Con gái triệu phú và cuộc hôn nhân với ông chồng chỉ thích mua đồ giảm giá

Hiểu Mai
28/03/2023 - 14:01
Có cuộc sống trái ngược nhau nhưng cuối cùng cặp đôi này lại về chung một nhà.

Peil-L Yang, 46 tuổi, một nhà tư vấn nuôi dạy con cái đang sống ở Edinburgh, Scotland cùng người bạn đời Chris, 44 tuổi hiện đang là nhà tư vấn công nghệ thông tin. Cả hai còn nuôi thú cưng là 3 chú chó nhỏ.

Được biết, Pei-L lớn lên trong một gia đình giàu có ở Đài Loan (Trung Quốc) có bố mẹ là những triệu phú, chủ của một doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa. 

"Chúng tôi sống trong ngôi nhà 3 tầng có 5 phòng ngủ. Kỳ nghỉ của cả gia đình luôn là những chuyến đi đến các khách sạn 5 sao ở Mỹ và Singapore. Tủ quần áo của tôi luôn chất đầy quần áo hàng hiệu", cô nói. 

Thế nhưng, bố mẹ luôn muốn Pei-L lớn lên tự độc lập về tài chính. Khi trưởng thành, cô được đưa đến Scotland để học về nghệ thuật. Công việc của cô sau khi có tầm bằng Thạc sĩ càng trở nên thuận lợi. Bằng chứng là Pei-L có thể dùng tiền lương của mình để mua ô tô và đặt cọc một căn hộ. Chiếc ô tô cô mua cũng rất xa hoa và xa xỉ, lý do mua nó chỉ vì đi ngang qua và thấy nó thật bắt mắt. Kể cả ở chuyện đi shopping, Pei-L cũng thoải mái sắm sửa hàng hiệu.

Con gái triệu phú sống xa hoa và cuộc hôn nhân với ông chồng chỉ thích mua đồ giảm giá - Ảnh 1.

Cặp đôi có cuộc sống trái ngược nhau rất nhiều.

Ngược lại, Chris mặc dù có bố mẹ là giám đốc bán hàng nhưng họ chi tiêu rất tằn tiện. Anh ngủ chung phòng với một trong các chị em gái của mình trong ngôi nhà mộc mạc. Gia đình anh chỉ đi ăn vào những dịp cực kỳ đặc biệt. Và lối sống ấy cũng một phần ảnh hưởng đến tính cách người đàn ông này. 

Anh chỉ mua sắm những món đồ có giá vé vàng ở siêu thị hoặc săn tìm đồ giảm giá và dành hàng tuần để nghiên cứu những giao dịch tốt nhất cho một kỳ nghỉ. Vậy mà cuối cùng, hai con người tưởng chừng như chẳng có điểm chung đó lại yêu và kết hôn với nhau.

"Anh ấy tỏ vẻ hoảng hốt và bất lực khi tôi nói rằng mình đã mua chiếc ô tô đầu tiên khi đi ngang qua phòng trưng bày và chỉ thích vẻ ngoài của nó. Chris cũng rất ngạc nhiên trước những câu chuyện về cuộc sống xa hoa của tôi ở quê nhà", Pei-L cho biết.

Một ngày, cô xông vào phòng khách nói với chồng rằng mình vừa đặt một chuyến du lịch bất ngờ tới Turin ở Ý nhân dịp sinh nhật anh. Chris đã rất sửng sốt và hỏi vợ mình rằng liệu cô ấy đã mua sắm với giá tốt nhất chưa.

Con gái triệu phú sống xa hoa và cuộc hôn nhân với ông chồng chỉ thích mua đồ giảm giá - Ảnh 2.

Con gái triệu phú rất vui vẻ bên người chồng thích mua đồ giảm giá.

Khác nhau là thế, hai người nhận ra họ có thể học hỏi lẫn nhau. Cả hai dành nhiều thời gian hơn xem xét các kỳ nghỉ khác nhau, đồng nghĩa với việc họ sẽ có những mức giá tốt hơn. Hay trong thời gian xảy ra đại dịch Covid 19, Pei-L đã nhiều lần muốn từ bỏ công việc của mình nhưng Chris khuyên cô hãy đợi cho đến khi cả thế giới ổn định sau phong tỏa. 

Pei-L sau đó triển khai các hoạt động hỗ trợ những người gặp khó khăn trong mùa dịch, và cô dần nhận ra rằng chồng mình đã đúng. Anh cũng đồng hành và giúp đỡ cô trong công việc kinh doanh.

"Người ta thường nói đối lập thì thu hút nhau. Đó chắc chắn là trường hợp của chúng tôi", Pei-L tiết lộ. Còn Chris nói: "Tôi và Pei-L hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng chính sự khác biệt đã khiến chúng tôi trở thành mảnh ghép hoàn hảo. Cô ấy luôn mang đến những sắc màu rực rỡ cho tình yêu này. Pei-L cũng là một người khá bốc đồng, nhưng vì thế tôi lại phải điều chỉnh hành vi và cảm xúc của mình để tiếp tục đảm nhiệm mọi thứ"

Anh còn tự tin rằng chính mình sẽ ngăn cô đưa ra những quyết định hấp tấp và có nguy cơ lãng phí tiền bạc. Thay vì bất đồng trong cách chi tiêu, họ lại hòa hợp với nhau đến không ngờ.

Đúng là, điều gì xảy ra trong cuộc sống cũng đều có lý do của nó, và việc bạn gặp ai cũng thế. Thật may mắn khi bạn có thể tốt lên từng ngày nhờ có họ ở bên cạnh. 

Nguồn: The Sun
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm