Con thi xong hớn hở, mẹ rơm rớm nước mắt

25/06/2019 - 17:41
Ngày thi THPT Quốc gia 2019 đầu tiên tại huyện Cần Giờ, TPHCM, đông đảo phụ huynh đưa con dự thi nhưng không có tình trạng chen chúc, ùn tắc giao thông như các điểm thi ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên, có một nét tương đồng chính là ánh mắt hồi hộp trông chờ và vòng tay ôm con sau những phút giây con làm bài căng thẳng.
dsc_0006-copy.jpg
Ngày 25/6, các phụ huynh tại điểm thi huyện Cần Giờ chờ con dưới tàng cây mát mẻ
dsc_0005-copy.jpg
Phụ huynh Kim Liên (áo khoác đen) chia sẻ lo lắng vì con trai sức khỏe vốn kém, từ khi bệnh sức học xuống hẳn. Chị một mình tảo tần nuôi con từ lúc con lên 4 nên luôn theo sát con từng bước
dsc_0015-copy.jpg
Điểm tương đồng như bao điểm thi khác là ánh mắt trông chờ từ những người mẹ dõi về phía cổng trường
dsc_0014-copy.jpg
Thay vì ra quán nước chờ đợi nhiều phụ huynh lựa chọn ngồi chờ trước cổng trường suốt thời gian con làm bài thi
dsc_0041-copy.jpg
Ngay sau tiếng trống báo kết thúc thời gian làm bài thì nhiều phụ huynh nôn nóng tiến sát cổng trường trông con
dsc_0023-copy.jpg
Một trong những gương mặt thí sinh tươi tắn bước ra sớm sau môn thi Ngữ Văn
dsc_0030-copy.jpg
Có phụ huynh chia sẻ chờ con thi 2 tiếng mà tưởng như hàng thế kỷ
dsc_0034-copy.jpg
Một phụ huynh rơm rớm nước mắt khi thấy con thoải mái phấn khởi sau môn thi đầu tiên
dsc_0009-copy.jpg
Điểm thi huyện Cần giờ còn có nét khác biệt là các trường, xã đã nỗ lực tổ chức xe đưa đón cho các thí sinh đến điểm thi vì đa số ở vùng sâu và xa 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm