Con đường nào cho 4 đứa trẻ tội nghiệp
4 đứa trẻ ngơ ngác trước cái chết quá bất ngờ của người cha lam lũ, sống bằng nghề phụ hồ nuôi con nhỏ, sau thời gian dài vợ bỏ đi lập gia đình mới.
Cô bé La Ngọc Trinh, 13 tuổi - chị lớn của 3 đứa em mới mồ côi cha, bộc bạch:
- Con không giận mẹ đã bỏ các con, nhưng lòng thấy buồn.
- Con muốn ở ngay trong căn nhà này, vì thương cha, muốn nhang khói và cúng cơm cho cha, dù ban đầu cũng sờ sợ. (Cha các cháu mới treo cổ kết thúc đời mình trong căn nhà).
- Con muốn học nghề để đi làm kiếm tiền nuôi em, nhưng con lại không muốn đi xa các em. Vì các em còn nhỏ và tội nghiệp lắm, 2 đứa song sinh 7 tuổi và em gái kế 11 tuổi…
Nghe bao nhiêu đó là đủ nghẹn.

Ông Nguyễn Đức Tiến - tác giả, điều phối chương trình Khát Vọng Sống - đến thăm và hỗ trợ hoàn cảnh đáng thương của 4 chị em La Ngọc Trinh
Bi kịch và nghiệt ngã của người lớn, giờ dồn lên đôi vai con trẻ. Dáng dấp Trinh trông vững vàng so với tuổi, nhưng khi những thành viên chương trình Khát vọng sống cùng trò chuyện mới thấy được nỗi lòng của con, và thật đau xót cho con.
Cha mẹ các cháu gặp nhau trong cảnh đời làm thuê ở trọ, có con, rồi cứ lây lắt với cơm áo gạo tiền, chồng làm phụ hồ, vợ buôn bán lặt vặt, đến nỗi giấy kết hôn còn không làm, nên việc học hành của con cái cũng được chăng hay chớ. Năm 2020 - 2021 dịch ập đến, cuộc sống vốn khó càng khó khăn hơn. Mâu thuẫn gia đình thêm nặng nề. Mẹ các cháu cứ đi lên đi xuống giữa Bình Phước và Sài Gòn. Rồi nghe đâu, có tình mới, làm đám cưới… nên bỏ luôn các con.
Lúc đó, hai bé song sinh Bảo Khanh và Bảo Khang mới lên 2, lên 3.
Cha các cháu là con trai lớn trong nhà, còn 3 đứa em gái, mà hết 2 đứa lấy chồng ở xa. Cha cũng mất, mà mẹ không gần mấy anh em. Thế nên, trước biến cố của gia đình mình, anh cũng tự mà xoay trở 4 cha con với nhau. Nỗi buồn kéo dài, cha các cháu mất định hướng, thất chí…
Rồi một ngày vào tháng 12/2025, anh treo cổ kết thúc đời mình. 4 chị em trở thành trẻ mồ côi.
La Ngọc Trinh, vốn thiệt thòi khi cha mẹ không làm giấy tờ đầy đủ, nên học hết lớp 5 thì phải nghỉ học nửa chừng, ở nhà chăm em. Giờ đây, không còn cha, Trinh chết lặng. Thương các em còn nhỏ, mà sức cháu thì cũng chưa kịp lớn khôn gì, mấy tháng qua tập tành đi học nghề làm móng tay để mong sau này có việc làm mà kiếm tiền nuôi em.
Hãy cho con và các em của con một con đường, một chút le lói tương lai, dù bây giờ, mọi thứ có vẻ chông chênh lắm, xa vời và đầy cạm bẫy…
Chia sẻ xin gửi về: Gia đình cháu La Ngọc Trinh - Địa chỉ: tổ 2, KP 1, phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai - hoặc BTC Chương trình Truyền hình Nhân đạo Khát Vọng Sống: 9/15 Võ Trường Toản. P. Gia định. TPHCM - ĐT: 0903.786.997
Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: http://khatvongsong.net
***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin.
Email: