hội".

Bà Mạc Thị Huyền, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Kinh Môn (Hải Dương), bộc bạch: "Mới được lên thị xã Kinh Môn gần 1 năm nay, nên địa phương còn nhiều khó khăn. Hơn 1.000 người khuyết tật trên địa bàn đang cần được hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ. Các ban ngành của địa phương vẫn kêu gọi các tấm lòng hảo tâm để mong sao người khuyết tật tiếp tục được nhận thêm sự chăm sóc, hỗ trợ của cả cộng đồng, giúp họ bớt đi khó khăn trong cuộc sống. 

Thời gian tới, Hội chữ thập đỏ của Thị xã Kinh Môn và các đoàn thể ở địa phương sẽ tiếp tục rà soát danh sách, hoàn cảnh thực tế của từng hộ gia đình có người khuyết tật, để trao những đợt xe lăn tiếp theo cho người khuyết tật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm