Con dâu tương lai lo khó có con, mẹ chồng không phản đối còn vun vén cho cưới

Lam Giang
30/09/2022 - 11:50
Dù có ấn tượng chưa tốt nhưng cô Tuyết không vội phán xét mà dành thêm thời gian tiếp xúc để có cái nhìn đúng đắn hơn về con dâu.

Mẹ chồng hoảng vì... con dâu dữ dằn

Cách đây vài năm, khi con trai về nói chuyện rằng đang có bạn gái là Nguyễn Ngọc Tường Vân (hiện 30 tuổi), cô Trịnh Thị Bích Tuyết (hiện 48 tuổi, hiện sống ở quận Tân Phú, TPHCM) liền lên Facebook của "con dâu tương lai" xem thử.

Ấn tượng đầu tiên của cô Tuyết khi xem Facebook của Vân không mấy tốt đẹp, vì: "Tôi thấy con bé này nó dữ quá đi. Nó bán hàng online, ai mà boom hàng là nó xéo xắt lắm. Có khi nó về lại ăn hiếp con trai mình quá. Anh chị em họ hàng nhà tôi xem Facebook của Vân cũng nói: "Tuyết ơi, con bé Vân này nó dữ quá". Nhưng rồi, cô Tuyết cũng không vội phán xét điều gì. Thay vào đó, cô để từ từ có thêm thời gian tiếp xúc với Vân xem thế nào.

Con dâu lo khó có con, mẹ chồng không phản đối còn vun vén cho cưới, chiều chuộng hết mực - Ảnh 1.

Tường Vân và ông xã.

Khi Vân về nhà chơi, cô Tuyết có dịp trò chuyện với "con dâu tương lai". Cô bỗng cảm thấy đồng cảm với Vân bởi con trai út của cô và chị gái ruột của Vân đều bị mắc bệnh Down. Cô cũng thương khi biết hoàn cảnh Vân mồ côi cha, chỉ còn mẹ. Khoảng cách không còn, cô Tuyết xem Vân như con cái trong nhà và dặn dò cô gái trẻ nên ăn nói nhẹ nhàng, điềm đạm hơn trên mạng xã hội. Dần dần, cô Tuyết theo dõi trang cá nhân thì thấy Vân cũng bớt dữ dằn.

Với Vân, khi "mẹ chồng tương lai" nhắc nhở, cô cũng nghĩ chắc mẹ là người khó tính. Nhưng thời gian trôi đi, hai mẹ con có thời gian tiếp xúc với nhau thì đều thiện cảm hơn với đối phương.

Từ lúc chưa chính thức về làm dâu, Vân đã được mẹ chồng yêu mến. 

Vân vốn bị u nang buồng trứng nhưng chủ quan không đi phẫu thuật. Đến khi xác định cưới, Vân mới nói chuyện với chồng và mẹ chồng. Cô Tuyết khuyên Vân nên đi phẫu thuật, cô sẽ cùng hỗ trợ để chăm sóc cho Vân trong thời gian nằm viện. Lo lắng về vấn đề con cái nên Vân hỏi mẹ chồng: "Mẹ ơi, lỡ trong trường hợp mà con không sinh con được thì sao?".

Nghe vậy, cô Tuyết đáp: "Không sao hết, miễn sao hai con vui vẻ, yêu thương nhau thì cứ xin con nuôi. Mẹ cũng không nặng nề về vấn đề đó". May mắn là không lâu sau thì Vân có em bé.

Mẹ chồng nấu món ngon, mua quần áo đẹp tặng con dâu 

Vì vẫn có tâm lý sợ mẹ chồng nên sau khi kết hôn, Vân xin mẹ chồng cho ra ngoài ở riêng. Chỉ đến khi bị Covid-19, Vân phải về nhà bố mẹ chồng ở để cách ly thì cô mới thốt lên: "Trời ơi, sao ở bên này thoải mái quá vậy. Biết thế này mình xin qua ở nhà bố mẹ sớm hơn".

Con dâu lo khó có con, mẹ chồng không phản đối còn vun vén cho cưới, chiều chuộng hết mực - Ảnh 3.

Cô Tuyết giúp đỡ con dâu chăm sóc cháu nội.

Ở riêng nhưng cô Tuyết vẫn giúp đỡ con dâu hết lòng trong việc chăm sóc em bé. Cô thường xuyên nấu những món ăn ngon cho con trai, con dâu ăn, rồi gói ghém mang về. Không chỉ vậy, cô Tuyết còn là một người mẹ chồng rất tâm lý. Thấy con dâu ăn mặc có phần giản dị, cô lập tức khuyên: "Con phải diện đồ thật đẹp lên, vì con lớn hơn chồng 3 tuổi, phụ nữ sau sinh nở sẽ nhanh lão hóa lắm. Đi đâu thì trang điểm vào cho đẹp". Gu thời trang của Vân trong mắt cô Tuyết là: Toàn màu đen, kín cổng cao tường, già sọm... Thế nên mẹ chồng rất tích cực mua cho con dâu những bộ đồ rực rỡ hơn, sexy hơn nhưng Vân lại không ưng.

Về làm dâu, Vân được cả ba mẹ chồng và ông bà của chồng yêu quý. Cô Tuyết khen con dâu là người thật thà, có sao nói vậy, nhà có chuyện gì cũng kể hết với mẹ chồng nên cô càng thương con dâu hơn.

Con dâu lo khó có con, mẹ chồng không phản đối còn vun vén cho cưới, chiều chuộng hết mực - Ảnh 4.

Cô Tuyết giống như một người bạn của Vân, gần gũi và tâm lý, không bao giờ nặng nhẹ với con.

Dẫu vậy, có đôi lúc Vân thật thà đến mức vô tư quá. Điểm này cô Tuyết cho rằng con dâu nên sửa đổi. Ngoài ra, mẹ chồng tâm lý cũng muốn con dâu học nấu ăn để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Bởi quan điểm của cô, người phụ nữ là phải biết nấu ăn để sau này con cái lớn lên thì có thể dạy lại cho con. "Con cứ chịu khó ra chợ mua đồ ăn, nấu cho chồng, con ăn. Ban đầu có thể chưa ngon nhưng dần dần rồi sẽ ngon. Ngày xưa mẹ lấy chồng năm 19 tuổi, cũng đâu có biết gì. Nhưng rồi mẹ cũng học hỏi từ mẹ chồng", cô Tuyết nhắn nhủ con dâu.

Khi được hỏi vì sao lại yêu thương con dâu như vậy, cô Tuyết thật thà bộc bạch, năm xưa đi lấy chồng, cô cũng được gia đình chồng yêu thương như con gái. Do đó, cô coi bố mẹ chồng như bố mẹ ruột. Đến giờ khi trở thành một người mẹ chồng, cô cũng học theo lối sống, lối suy nghĩ của bố mẹ ngày xưa. Mọi vấn đề cô đều nhẹ nhàng nói chuyện với con để khuyên nhủ chứ không bao giờ la mắng.

Trân trọng tất cả những điều mà mẹ chồng đã dành cho mình, Vân cảm thấy vô cùng hạnh phúc. "Con mong mẹ luôn giữ gìn sức khỏe, lúc nào cũng yêu thương con như bây giờ và nhiều hơn thế nữa", Vân thổ lộ với mẹ.

Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu, Ảnh: FBNV

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm