Con gái 16 tuổi bị bố mẹ bạo hành vì từ chối kết hôn sớm

03/04/2018 - 20:56
Cha mẹ của một nữ sinh trung học ở Texas (Mỹ) vừa bị buộc tội bạo hành khi con gái họ từ chối cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt. Trước đó, từ ngày 30/1/2018, em gái đã bỏ nhà đi và mới được tìm thấy vào giữa tháng 3 này.
16395696_g.png 
Em gái 16 tuổi tên là Maarib Al Hishmawi và bị báo là “mất tích” từ trường Trung học hồi tháng 1/2018. 

Khi ấy, ông Abdulah Hishmawi (34 tuổi), cha của cô bé đã thông báo với nhà chức trách và nhờ tìm kiếm con gái mình: "Xin hãy giúp tôi, mỗi lần chúng tôi vào phòng cô ấy, chúng tôi đều khóc”.

Văn phòng Cảnh sát hạt Bexar và FBI đều đã tham gia điều tra vụ mất tích này.

honor-killing.png
Thông tin tìm kiếm Maarib được tung ra với mô tả  là người có làn da trắng, tóc đen và mắt nâu... 

Lần cuối cùng cô được nhìn thấy vào khoảng 12 giờ 30 phút chiều ngày 30 tháng 1 rời trường trung học William Howard Taft ở số 11600 đường Culebra, San Antonio, Texas. Khi đi, Maarib mặc quần jean, áo khoác màu trắng, gót giày màu sáng, và một chiếc hijab (khăn trùm đầu) hoa màu đen và trắng… 

hamdiyah-sabah-al-hishmaw-abdulahfahmial-hishmawi-_1521914600924jpg_11833738_ver10_1280_720.jpg
Cho đến cuối tháng 3 vừa qua, sau khi tìm lại được cô con gái, các nhà chức trách cho biết cha mẹ của em là Abdulah Fahmi Al Hishmawi và Hamdiyah Saha Al Hishmawi, 33 tuổi – đã bị buộc tội bạo hành gia đình và bị bắt giữ.

Cặp cha mẹ này đã từng đánh con gái bằng cán chổi và đổ dầu nóng vào người em vì em đã từ chối kết hôn với người đàn ông ở thành phố khác. Ông bố, bà mẹ này đã sắp đặt cuộc hôn nhân của con gái để đổi lấy 20.000 đô la Mỹ.

Người cha khai rằng đối tượng mà họ định gả làm chồng cô gái đang khoảng 25 tuổi và lần đầu tiên anh ta đến gặp gia đình là vào hồi tháng 5 năm ngoái khi Maarib 15 tuổi. Người đàn ông được sắp xếp để kết hôn với Al Hishmawi này cũng có thể bị buộc tội trong vụ án.

taft-mom_1521852237436jpg_13698248_ver10.jpg
Trước đó, gia đình này đến từ Iraq. Họ đã định cư ở  Mỹ được 2 năm. 

Cảnh sát Quận Bexar Javier Salazar cho biết: “Cô bé đã bị bạo hành nhiều lần, trong những khoảng thời gian khác nhau, chỉ vì cô ấy không muốn kết hôn với người cha mẹ sắp đặt. Cô từng bị tạt dầu ăn nóng vào người, bị đánh bằng cán chổi. Ít nhất một lần cô ấy bị nghẹt thở đến bất tỉnh...".

Sau sự việc, cô bé Al Hishmawi và 5 người em nữa – còn đang trong độ tuổi từ 5 – 15, đã được Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em đưa về chăm sóc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm