Con gái NSND Công Lý tri ân bố bằng món quà đặc biệt trong ngày sinh nhật

NSND Công Lý đến chúc mừng con gái
Con gái NSND Công Lý chia sẻ, chính nhờ những va vấp mà cô trưởng thành hơn...
Thục Anh có buổi chiếu phim tại rạp thành công, như món quà đặc biệt dành tặng bố trong ngày sinh nhật
Mới đây, Thục Anh (thường gọi là Kiến) - con gái của NSND Công Lý đã có buổi chiếu phim Có một chòm sao tại rạp. Đây không chỉ là cột mốc đánh dấu hành trình nghệ thuật của Thục Anh mà còn là món quà cô dành tặng bố nhân dịp sinh nhật.
Xuất hiện tại sự kiện có mẹ của Thục Anh, em trai Tít (con trai của NSND Công Lý và MC Thảo Vân) cùng nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Đặc biệt, sự góp mặt của NSND Công Lý khiến khán phòng trở nên xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc người cha tự hào dõi theo bước trưởng thành của con gái trong lĩnh vực nghệ thuật.
Có một chòm sao là dự án phim ngắn được Thục Anh và ê-kíp ấp ủ suốt thời gian dài. Với cô, đây không chỉ là sản phẩm điện ảnh đầu tay mà còn là hành trình tự khẳng định bản thân, học cách trưởng thành và bày tỏ lòng biết ơn với những người thân yêu. Thục Anh xúc động nói: "Cuối cùng ước mơ kết thúc hành trình Có một chòm sao ở ngoài rạp cũng đã thành hiện thực. Một ngày, chị Lê Thục Khuê (mẹ của Thục Anh, cô vẫn thường gọi vui mẹ là chị) hỏi 'Sao con không tổ chức một buổi ấm cúng tri ân bố vào dịp sinh nhật?' – chỉ là lời nói vu vơ thôi mà không ngờ lại thành hiện thực".
Chia sẻ với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, con gái NSND Công Lý cho biết: "Bộ phim được em ấp ủ từ khi bố còn khỏe. Em muốn làm phim về bố để mọi người có cái nhìn sâu sắc hơn về bố. Khán giả thấy được phía sau cánh gà NSND Công Lý là người như thế nào. Khi bố ốm, em có cái nhìn khác về bố, yêu bố nhiều hơn. Sau khi xem xong bộ phim này, điều em hạnh phúc nhất là mọi người trong gia đình gắn bó với nhau hơn.
Hồi bé, khi thấy các bạn đầy đủ bố mẹ, em thấy tủi thân lắm. Khi đó, em không hiểu vì sao bố lại bỏ mẹ. Sau này, khi em lớn lên, bố đi lấy vợ mới em cũng thấy buồn, sợ không được gần bố như ngày xưa. Hồi đó, em có chút ghen tỵ với Tít (con trai của Thảo Vân và NSND Công Lý - PV) vì có cả bố và mẹ. Khi lớn dần, em lại có cái nhìn khác về chuyện này. Mặc dù đã ly hôn nhưng bố mẹ em vẫn làm bạn với nhau. Mẹ em luôn nói tốt về bố, mẹ giải thích vì sao bố mẹ đi đến quyết định đó. Đến hiện tại, em cảm thấy biết ơn khi bố mẹ lựa chọn cách này. Bởi, bố mẹ không ở với nhau nhưng hạnh phúc hơn là việc họ ở với nhau nhưng không khí gia đình luôn căng thẳng".
Buổi chiếu phim này như một món quà tri ân của Thục Anh gửi đến những người có ý nghĩa trong cuộc đời mình, đặc biệt là bố. Thục Anh cũng thẳng thắn chia sẻ về quá trình trưởng thành của bản thân: "Ai cũng có những lúc làm tổn thương người khác, em cũng từng tổn thương. Nhưng chính nhờ những va vấp đó mà em trưởng thành hơn. Cảm ơn mọi người đã đến cùng nhau xem phim và ngồi lại đến phút cuối. Đó là sự kiên nhẫn, bao dung và yêu thương mà em sẽ luôn ghi nhớ".
Khoảnh khắc NSND Công Lý lặng lẽ dõi theo con gái trên hàng ghế khán giả khiến nhiều người xúc động. Từ hình ảnh một "Bắc Đẩu" quen thuộc của sân khấu và truyền hình, nay với hình ảnh của một người cha đầy tự hào khi thấy con gái từng bước khẳng định tên tuổi trong nghệ thuật.
Phim Có một chòm sao kể về giai đoạn NSND Công Lý đối diện bệnh tật được con gái Thục Anh đưa lên màn ảnh. Bộ phim đã phần nào giúp người xem hiểu hơn về NSND Công Lý qua sự mô phỏng, tự sự dưới góc nhìn của con gái đầu - đạo diễn Thục Anh.