Con trai đầu độc mẹ vì bị cấm yêu

15/06/2016 - 17:12
Con trai đầu độc mẹ vì bị cấm yêu; Bắt kẻ chuyên giả cảnh sát trấn lột du khách nước ngoài; Dùng dao khống chế bảo vệ để cướp gỗ quý; Đánh bạn gái còn đâm chết người can ngăn… là những thông tin trên Bản tin pháp luật ngày 15/6.

1465896097-8427-2273-tt-81.jpg
Bị cáo Huấn tại phiên tòa.

Ngày 14/6, tại trụ sở UBND xã Thuận An (Đắk Mil), TAND tỉnh mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Huấn (SN 1998), trú tại xã Thuận Hà (Đắk Song) về tội “Giết người”.

Theo Báo Đắk Nông, Huấn có tình cảm yêu đương nam nữ với một cô gái cùng huyện Đắk Song. Vì Huấn đang nhỏ tuổi nên bà Trần Thị Loan (SN 1960) đã ngăn cản, giữa 2 mẹ con đã xảy ra mâu thuẫn.

Chiều ngày 7/3, bà Loan nấu cháo gà và nhờ Huấn trông nồi cháo đang nấu trên bếp. Huấn lấy nửa gói thuốc chuột bỏ vào nồi cháo rồi đi chơi. Khi bà Loan bê nồi cháo xuống để ăn thấy có màu xanh đen và có mùi tanh nên chỉ vớt ít thịt gà ăn, một phần cho chó mèo ăn. Sau đó, bà Loan liên tục có triệu chứng nôn mửa.

Sáng ngày 8/3, bà Loan tiếp tục nôn và phát hiện 1 con chó to bị chết, nghi ngờ con trai bỏ thuốc độc hãm hại mình, bà Loan đã trình báo với cơ quan chức năng. Quá trình điều tra, Huấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, bị cáo Huấn đã khai báo thành khẩn và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Người bị hại cũng là mẹ của bị cáo đã có đơn bãi nại và nhiều lần xin Hội đồng xét xử giảm hình phạt cho bị cáo.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Huấn 9 năm tù giam về tội “Giết người”.

Bắt kẻ giả cảnh sát chuyên trấn lột du khách nước ngoài

Ngày 14/6, Công an TP. HCM tạm giữ ít nhất 3 nghi can trong băng nhóm giả cảnh sát cưỡng đoạt, cướp tài sản hàng loạt khách nước ngoài, do Đặng Tuấn Thanh (21 tuổi, ngụ Tây Ninh) cầm đầu - VnExpress thông tin.

nhap-vai-cong-an-de-lua-dao-nguoi-nuoc-ngoai_1.jpg
Thanh bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Trước đó, du khách 20 tuổi người Anh trình báo về việc bị cảnh sát dỏm bắt nộp tiền. Anh này cho biết đang chở bạn từ quận 1 về đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) thì bị nam thanh niên vượt lên, chặn lại.

Kẻ cướp nói tiếng Anh, xưng là cảnh sát Việt Nam, đòi kiểm tra giấy tờ. Đồng thời, nam thanh niên rút khẩu súng chĩa vào bụng du khách yêu cầu “đóng phạt” vì vi phạm giao thông. Do không có tiền mặt, nam thanh niên ngoại quốc bị ép lên xe chở đến trụ ATM rút. Sau khi lấy 8 triệu đồng và chiếc điện thoại của nạn nhân, tên này bỏ đi.

Hôm 26/5, du khách Nhật Bản 43 tuổi tập thể dục buổi sáng trên cầu Thủ Thiêm (quận 2), vừa đi vừa nghe nhạc bằng chiếc điện thoại iPhone 6. Ông bị nam thanh niên chặn lại, xưng cảnh sát. Tên này đòi kiểm tra điện thoại do “nghi ngờ liên quan tội phạm” rồi giật lấy, chạy mất.

Tương tự, ngày 31/5, thanh niên 26 tuổi người Hà Lan cùng bạn đi xe máy trên đường Đồng Văn Cống (quận 2) cũng bị gã cảnh sát dỏm chặn lại kiểm tra giấy tờ, sau đó lấy mất chiếc iPad, máy ảnh, máy quay và 2 triệu đồng.

Công an TP. HCM phát hiện Thanh có nhiều biểu hiện đáng nghi nên tiến hành theo dõi và bắt giữ. Cảnh sát đã thu giữ chiếc xe Thanh chạy khi gây án, 9 giỏ xách các loại, 6 bộ game phi tiêu, gậy chụp hình, 2 đồng hồ đeo tay, 3 gói hàng đá, máy tính xách tay... và một thẻ công an dỏm ghi dòng chữ “Certificate Police Office On Drug Crime”.

Thanh thừa nhận đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 7 vụ cưỡng đoạt tài sản của du khách nước ngoài. Toàn bộ số tiền kiếm được anh ta mua ma túy đá về sử dụng.

Dùng dao khống chế bảo vệ để cướp gỗ quý

Ngày 14/6, Công an huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) dựng lại hiện trường vụ dùng dao khống chế, bịt mắt, bắt trói bảo vệ để cưa hạ gỗ quý - thông trên trên Báo Thanh Niên.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 12.6, anh Nguyễn Quốc Huy (nhân viên của Viện Nghiên cứu khoa học Lâm Nghiệp Nam Trung bộ và Tây nguyên) đang trực một mình (một đồng nghiệp khác đi xem bóng đá Euro), bất ngờ có 4 người xông vào nhà dùng dao khống chế, trói, nhét giẻ vào miệng anh Huy và bịt mắt anh này.

Tiếp đó, 4 người trên đã dùng cưa máy cưa đổ cây gỗ trắc (hơn 60 năm tuổi) duy nhất còn lại trong khu vườn, có kích thước đường kính 60cm dài 16,2 m. Khi những kẻ này đang chuẩn bị cưa tiếp một cây gỗ cẩm lai đường kính 40 cm thì bị phát hiện nên bỏ chạy tán loạn.

cat-go.jpg
Nhóm cướp gỗ bị công an bắt giữ.

Sau khi vào cuộc, Công an huyện Đức Trọng xác định được những kẻ liều lĩnh cướp cây rừng gồm: Nguyễn Tiến Thành (24 tuổi), Nguyễn Phi Long (31 tuổi) cùng ngụ tại thôn Hiệp Hòa, xã Ninh Gia (Đức Trọng); Chu Thương Siêu (41 tuổi) và con trai là Chu Thiên Khoa (18 tuổi), ngụ Ấp 4, xã Phú Hòa, H.Định Quán (Đồng Nai), tạm trú tại xã Đinh Lạc, H.Di Linh (Lâm Đồng).

Ngay trong đêm 12/6, Công an Đức Trọng bắt được Thành; tiếp đó ngày 13/6, bắt được Long và Siêu khi cả hai đang lẩn trốn ở huyện Di Linh.

Bước đầu, các đối tượng trên khai được một người tên Thanh ở TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) thuê đốn hạ 2 cây gỗ quý trên với giá 30 triệu đồng.

Đánh bạn gái còn đâm chết người can ngăn

loc.jpg
Lộc bị bắt giữ điều tra về hành vi "Giết người"

Thông tin trên Báo Công an nhân dân, sáng 15/6, Công an Tây Ninh đã bắt giữ Lâm Viết Tấn Lộc (22 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Biên) để điều tra làm rõ về hành vi "Giết người". 

Trước đó, Lộc đến nhà trọ thuộc tổ 9, ấp Thuận An, xã Thạnh Bình (huyện Tân Biên) tìm bạn gái tên Đặng Thị Cẩm Lê (22 tuổi) ngụ tỉnh Tiền Giang để tâm sự. Tại đây, Lộc và Lê xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Tức giận, Lộc đánh bạn gái ngay trong phòng trọ. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Nhịn (19 tuổi, ngụ xã Trường Đông, huyện Hòa Thành) ở gần đó vào can ngăn. 

Bực tức, Lộc lấy dao bấm thủ sẵn trong người đâm Nhịn và Lê gây thương tích. Do vết thương quá nặng, anh Nhịn đã tử vong sau đó. 

Lộc mới vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày 1/2/2016 về tội trộm cắp tài sản. Lộc khai nhận, đã mua dao ở TP. HCM và luôn mang theo trong người để phòng thân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm