Con rể bức xúc vì bố mẹ vợ không chịu thanh toán tiền công xây nhà

Thanh Tâm
18/12/2023 - 14:14
Con rể bức xúc vì bố mẹ vợ không chịu thanh toán tiền công xây nhà

Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi cũng không có điều kiện kinh tế để có thể giúp đỡ bố mẹ tiền xây nhà, chỉ có thể góp công được thôi. Anh em bạn thợ đi làm cũng là để kiếm tiền thêm phụ vợ, không thể nợ người ta mãi.
Chị Thanh Tâm thân mến!

Tôi mong rằng chị sẽ không nhìn tôi như một người con rể so đo, tính toán với bố mẹ vợ. Chuyện là trong thời gian nông nhàn, tôi thường theo ông chú đi làm xây dựng. Năm nay, bố mẹ vợ tôi tiết kiệm được tiền nên muốn sửa lại nhà và xây thêm 1 gian để chuẩn bị cưới vợ cho cậu em. Nhà tôi ở gần nhà bố mẹ. 

Biết ý định của ông bà, tôi sang bàn với bố mẹ cho tôi gọi thợ về xây để tiền công được rẻ nhất có thể mà anh em nể nhau làm việc cũng tốt hơn, không bôi ra để tính thêm tiền. Ông bà thấy hợp lý nên rất vui vẻ.

Sau 2 tháng, mọi việc xong xuôi tốt đẹp. Nhìn căn nhà khang trang, sạch sẽ, tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi cũng đã mang bảng chấm công sang, nói rõ ngày công của tôi thì tôi biếu ông bà, còn tiền công của các anh em thợ thì ông bà thu xếp cho tôi để thanh toán với thợ. 

Nhưng đến nay đã hơn 1 tháng rồi mà ông bà không đưa tiền cho tôi. Mỗi lần tôi sang nhà, ông bà lại giả vờ đi ngủ rồi, không ra mở cổng. Tôi bảo vợ tranh thủ ghé ông bà ban ngày để nhắc ông bà giúp nhưng ông bà vẫn không đưa, cũng chả hẹn lúc nào trả, lại còn mắng vợ chồng tôi có mấy đồng tiền công mà cứ đòi liên tục.

Nói chị thông cảm, vợ chồng tôi cũng không có điều kiện kinh tế để có thể giúp đỡ bố mẹ tiền xây nhà, chỉ có thể góp công được thôi. Anh em bạn thợ đi làm cũng là để kiếm tiền thêm phụ vợ, không thể nợ người ta mãi. 

Vợ chồng tôi đã phải bán 1 chỉ vàng để thanh toán bớt một phần tiền công cho thợ, giờ chịu không xoay đâu ra tiền để trả nốt cho anh em. Tôi phải làm gì bây giờ chị Thanh Tâm ơi? 

Tôi xin được giấu tên.

Chào anh!

Trước hết, xin chia sẻ với tâm sự khó nói của anh. Ở đây không phải là anh so đo tính toán với bố mẹ vợ. Anh là chàng rể thật thà, chất phác, coi việc của bố mẹ vợ như việc nhà mình, tận tâm làm không tính toán. Vợ chồng anh cũng đã tính mọi đường giúp bố mẹ, bán cả chỉ vàng để trả một phần nợ.

Không biết việc sửa sang nhà cửa có bị phát sinh nhiều so với dự tính ban đầu không? Bố mẹ vợ anh chắc đã cạn tiền sau khi mua nguyên vật liệu xây nhà, chưa xoay được tiền công thợ. Chắc ông bà cũng ngại với con rể lắm đấy nhưng chưa biết làm sao. 

Tuy nhiên, công nợ không trả thì vẫn còn đấy, không thể tự nhiên mất đi đâu được, giờ phải tìm cách cùng ông bà xoay xở. Trước nhất, ông bà dự định thực hiện việc này như thế nào? Ông bà có sổ tiết kiệm chưa đến hạn rút không? Hoặc như anh chị, ông bà có còn chỉ vàng nào để bán ưu tiên trả nợ trước không? 

Nếu ông bà không có tiền thì cần có chỗ mượn thanh toán trước rồi tìm cách trả sau. Vậy có người thân nào ông bà có thể mượn tiền để thanh toán thợ không? Nếu vay tiền ngân hàng thì ông bà có thể trả nợ như thế nào? Nếu trả lời được 2 câu này thì có thể giải quyết được vấn đề trước mắt.

Vợ anh và em trai cùng ngồi lại xem hai chị em có thể giúp bố mẹ thế nào. Bố mẹ cơi nới thêm phòng cho em trai cưới vợ, vậy em trai có khoản tích luỹ nào có thể biếu bố mẹ hay cho bố mẹ mượn không? Nếu phải dùng đến cách đi vay tiền thì việc trả thế nào cần bàn tính kỹ, tránh để cả nhà mất uy tín với người thân, bạn bè hoặc bị nợ xấu ngân hàng. Mong là cả nhà sẽ bình tĩnh tìm cách giải quyết nợ nần suôn sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm